(GDVN) - Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52 – Công an TP. Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phan Thị Thúy Hằng (SN 1985, ở Long Biên, Hà Nội) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 13 tỷ đồng.
Vừa qua, người dân ngõ 151, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Hà Nội náo loạn vì một nhóm người lạ mặt cùng gần chục xe tự chế giả xe thương binh án ngữ dọc đầu ngõ, trước cửa số nhà 153 Láng Hạ.
(GDVN) - “Khi cháu Bình được khoảng 4 tháng tuổi thì thỉnh thoảng, Sơn lại cho rằng cháu Bình không phải là con mình. Nhưng ai cũng bảo hai anh em cháu Bình giống hệt nhau, tôi cũng thấy thế. Tôi đoán là do hút ma túy lại cộng thêm việc thỉnh thoảng có vấn đề về thần kinh nên Sơn mới vậy”.
(GDVN) - Theo lời khai ban đầu của Hà tại cơ quan công an, sau khi đón cháu Bình về nhà đã dìm cháu vào nước cho đến chết, rồi cho xác cháu vào vỏ bao xi măng đem chôn sau nhà thờ và láng xi măng lên.
Tang lễ của Vũ Ngọc Cương đã diễn ra tại quê của Cương ở phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh trong niềm xót xa vô hạn của hàng xóm, họ hàng và bạn bè cùng lớp. Cương là con một trong nhà, nỗi đau vì thế mà càng chồng chất.
(GDVN) - Đang ngồi trong nhà, Hiệp liền đi ra hiên ngồi cạnh rồi bảo chị Hồng đưa cho Hiệp chiếc điện thoại di động nhưng chị Hồng không đưa. Hiệp liền tát chị Hồng rồi đạp 1 cái vào sau đầu khiến chị Hồng ngã lăn xuống sân, đập đầu vào bậc tam cấp và sân bê tông…
(GDVN) - Vào khoảng thời gian xảy ra án mạng, Hoàng đeo tai nghe đứng ở cầu thang. Phan cho rằng Hoàng “nhìn đểu” mình liền nói: “Mày nhìn đểu tao à?” rồi gọi Bùi Ngọc Quân và Nguyễn Hồng Quân đến để “nói chuyện”…
(GDVN) - Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 19/12, tại phòng C201, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (quận Hai Bà Trưng, HN). Nạn nhân là Vũ Ngọc Cường (SN 1992, ở Bắc Ninh).
Lợi dụng sơ hở của người phụ nữ dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, 2 đối tượng đã dàn cảnh để móc túi. Một đối tượng vờ va chạm xe để hướng sự chú ý của “con mồi” sang mình, đối tượng còn lại thừa cơ hội “chôm” đồ của nạn nhân.
(GDVN) - Sau khi bị hai người bạn trai hiếp dâm rồi bỏ đi, D đã nhờ nhân viên nhà nghỉ điện thoại cho người nhà đến đón và trình báo công an huyện Thanh Trì (Hà Nội).
(GDVN) - Khi đến vườn hoa, đối tượng yêu cầu chị Hằng tiếp tục đến Ba La, bến xe Yên Nghĩa, rồi đến cầu Mai Lĩnh. Lúc này, lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã yêu cầu chị Hằng về nhà vì sợ chị mang nhiều tiền đi đêm nguy hiểm.
(GDVN) - Trước đó, khoảng 11h30 ngày 15/11, Lan điều khiển xe ô tô Getz mang biển kiểm soát 30Z-3524 trên đường liên xã Xuân Phương Từ Liêm (Hà Nội), phát hiện anh Tuấn đang đi bộ ngược chiều. Lan lái xe đâm thẳng vào anh Tuấn, hất anh Tuấn lên nắp ca pô xe.
(GDVN) - Vũ Văn Hải đã vào quán vợ cũ của mình, túm tóc khách chửi bới “ngày nào mày cũng ngồi đây bắt vợ con tao phục vụ”, rồi dùng dao bầu nhỏ đâm vào bụng khiến vị khách tử vong.
(GDVN) - Để chặn đường chiếc quái xế này, người dân đã phải lấy xe máy chắn ngang đường rồi dùng gạch chặn bánh xe và xì hết hơi các lốp thì tài xế mới chịu dừng và xuống xe.
Liên quan đến cái chết của hai thanh niên tại phòng trọ 283 C2 Tân Mai, Hoàng Mai (Hà Nội) ngày 10/11, Công an quận này cho biết, hai thanh niên này đã tự tử bằng thuốc ngủ.
(GDVN) - Qua kiểm tra tổ công tác Y8/141do trung tá Nguyễn Mạnh Dầu làm tổ trưởng đã phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng K59 trong cốp xe đã lên đạn và nhiều ma túy dạng đá.
(GDVN) - Khi phát hiện tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ, đối tượng nhanh chóng xuống xe dắt bộ, tránh sự kiểm tra của các trinh sát nhưng không thành công.
(GDVN) - Khoảng 14h30 ngày 7/11, tại ngã ba Lạc Long Quân thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng. Các đối tượng đã sử dụng dao, kiếm đánh chém nhau và người dân có nghe thấy tiếng súng nổ.
Núp cơ thể to béo gần 80 kg dưới chân tường để tránh bị lực lượng công an phát hiện, song kẻ trốn lệnh truy nã đã lộ tẩy bởi làn khói thuốc lá mỏng manh bay ra từ… chỗ trốn.
(GDVN) - Cơ quan chức năng đã phát hiện trong hành lý của hai vị khách có 7 chiếc sừng động vật (nghi là sừng tê giác, có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng), với tổng khối lượng là 23,5kg được cất giấu trong hai vali.
(GDVN) - Nguyên thường xuyên lên mạng lập nhiều “nick” ảo và chia sẻ sở thích yêu động vật và hoàn cảnh đang nuôi một số trẻ em khuyết tật nên đã chiếm được lòng tin của nhiều người.
(GDVN) - Tại tầng 2 của căn hộ này, cả 3 người đã quan hệ tình dục đồng tính và anh Kenvin lăn ra ngủ. Còn Sĩ và Quân không ngủ mà rủ nhau xuống tầng 1 để trộm cắp tài sản.