(GDVN) - Suốt hơn một năm trời, chị L mang theo ảo tưởng có người theo mình và bị vong chỉ huy. Chị L được đưa đi nhiều nơi, lấy nhiều “thuốc thánh” và điều trị để “đuổi vong” nhưng không thành.
(GDVN) - Bên cạnh những câu chuyện ly kỳ về người đàn ông “nghèo rớt mùng tơi” mà
vẫn có tiền mua “xế hộp” ở cái đất Trạng Trình này thì còn có vô số
chuyện hoang đường hơn được người ta truyền tai nhau đến tận bây giờ.
Biết sinh con nhiều sẽ khổ, nhưng cả làng Suối Rua ai cũng muốn có nhiều con, nhất là con gái vì con gái bắt được chồng (theo cách nói của người Raglay), như thế trong nhà mới có người làm việc, có người để trông cậy lúc tuổi già...
(GDVN) - Hòa Bình vốn nổi tiếng với câu nói “Nước Sơn La, ma Hòa Bình”. Có lên vùng đất này mới thấy hết những câu chuyện kì lạ được dân gian truyền tụng qua bao đời.
(GDVN) -Theo những lời đồn đoán hoang đường, ai có bàn tay người chết vì
sét đánh thì đi ăn trộm đâu được đó, như có phép tàng hình không bao giờ
bị phát hiện. Xương bánh chè người chết vì sét mài ra uống chữa được
các bệnh, kể cả ung thư và HIV. Còn đốt sống lưng của người bị "thiên
lôi" đánh, treo ở cổ thì như bùa hộ mệnh, không bao giờ bị bệnh hay cảm
mạo...
Chỉ bằng một số vật dụng đơn giản, như chiếc liềm gãy, muỗng (thìa), ca nhôm... cô gái bị câm điếc bẩm sinh và mang bệnh tâm thần ở xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi là Huỳnh Thị Nhàn (sinh năm 1987), đã đào được giếng nước có đường kính khoảng 1m, sâu trên 9m.
Phá thai, công việc kết thúc quá trình phát triển của một cơ thể người đang hình thành, lẽ ra phải là một trong những thủ thuật an toàn nhất của y học thì ở nước ta hiện nay vẫn còn có những thủ thuật phá thai rất thủ công.
(GDVN) - Khi giả thuyết về cách thức đưa những cỗ quan tài “treo” trên vách đá phần nào được hé mở thì một câu hỏi nữa được đặt ra là chủ nhân của nó là ai?
Dù đến ngày 1.7 sẽ kết thúc thời hạn cho phép thăm dò, tìm kiếm 4.000 tấn vàng ở núi Tàu (Bình Thuận), nhưng đến nay đường vào cửa kho báu vẫn... kín mít.
Bất kể người đi xem bói từ lúc nào, đúng 8h, cánh cửa thứ 3 mới
“xem bói”, 16h cùng ngày kết thúc. Những khách tồn đọng, nhận phiếu hẹn,
hôm sau vào cửa số 1, 2 được ưu tiên lên trước, chờ đúng giờ, mới được
xem…
"Trạng thái vô thức của áp vong chính là trạng thái thôi miên sâu. Trong
thôi miên cổ điển (các phù thủy ở Châu Âu thời trước thường dùng phương
pháp này), người ta có thể tiếp xúc với suy nghĩ của người khác".