Phó chủ tịch Barcelona, ông Josep Maria Bartomeu vừa tuyên bố Victor Valdes chưa và sẽ không bao giờ bị bán đi khi Barca vẫn luôn nỗ lực giữ chân thủ thành này.
Sẽ hơi khập khiễng nếu so sánh Microsoft và CLB Barcelona. Nhưng sự thay đổi trên đỉnh vinh quang mà hai “tập đoàn” trên đã giành được có những điểm chung, ít nhất là về mặt ý nghĩa.
(GDVN) - Mới đây, siêu sao người Argentina đã khoe một bức ảnh đang đi dạo cùng vợ và cậu con trai Thiago của mình trên Facebook. Có tới hơn 800.000 lượt người bấm "Like" cho bức ảnh này.
(GDVN) - Kết quả hòa 1-1 là vừa đủ để Barca giành quyền đi tiếp, nhưng những gì thể hiện đã cho thấy một gương mặt cực kỳ nhợt nhạt và đáng thất vọng của “ông vua” bóng đá thế giới.
(GDVN) – Hầu hết đối thủ của Barcelona mùa này đều đã bị Lionel Messi chọc thủng lưới, nhưng ai đã làm tốt nhất việc khống chế tiền đạo người Argentina?
(GDVN) - Với bàn thắng vào lưới Celta Vigo, siêu sao người Argentina đã chính thức lập kỷ lục thế giới mới khi ghi bàn vào lưới 19 CLB trong 19 trận liên tiếp.
Với việc đội trưởng Carles Puyol lên bàn mổ để chữa trị chấn thương đầu gối và nghỉ từ một tháng đến 45 ngày, Barca chỉ còn lại duy nhất một trung vệ đẳng cấp là Gerard Pique cùng những giải pháp bất đắc dĩ.
Như đã đưa tin, chủ tịch Barcelona, ông Sandro Rosell đã bị các công tố viên Brazil cáo buộc tội lừa đảo và giả mạo giấy tờ và có thể đối mặt với mức án tù lên tới 8 năm.
Bàn về câu chuyện này vào thời điểm Barcelona vừa chơi một trong những trận đấu hay nhất mùa này của họ (4-0 trước Milan) dường như là điều thật vô duyên. Nhưng có Đế chế nào mà không có ngày lụi tàn?
Có một sự trùng hợp giữa việc tòa thánh Vatican bầu Giáo hoàng và kết quả thi đấu của Barca cùng thời điểm. Theo đó 3 lần Giáo hội Công giáo Roma có Giáo hoàng mới, Blaugrana đều thắng 4 sao.
(GDVN) - Lionel Messi đã chính thức vượt qua đàn anh Ruud van Nistelrooy để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ hai tại Champions League (không tính các trận đấu loại).
(GDVN) - Lionel Messi đưa toàn bộ loạt trận trở lại vạch xuất phát với cú đúp trong hiệp 1, trước khi David Villa và Jordi Alba kết liễu AC Milan trong hiệp 2.