(GDVN) - Chuyến thăm và tặng quà “Lớp học Hy vọng” của nữ diễn viên “Trương Ngọc Ánh” đã để lại nhiều dư âm trong lòng các học sinh và những nguời có mặt.
(GDVN) - Gần 2 năm điều trị tại BV Nhi TW, cậu bé Tô Đình Thủy (5 tuổi) đã sống trọn trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của người ông nội đã ở cái tuổi gần 70.
(GDVN) -" Ở lớp con hay giơ tay phát biểu, giọng con lại to rõ ràng nên thầy cô bảo con là phát thanh viên của lớp. Năm nào, con cũng được học sinh giỏi cô ạ!"
(GDVN) - "Nếu các em không đến được lớp học, chúng tôi sẽ mang lớp học tới giường bệnh của các em". Đây vừa là mục tiêu, vừa là cam kết của Báo GDVN và BV Nhi TƯ.
(GDVN) - "Đi gần hết đời người, trải qua nhiều trường đoạn của cuộc sống và đang chiến đấu với bệnh ung thư, tôi muốn các bé tin vào cuộc sống và ham sống..."
(GDVN) - Vượt qua nỗi đau, các bệnh nhân nhí tại BV Nhi TƯ vẫn háo hức đến lớp học “Hy vọng” với nụ cười, ánh mắt tràn trề khao khát khỏi bệnh, được đến trường.
(GDVN) - Khi lớp học Hy vọng được khai giảng, rất nhiều người đã chợt giật mình tự hỏi, tại sao một nhu cầu chính đáng đến vậy mà từ trước đến giờ không ai để ý.
(GDVN) - Lễ Khai giảng lớp học Hy Vọng đã quy tụ những GS giáo dục đầu ngành, trung tướng, nhạc sỹ, ca sỹ, hoa hậu... về dự. Hãy nghe họ nói về lớp học Hy Vọng.
(GDVN) - Hôm nay (16/11), lớp học đặc biệt - Lớp học Hy vọng do Báo Giáo dục Việt Nam tổ chức cho các cháu nhỏ tại Bệnh viện Nhi TƯ đã chính thức được khai giảng.
(GDVN) - Không ai nghĩ, ở giữa thủ đô hoa lệ vẫn có những đứa trẻ ngày đêm gồng mình chống chọi với nỗi đau đớn của bệnh tật và “cơn khát” chữ đến cháy lòng.
(GDVN) - Chưa từng được đi học ngày nào, gián đoạn học quá lâu, học lực sa sút, bị lưu ban ở lại lớp... giữa thủ đô hoa lệ vẫn có những đứa trẻ khát chữ cháy lòng.
(GDVN) - Mới cất tiếng khóc chào đời những đứa trẻ đang điều trị bệnh về máu ở BV Nhi TƯ đã phải hứng chịu những đau đớn của bệnh tật, giành giật cuộc sống.
(GDVN) - 7 năm ròng "định cư trong bệnh viện", Vi Thị Hạnh, 7 tuổi ở Thái Bình mắc bệnh Huyết tán đang điều trị ở BV Nhi Trung ương chưa một ngày được đi học.
(GDVN) -"Lâu lắm rồi con không được về nhà, chơi với các em, ngủ với mẹ và ăn cơm mẹ nấu. Con muốn được đi học như các bạn nhưng nếu không ở viện con sẽ bị đau"