(GDVN) - Trong buổi sáng ngày 9-10, trên mạng internet đã xuất hiện hàng loạt các bức ảnh, video clip… do các bạn sinh viên tự quay với nội dung khẳng định những sinh vật lạ phát hiện trong trứng gà mà bạn Trần Lai Thành mua về là đỉa. Tuy nhiên, trao đổi với Giáo dục Việt Nam, Bác sỹ Trần Đăng Huấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Hà Đông, PGS. TS Nguyễn Đại Bình – Phó Giám đốc Bệnh K đều khẳng định, đỉa không thể có trong trứng gà. Đây là chuyện vô lí và không có cơ sở khoa học.
8h30 sáng nay (11/10), một đối tượng đã trà trộn vào trường mầm non 10A, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM gây thương tích và khống chế 1 cô giáo cùng 2 cháu nhỏ trong 1 phòng học. Khoảng 11h, đối tượng đã bị dẫn giải ra khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu cho hay, đối tượng tên Cao Quốc Huy, sinh ngày 6/6/1984 tại Quảng Ngãi, thường trú tại 625 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM. 2 trẻ bị khống chế là cháu Nguyễn Đắc Tài và Bùi Quang Khôi (SN 2009).
Sáng 10/10/1954, các đơn vị quân đội mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Trong rừng cờ hoa, với niềm vui sướng tột độ, hai mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về. Đúng 16h, ngày 9/10/1954, những tên lính thực dân cuối cùng đã rút qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Trong rừng cờ hoa, với niềm vui sướng tột độ, hai mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về. Cờ đỏ sao vàng tung bay, cả Hà Nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng.
(GDVN) - Người ta ví rằng, hồ Gươm như một cô gái Hà Nội xưa, dù mảnh đất nơi đây có vận mình chuyển đổi, thì "người con gái" ấy vẫn luôn đẹp, quyến rũ và kiêu sa. Cùng ngắm lại sự chuyển mình của Hà Nội qua 4 mùa xuân, hạ, thu đông của những năm trước quanh biểu tượng này.
(GDVN) -Để xác lập kỷ lục Việt Nam với số người cùng hát, nhảy cùng một điệu Gangnam Style gây sốt trên khắp thế giới, nhiều thanh niên đã không ngại chen lấn, xô đẩy để được tham gia.
(GDVN) - Hàng vạn bạn trẻ đã có mặt tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình để cùng xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam và đồng thời biến Mỹ Đình thành... bãi rác.
(GDVN) - Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã lật tẩy những mánh khóe của thế giới ngầm trong nhà tù, rất nhiều "ông trùm" đã phải chịu "án chồng án". Nhưng những chiêu trò "qua mặt" giám thị để tuồn hàng cấm rồi buôn đi bán lại trong trại giam của những phạm nhân "đầu sỏ" cũng khiến nhiều người phải giật mình bởi sự tinh vi, liều lĩnh.
Lúc 16g30 ngày 6-10, một người đàn ông tên Phạm Văn Bình (40 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) đã leo lên tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn ở vòng xoay trước chợ Bến Thành, Q.1, TP.HCM...đứng huơ tay.
(GDVN) - Những căn biệt thự của đại gia Việt thường hiếm khi xuất hiện trên báo chí cũng như chủ nhân của nó. Nhưng mỗi khi những hình ảnh này được đăng tải thì ngay lập tức sẽ gây kinh ngạc cho công chúng bởi độ hoành tráng, xa hoa.
(GDVN) - Hết "nông dân chăn rau", hội thích sex, một nhóm hội được thành lập ở Sài Gòn mới đây khiến nhiều người thực sự kinh hãi về sự băng hoại đạo đức: Hội đổi vợ, bạn tình. Theo điều tra của phóng viên An ninh thế giới, hiện nay hội này có khoảng 10 nhóm nhưng những buổi offline, hoạt động rôm rả cũng không thua kém bất cứ hội, nhóm thác loạn nào.
(GDVN) -“Cơn khát sừng tê giác ở Việt Nam” đã tồn tại từ lâu, thế nhưng sau khi một trong những người giàu nhất Việt Nam - đại gia Trầm Bê mất sừng của một con tê giác nhồi bông, dư luận càng chú ý nhiều tới loại "đồ chơi" ngoại hạng này.
(GDVN) - Không có cảnh chen lấn, xô đẩy hay đánh võng trên đường phố... Những hình ảnh rất khác với một loại hình vận tải, nhiều năm nay được người dân Hà Nội gọi với cái tên: "hung thần đường phố".
(GDVN) - Hội "nông dân" quái đản này tuyên bố: “Làm “nông dân” đẳng cấp bây giờ là phải có mấy em teen làm "rau siêu sạch". Bằng đủ thủ đoạn khác nhau, những gã trong hội quái đản này lừa gạt các cô gái vào nhà nghỉ. Thước đo để thể hiện đẳng cấp của những nông dân "bệnh hoạn" này chính là danh sách các cô nàng "rau sạch" mà bọn chúng gạ gẫm được.
(GDVN) - Chủ nhân của đoạn clip ghi hình xe sang tấp nập vào nhà nghỉ ở Hà Nội vào giờ nghỉ trưa tiếp tục làm nhiều người "phát sốt" với những khung hình mới nhất.
(GDVN) - Sáng 1/10, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà của sản phụ Nguyễn Thị Hằng, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương chiều 30/9. Hàng trăm người dân Tổ 5, Văn Nội, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội đã tập trung đông đủ từ sáng để chia buồn cùng gia đình và lên tiếng đề nghị Bệnh viện Phụ sản Trung ương phải làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của chị Hằng.
(GDVN) - Đánh đập, hành hạ tàn bạo, gọt đầu bôi vôi, tạt axit vào chỗ kín, nhốt trong cũi chó, ép xem clip sex với người tình ... những cơn ghen mù quáng đã khiến người chồng biến thành quỷ dữ. Tội ác này đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng những vết thương vẫn không thôi gặm nhấm những người vợ bất hạnh.
Tại TP.HCM, cơn mưa nặng hạt tối 30/09 kéo dài tới tận sáng nay (1/10) khiến nhiều tuyến đường bị ngập, khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn và liên tục chết máy.
(GDVN) - Lợi dụng nghề vũ sư, Hoàng Tiến Hợi (SN 1959) đã lừa gạt nhiều học trò nữ quan hệ tình dục và quay lại cảnh ân ái để "tống tiền, tống tình". "Yêu râu xanh" này vừa bị Công an Hải Phòng tóm gọn. Lật lại những vụ phát tán clip sex đã bị công an phanh phui, không ít nhân vật chính đã bị chính những người "đầu ấp tay gối" phá nát cuộc đời vì những "thước phim đen".
Lễ hội rước đèn Trung thu được công nhận kỷ lục Guiness là lễ hội lớn
rước đèn nhất Việt Nam đã diễn ra tối 29/09 (14/8 âm lịch), tại thành
phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).
(GDVN) - "Có lẽ, bất cứ ai khi nhìn vào những tấm hình này
đều cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Những cụ già râu, tóc bạc phơ tảo
tần mưu sinh bằng đủ thứ nghề, mong có được ngày hai bữa cơm. Nhưng,
với các cụ đã ở cái tuổi thất thập lai hy thì điều đó cũng trở nên vô
cùng khó khăn. Thật khó mà nói thành lời khi được tận mắt chứng kiến,
cảnh một cụ bà ngồi nghỉ ven đường ăn vội chiếc bánh mỳ được gói cẩn
thận trong túi nilon mua từ sáng sớm. Đâu đó trên mảnh đất hình chữ S,
những thân già vẫn phải liêu xiêu trong cơn lốc mưu sinh".
(GDVN) - Tiếng tàu điện leng keng, những con phố dài thưa người hay cảnh
buôn bán tấp nập ở chợ Đồng Xuân những năm 70... là những ký ức mãi
không bao giờ quên đối với cả một lớp người Hà Nội. Những hình ảnh về
một Hà Nội sầm uất nhưng êm đềm, cũ kĩ nhưng thanh lịch đã đi vào giấc
ngủ của rất nhiều những 7X, 8X đời đầu.