(GDVN) - Bồ Đào Nha lẽ ra đã giành chiến thắng nếu Ronaldo tận dụng tốt hơn những cơ hội mình có. Dẫu sao, đi được đến bán kết đã là một thành công ngoài mong đợi của Ronaldo cùng đồng đội.
(GDVN) - “Ngay từ World Cup 2010 đã chỉ ra rằng Hà Lan của Bert van Marwijk dù vẫn có những cầu thủ tấn công xuất sắc nhưng không đủ khả năng áp đặt lối chơi lên đối thủ...”
(GDVN) - Với giọng điệu trào phúng, dí dỏm, bạn đọc Tú Anh đã đem đến cho độc giả một bài thơ thú vị, bình luận về trận cầu giàu kịch tính rạng sáng nay: Anh thắng ngược hú vía trước Thụy Điển. (Thơ bình luận của TS. Lê Thống Nhất)
(GDVN) - Tác giả Tú Cầu, người vừa mới xuất hiện và “thách thức” TS. Lê Thống Nhất tiếp tục gửi thơ bình luận 2 trận đấu bảng tử thần đêm qua. Tú Cầu cho biết sẽ tiếp tục “đấu” thơ với thầy Nhất cho đến hết giải và dùng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt để đối với thơ lục bát của TS. Lê Thống Nhất. (Thơ bình luận của TS. Lê Thống Nhất) (Bình luận của Tú Anh)
(GDVN) - EURO mới chỉ bắt đầu được 4 ngày nhưng đã có quá nhiều lời kêu ca xuất hiện về cơ sở vật chất, về khâu tổ chức, về thời tiết và về trọng tài… 16 đội bóng dự EURO 2012 sợ nhất điều gì ở giải đấu lần này?
Euro 2012 vừa được chứng kiến cú sốc đầu tiên khi Đan Mạch bất ngờ quật ngã Hà Lan trong loạt trận mở màn bảng đấu tử thần. Ngay lập tức, cộng đồng mạng xã hội Facebook đã được một phen “dậy sóng” với chiến công của đội bóng Bắc Âu.
(GDVN) - Đội tuyển Anh đã giành được trận hòa trước Pháp, một kết quả được đánh giá là thành công với đội bóng của Roy Hodgson. Nhưng sự ấn tượng từ 1 điểm ấy không khỏa lấp được những điểm yếu đã lộ diện.
(GDVN) - Tận hưởng niềm đam mê bóng đá từ bố, Lê Việt Hà, con trai cả của TS. Lê Thống Nhất cũng làm thơ để bình luận về kết quả 6 trận đấu đầu tiên vòng bảng EURO 2012.
(GDVN) - Những câu thơ thể hiện cái nhìn của TS. Lê Thống Nhất về kết quả trận đấu tâm điểm của vòng bảng EURO 2012: Đức đánh bại Bồ Đào Nha dù Ronaldo cùng đồng đội mới là đội chơi tốt trong phần lớn thời gian.
(GDVN) - Những câu thơ thể hiện cái nhìn của TS. Lê Thống Nhất về kết quả được xem là bất ngờ: Ứng cử viên vô địch Hà Lan bị Đan Mạch hạ gục ở trận ra quân vòng bảng EURO 2012.
(GDVN) - 24 năm trôi qua kể từ EURO 1988, xóm tôi không còn nữa, nó đã bị giải toả để làm đại lộ Đông Tây, chú Năm, chú Mười, thằng Cuba lâu lắm tôi cũng không còn gặp lại nhưng tôi vẫn tin rằng tình yêu của họ dành cho đội tuyển Nga - Liên Xô vẫn còn đó.