Nếu tôi là cây nến trong giờ Trái đất: Đừng "tắt đèn bật nến" 08/04/2012 02:17 Giờ Trái đất 2012, cả nước đã tiết kiệm 546 MW. Tuy nhiên, số lượng nến được đốt cùng lượng CO2 sản sinh đặt ra câu hỏi: tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?
"Bắt ép" đi quét rác không phải cách tốt nhất để bảo vệ môi trường 06/04/2012 10:23 Thỉnh thoảng, nhà trường lại bắt học sinh đi lao động thay cho lao công. Và gần như chẳng có học sinh nào thấy vui vẻ với công việc này.
Nếu tôi là hiệu trưởng: Tổ chức cuộc thi “Mái trường xanh” 06/04/2012 10:21 Trường học là nơi ươm những mầm xanh con người. Là hiệu trưởng, tôi muốn những “mầm xanh” của mình cũng ươm những mầm xanh cây lá.
Nếu tôi là ngăn bàn: Không muốn "2 trong 1" với thùng rác 06/04/2012 08:40 Ngăn bàn là chỗ cất sách vở, đồ dùng của học sinh - sinh viên (HS-SV), nhưng từ lâu được kiêm nhiệm một chức năng khác - thùng rác.
Nếu tôi là giây phút cuối cùng của một dòng sông 02/04/2012 11:23 Giây phút sống cuối cùng của dòng sông, tôi cảm nhận được nỗi đau, ước nguyện và cả sự oán hờn. Nếu tôi ở trong giây phút ấy, tôi sẽ như thế nào?
Quên tắt điện - Hậu quả kém gì vô ý thức! 01/04/2012 10:23 Ý thức kém là điều tệ hại, nhưng nếu nhiều người, nhiều lần quên tắt điện thì sự tệ hại nào có kém gì!
Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: 30/03/2012 14:41 Chiến dịch Giờ Trái Đất với thông điệp “tắt đèn, bật tương lai” sắp bắt đầu. Nhưng liệu đã là đủ nếu chỉ tắt đèn?
Nếu tôi là đồng hồ điện: Tổ chức cuộc thi "Xem ai chậm hơn nào?" 30/03/2012 14:40 Vì sao ư? Đơn giản là vì đồng hồ điện bây giờ nhảy nhanh quá, con người cũng theo đó mà ngả nghiêng, chao đảo.
Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Công thương: Khai thác năng lượng tái tạo 30/03/2012 12:19 Tôi sẽ quan tâm, đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo ở Việt Nam để công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại.
Nếu có Giờ Trái đất - Cần có Ngày nilon 30/03/2012 12:07 Việt Nam nên khởi xướng Ngày nilon - Mọi người không sử dụng hoặc hạn chế tối đa sử dụng nilon.