(GDVN) - Trắng tay cả mùa. Thua tủi hổ tại chung kết FA Cup. Âu đó cũng chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, là cái cớ phù hợp nhất có thể để Man City tống cổ Mancini khỏi Etihad.
Một thất bại tại Emirates của Arsenal tại loạt đá bù vòng 37 Premier League vào đêm nay, sẽ chính thức đẩy Wigan xuống hạng. Trớ trêu là chỉ 3 ngày trước, đội bóng của HLV Roberto Martinez vừa trở thành tân vô địch FA Cup.
(GDVN) - Ben Watson, bên cạnh ngày vợ anh lâm bồn, đây là khoảnh khắc lớn nhất cuộc đời anh, bởi Wigan đã vô địch FA Cup, và họ thậm chí có thể tới châu Âu.
Man City sắp cạn tiền, điều tưởng chừng phi lý và không bao giờ xảy ra nhưng lại là chuyện có thật. The Citizens sở dĩ được mệnh danh là đội bóng giàu có nhất hành tinh là bởi nguồn viện trợ vô tận của ông chủ Sheikh Mansour.
Việc các ông chủ đầu tư dàn trải nhiều dự án khác khiến Man City gặp khó trong vấn đề tài chính. Vì thế thật đen đủi cho Gareth Barry, tiền vệ này sẽ là kẻ đầu tiên phải giảm lương nếu muốn tiếp tục ở lại Etihad.
(GDVN) - Bàn rút ngắn của Demba Ba giúp Chelsea có hy vọng ngược dòng nhưng họ đã thất bại khi các cầu thủ City kiên cường bảo vệ thành quả 2 bàn đã tạo được.
Không có chuyện Yaya Toure sang PSG và cũng chẳng có chuyện tiền vệ này gây áp lực đòi Manchester City hợp đồng mới, Yaya Toure vừa xác nhận thông tin này.