(GDVN) - Dọc con đường, có đến hàng trăm "cái bang" với đủ các kiểu hành khất khác nhau. Có lẽ, những đứa trẻ trở thành dụng cụ xin tiền hiệu quả nhất của họ.
(GDVN) - Không chỉ ngồi bệt, bò lê lết hay chìa tay xin tiền ở ven đường, cổng hội, các em còn đeo bám du khách khiến không ít người giật mình, suýt ngã...
(GDVN) - Trong cái rét cắt da, cắt thịt, những đứa trẻ vẫn lang thang trên từng con đường, ngõ phố hay khu vui chơi để xin ăn nhờ tình thương của mọi người.
(GDVN) - Không tình thương gia đình, không được cắp sách tới trường như chúng bạn, những đứa bé tội nghiệp vẫn ngày đêm "hành xác" tại lễ hội, đường phố xin ăn.
(GDVN) - Đến các lễ hội, nhiều du khách không khỏi giật mình, xót xa đến buốt lòng khi bắt gặp những cháu bé đáng thương, bò lê lết xin tiền mọi người...