(GDVN) - Có rất nhiều cầu thủ rơi vào cảnh sự nghiệp của họ được định nghĩa bởi một khoảnh khắc nhất thời, nhưng Federico Macheda không cam chịu điều đó.
(GDVN) - Thoạt nhìn thì có vẻ như bóng đã vô tình đập vào đầu Van Persie sau đường chuyền khá mạnh của Robben, nhưng quan sát kỹ mới thấy đó là một cú lắc đầu có chủ ý của tiền đạo M.U.
“Van Persie không mất đi khả năng sát thủ, chỉ là bây giờ cậu ấy phải “ẩn mình”. Chẳng ai muốn như thế cả, nhưng trước sức ép rất lớn từ Wayne Rooney, Persie không có lựa chọn tốt hơn”, Van Nistelrooy chia sẻ.
Thêm một trận nữa, chân sút người Hà Lan bế tắc trước khung thành đối phương. Khi chuỗi trận tịt ngòi của anh đã lên đến con số 7, hoàn toàn có thể gọi đó là một cơn hạn hán. Tại sao thế, Percy?
(GDVN) - Trừ khi đá tốt như (hoặc hơn) trận lượt đi, Reading hôm nay có thể sẽ như Norwich, trở thành nạn nhân của một chiếc xe ủi đang lừng lững tiến về đích.
Vài ngày sau khi đá bay đội chủ san Old Trafford khỏi đấu trường Champions League, tiền vệ Luka Modric thừa nhận vẫn muốn một cuộc chuyển nhượng trở lại đấu trường Premier League trong tương lai.
(GDVN) - M.U chỉ cần 11 phút để ghi 2 bàn và tạo điều kiện thi triển lối chơi phòng ngự phản công nguy hiểm. Nhưng Chelsea đã vùng lên gỡ hòa trong hiệp 2.
Nhìn vào kỷ nguyên huy hoàng mà Sir Alex Ferguson đã tạo dựng ở Old Trafford, có lẽ ít ai nhớ được rằng cách đây 24 năm, HLV huyền thoại của Manchester United từng đối diện với nguy cơ bị sa thải.
(GDVN) - Tâm điểm của loạt trận đêm nay và rạng sáng mai là các trận đại chiến M.U - Chelsea (tứ kết FA Cup), Liverpool - Tottenham (Ngoại hạng Anh) và trận Celta Vigo - Real Madrid. Các trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên Giaoduc.net.vn.
(GDVN) - Trong bóng đá chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Bởi thế mà Joaquin Caparros, một huấn luyện viên đã có trên ba chục năm lăn lộn với nghề có cái nhìn độc đáo về bóng đá: “Từ thân phận gái điếm bạn bỗng trở thành một quý cô chỉ trong vòng 5 phút”.
(GDVN) - Giống như những chiến thắng, mỗi thất bại đều có mùi vị riêng của nó. Có thất bại chua chát, có thất bại cay đắng nhưng cũng có những thất bại ngọt ngào. Thất bại trước Real Madrid rạng sáng nay cũng vậy, nó quá ngọt ngào bởi “Quỷ đỏ” đã rời sân trong tư thế ngẩng cao đầu với sự ghi nhận của toàn thế giới, trong đó có cả đối thủ. Vậy thì tại sao phải khóc, các Manucian?
(GDVN) - Man United rồi sẽ đứng dậy, rồi sẽ tìm lại chiến thắng và những chức vô địch sau kết quả này nhưng Giggs thì có lẽ không còn cơ hội nữa. Anh đã 39, sắp đón sinh nhật thứ 40, anh cần nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình sau hơn hai thập kỷ tận tụy cống hiến.
(GDVN) - Tưởng như đã là bản hợp đồng bỏ đi của Man United mùa giải này, Kagawa bỗng dưng... vụt sáng với một cú hat-trick siêu hạng trong trận gặp Norwich.