(GDVN) -Mê tiếng hót của những chú chim chào mào và được chồng 'truyền lửa', những bà vợ luôn có mặt để cổ vũ tinh thần cho các ông chồng mê chơi chim.
(GDVN) -Cuộc thi chim chào mào miền Bắc được tổ chức tại Hà Nội, niềm vui, sự tiếc nuối, hào hứng của người xem khi theo dõi những chú chào mào tranh tài.
(GDVN) -Hội trưởng hội chim Chào mào Hà Nội, Nguyễn Quốc Toản đã bất bí như thế với PV báo điện tử GDVN khi nói về thú chơi mới của giới "mộ" chim chọi Hà Thành.
(GDVN) - Từ cái ngóc lồng cho đến đế lồng... từng chi tiết đều được trang trí, trạm khắc tinh sảo, có khi được bọc, làm cả bằng vàng, bạc, ngà voi... chỉ để "chiều" những chú chim đỏng đảnh...
(GDVN) - Chợ chim được họp đều đặn mỗi tháng 6 lần. Chợ là nơi giao lưu, qua lại thường xuyên của dân chơi ghé thăm và “tậu” thêm những chú chim mới...
(GDVN) - Thú chơi chim cảnh tao nhã khá bình dân nhưng cũng không kém phần cầu kỳ, chỉ riêng bộ cóng dành cho chim cảnh uống nước cũng lên đến vài triệu đồng.
(GDVN) - Không chỉ hót hay để cạnh tranh với các đối thủ, Họa mi còn được thi đấu với nhau. Mi có những ngón đòn riêng và tinh thần thi đấu "thượng võ"...
(GDVN) - Trong các cuộc thi đấu, họa mi có những ngón đòn và tư thế chiến khác nhau khiến đối thủ phải khó chịu. Dân chơi mi vẫn vinh danh: "Mộc xà đầu chiến".