(GDVN) - Chen lấn, xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau rồi thịt tươi sống, tiền lẻ rải khắp nơi... là những cảnh không thể chấp nhận được ở chốn linh thiêng.
(GDVN) - Chen lấn, tranh giành từng cm là hình ảnh thường thấy tại lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) với hàng vạn du khách tham dự ngay trong những ngày đầu khai hội.
(GDVN) - Những đàn cá đông đúc, với đủ loại kích cỡ, tung tăng bơi lội dưới làn nước suối trong vắt đã khiến không ít người đến đây phải trầm trồ, kinh ngạc.
(GDVN) - Sau những ngày dài nghỉ Tết, người dân các nơi lại ồ ạt, chen lấn trở về Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong cảnh tắc đường, ùn ứ cục bộ diễn ra liên tục.
Những thanh thiếu niên chưa đủ tuổi đi xe máy, kẹp 3, kẹp 4, không đội mũ bảo hiểm chạy như bay trên đường du xuân là hình ảnh thường thấy trong dịp Tết.
(GDVN) - Mỗi năm một lần, vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng Giêng, du khách ở khắp mọi nơi lại kéo nhau về chợ Viềng để mong "mua" được may mắn cho năm mới.
(GDVN) - Có một chuyện lạ kỳ, độc đáo ở phiên chợ Chuộng xứ Thanh, chỉ họp ngày Mồng 6 Tết âm lịch hàng năm hễ đánh nhau thì năm ấy mùa màng bội thu, phát đạt.
(GDVN) - Đến chợ Viềng, nhiều người mong muốn có được tài lộc trong năm mới nhưng không ít người phát hoảng trước cảnh tắc đường hàng km, chen lấn, cờ bạc...
(GDVN) - Hôm qua, mùng 6 Tết, hàng ngàn du khách khắp mọi nơi ùn ùn, chen lấn, đội mưa, rét, hành hương về đền bà chúa Kho cầu xin tài lộc trong năm Nhâm Thìn.
(GDVN) - Sau những ngày nghỉ ăn Tết là thời điểm các đền, chùa trên cả nước lại chật kín người, chen nhau đi lễ phật đầu năm tạo nên cảnh xô đẩy, chen chúc nhau.