Đảng ở trong dân chứ không ở trên dân

Đảng ở trong dân chứ không ở trên dân
(GDVN) - Kể từ ngày thành lập Đảng 3/2/1930 đến nay dân đã tin theo Đảng giữ được Đảng, nhưng muốn giữ được niềm tin của dân thì Đảng phải tin dân.

Viết cho mùa xuân mới

Viết cho mùa xuân mới
(GDVN) - Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa, mùa của hy vọng và ước mơ, mùa của mùa màng no ấm và sum họp.

Vận nước do dân quyết định

Vận nước do dân quyết định
(GDVN) - “Vận mệnh của dân tộc này không phụ thuộc vào bất cứ một cá nhân nào. Nó chỉ được quyết định bởi lòng dân, sức dân...”, Tướng Lê Mã Lương nói.

Những mùa xuân có Đảng

Những mùa xuân có Đảng
(GDVN) - Đảng là biểu tượng của mùa xuân, và trong tràn ngập sắc xuân có lồng lộng sắc cờ hồng của Đảng. Đã hơn 85 mùa xuân trôi qua chúng ta có Đảng.