(GDVN) - Theo ước lượng, tại bãi biển Quất Lâm (Giao Thủy – Nam Định) dài chừng 1km nhưng có hơn 100 nhà nghỉ, ki-ốt kiêm “nuôi” hàng trăm các cô gái hành "nghề" bán dâm.
(GDVN) - “Con gái tôi SN 1995 bị người ta lừa bán xuống một bãi biển. Hàng ngày họ bắt con gái tôi phải bán dâm cho khách. Con bé vừa mượn điện thoại của khách gọi về cho tôi nói “Mẹ ơi con sắp chết rồi..."
(GDVN) - Đặt chân lên bãi biển Quất Lâm (Nam Định) – “thiên đường mại dâm giá rẻ”, thấy buồn khi chứng kiến cảnh cô nhân viên bán hàng kiêm cả “gái bán dâm”, và đặc biệt còn đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh các cô gái đi khách từ tuổi 15. Chỉ gõ bàn phím 2 từ Quất Lâm trên thanh công cụ tìm kiếm Google, chỉ trong 0,32 giây đã có 11.600.000 kết quả và phần lớn là các bài viết, hình ảnh về mại dâm ở Quất Lâm. Những người làm du lịch ở Quất Lâm nghĩ gì và họ có buồn khi xem những bức hình này?
(GDVN) - Nếu bạn chưa tận mắt chứng kiến về "tần suất đi khách" của những cô gái làm "nghề" buôn phấn bán son tại bãi biển Quất Lâm có lẽ bạn không thể biết được họ phải "làm việc" như thế nào để nhận những đồng tiền chẳng mấy "sạch sẽ" này? Qua cuốn sổ "nhật ký chấm công" của các cô gái bán đâm mà báo phóng viên đã ghi lại được ở dưới đây của một cô gái bán dâm ở Quất Lâm thì quả thực là... khủng khiếp...
(GDVN) - "Tôi đã đi không ít nơi nhưng phải thành thực nhận xét, bãi biển Quất Lâm quá hoang sơ, bờ biển ngắn, cát xấu, nước biển đục ngàu, phù sa, hải sản không có gì hấp dẫn, trong khi đó dịch vụ mại dâm thì phải khẳng định đúng là buồn vì sự thật biển Quất Lâm đúng là 'thiên đường sung sướng' giá rẻ nhất thế giới"'...", độc giả Trần Hữu Huy chia sẻ
(GDVN) - Chia sẻ về những bài viết của mình, blogger Linye cho biết về một kỷ niệm rất đáng nhớ: "Sau một bài viết về Fan cuồng Kpop: No cơm ấm cật, tôi không chỉ bị quăng gạch ném đá dã man mà thậm chí vài người còn dọa sẽ thuê xã hội đen để "xử" nữa".