Trong bài thi môn Văn ĐH 2012, có thí sinh viết về David Beckham: "Em yêu nhất là cái răng khểnh, cái đầu trọc và cái chân phải điệu nghệ của anh ấy. Một cầu thủ giỏi và đẹp trai như vậy nhưng tiếc rằng lại có vợ con sớm quá. Nếu anh ấy không có vợ con thì em chắc cũng không muốn lấy chồng nữa".
(GDVN) - TS. Huỳnh Văn Sơn: "Đòi Bộ Giáo dục xin lỗi là cách thể hiện của một số người không thích nghe sự thật. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự vụng dại tạm thời, hay một vũ điệu của cơn giận. Ai cũng sẽ lớn và khi người ta lớn sẽ cảm thấy thời thơ ấu của mình ngây thơ thế".
(GDVN) - "Ngay trong mỗi gia đình đâu ít những ông bố bà mẹ cả đời hi sinh vì con cái, rất đáng để thần tượng đó chứ. Chúng ta cần phải đẩy mạnh, kích hoạt nhiều hơn nữa những mảng sáng của cuộc sống" - TS Trịnh Hòa Bình mổ xẻ bệnh cuồng thần tượng của giới trẻ.
(GDVN) - Vì “sao”, các fan hâm mộ phải bán nhà, bán gia sản, làm gái bao, và thậm chí không ít các fan hâm mộ đã trở thành những bệnh nhân hoang tưởng.
(GDVN) - Dương Lệ Quyên đã không ngại khó, không ngại khổ trong suốt 13 năm để được gặp thần tượng Lưu Đức Hoa, còn các fan hâm mộ sao Hàn thậm chí không ngại bán dâm để có tiền theo sát thần tượng....
(GDVN) - Tôi cũng không hề biết rằng ban ngày bố tôi lam lũ ngoài đồng, đêm đi đóng gạch thuê để có tiền nuôi chị em tôi ăn học... Bố tôi quanh năm chân lấm tay bùn, gót chân nhuốm phèn vàng cạch và có thói quen dậy từ lúc tinh mơ gà gáy, chưa bao giờ nghe nhạc Hàn Quốc nhưng yêu thương tôi bằng tất cả trái tim mình.
(GDVN) - “Mê thần tượng đến nỗi sẵn sàng giết cha mẹ thì không còn gọi là mê muội mà phải gọi là mất dạy, bất hiếu, ngu dốt… Cha mẹ đẻ ra chưa trả hiếu ngày nào mà vì một thằng đầu xanh, đầu đỏ đòi giết cha mẹ. Nghịch tử, thà sinh ra cái trứng để ăn còn đáng hơn…”.
(GDVN) - Diệp Anh chia sẻ: “Hầu như mọi album, poster của chị ấy em đều tìm mọi cách sưu tầm cho bằng được. Có lần, em không mua được bộ lịch có ảnh của Britney do bận ôn thi em đã buồn bực mất mấy ngày, không thiết ăn ngủ gì cả, luôn tức giận 'chém thớt' mọi người xung quanh. Sau đó mẹ em đã giúp em nhận ra rằng chính gia đình mới là người đáng để ta thần tượng, ngưỡng mộ”.
(GDVN) - Nếu các bạn nói chúng tôi là những người điên khùng tạo nên thảm họa thì có nghĩa là một phần không nhỏ thế giới này cũng như vậy. Mong các bạn cẩn thận về những suy nghĩ thiển cận của mình. Đó là điều bình thường trên thế giới này mà thôi.
(GDVN) - Nhiều fan cuồng chẳng ngại 'cưỡng hôn' các sao ngay trên sân khấu. Câu chuyện về fan cuồng đang được dư luận đặc biệt chú ý sau khi một số cư dân mạng đòi Bộ GD&ĐT xin lỗi về đề thi văn khối D.
(GDVN) - “Ai là người sinh ra và nuôi lớn các bạn? Còn Suju hay một thần tượng nào đó có biết bạn là ai, có mang đến cơm ăn áo mặc cho bạn? Hay nếu bạn sẽ chịu được bao nhiêu nếu cứ nghe thần tượng của bạn hát mà không cần ăn. Quá đáng buồn cho một thế hệ trẻ!..”.
(GDVN) - Viết thư bằng máu cho thần tượng, hét thẳng vào mặt thần tượng, đánh thần tượng... đó là những cách mà fan hâm mộ bày tỏ tình yêu dành cho các ngôi sao Hàn quốc.
(GDVN) - Những ngôi sao hàng đầu thế giới như Justin Bieber, Robert Pattinson, Leonardo DiCaprio... đã không ít lần phải đối diện với các fan thể hiện sự hâm mộ thái quá bằng cách khỏa thân.
(GDVN) - Trong con mắt của một bộ phận giới trẻ, thần tượng biến thành thiên tài, được xem như thần thánh, Fan sẵn sàng hi sinh luôn liêm sỉ và văn hóa của bản thân để thể hiện tình yêu với thần tượng. Hàng loạt các bạn nữ đã hôn chiếc ghế mà ca sĩ Bi Rain ngồi là hiện tượng khiến nhiều người cảm thấy kinh tởm. Những biểu hiện bệnh hoạn, quá khích, lệch lạc là hồi chuông báo động đối với toàn xã hội.
(GDVN) - Đề thi đại học năm nay của Bộ Giáo dục & Đào tạo khiến chúng ta phải giật mình nhìn lại... nghìn lẻ một cách hâm mộ quá đà của các bạn trẻ dành cho những ngôi sao, thần tượng xứ Hàn.
(GDVN) - Ngay sau buổi thi Văn khối D kỳ thi ĐH 2012, nhiều bạn trẻ tự nhận là người hâm mộ của các ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc đăng bài khắp các diễn đàn để “ném đá” đề thi này với lời lẽ khiếm nhã, gay gắt.
(GDVN) - Họ không phải là ca sĩ nổi tiếng hay ngôi sao điện ảnh. Nhưng, họ là những người đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số, dầm mưa dãi nắng, đưa con đến điểm thi. Sau những đêm dài lo lắng cho con, họ thiếp đi trên yên xe hay ở một gốc cây nào đó. Và, họ mới thực sự là "thần tượng" để các thí sinh đưa vào bài làm Văn khối D năm nay.
(GDVN) - Đề thi môn Văn khối D đại học năm nay có phần nghị luận xã hội đề cập đến vấn đề ngưỡng mộ thần tượng của giới trẻ hiện nay. Ngay sau khi đề được đăng tải, cư dân mạng “sốt xình xịch”, người cho rằng rất hay và thực tế, không ít “fan” coi đó là “xúc phạm” đến thần tượng của họ.
(GDVN) - Một nhóm bạn trẻ là fan hâm mộ nhạc Hàn đã “ném đá” đề thi môn Văn khối D vì cho rằng họ bị “động chạm”. Nhóm bạn trẻ này đã có những lời lẽ comment khiếm nhã trên “Hội những Thí sinh Phản đối cách ra đề của Bộ Giáo dục”.
"Ở trường em, nhiều bạn mê diễn viên Hàn Quốc đến mê mệt, ăn mặc, sống, suy nghĩ như trong phim, xa rời thực tế và suốt ngày lo phim ảnh, không chịu học hành. Đề văn khối D năm nay đã tạo cơ hội cho giới trẻ nói lên suy nghĩ của mình về các thần tượng cũng như cảnh báo về hiện tượng mê muội thần tượng...", một thí sinh thi vào ĐH Ngoại thương nhận định.
"Tôi thích Ronaldo bởi anh là cầu thủ tài hoa, có cái tôi cá nhân lớn và biết thăng hoa, cũng giống như Maradona trước đây. Bóng đá trở nên hay và kịch tính cũng chính bởi có những con người như thế."
(GDVN) - Vì thần tượng người nổi tiếng, nhiều bạn trẻ nhịn ăn lấy tiền mua vé, có người tự tử vì không gặp được thần tượng hoặc sẵn sàn trao thân cho "sao"...?