Hải quân Hy Lạp phô diễn sức mạnh trong ngày lễ trọng đại

Hải quân Hy Lạp phô diễn sức mạnh trong ngày lễ trọng đại
(GDVN) - Các chiến hạm và binh sỹ của Hải quân Hy Lạp vừa tham gia vào một buổi lễ trọng đại đánh dấu kỷ niệm năm thứ 100 của sự kiện Giải phóng thành phố Thessaloniki. Đây là thành phố cổ được thành lập bởi Vua Cassander of Macedon vào năm 515 trước Công Nguyên. Dưới đây là một số hình ảnh.

Cường kích Sukhoi Su-25

Cường kích Sukhoi Su-25
(GDVN) - Sukhoi Su-25 (tên ký hiệu NATO gọi là Frogfoot) là loại máy bay chiến đấu cường kích, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp do Liên Xô thiết kế.

Góc ảnh: Thú vui cà phê ngày nghỉ lễ

Góc ảnh: Thú vui cà phê ngày nghỉ lễ
Tranh thủ ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người Sài Gòn đã chọn đến quán cà phê ngoài trời hoặc các quán bệt trong công viên để tán gẫu. 

Góc ảnh độc giả: Say đắm vẻ đẹp hoa sim nơi núi đồi miền Trung

Góc ảnh độc giả: Say đắm vẻ đẹp hoa sim nơi núi đồi miền Trung
(GDVN) - Mùa hè vừa tới, leo lên những ngọn đồi cao ở miền Trung, ta bỗng thấy một màu tím rợp như trải thảm cho cả một vùng đồi mênh mông. Dường như ai cũng có thể nhận ra đó là màu tím của loài hoa sim, loài cây vẫn sống từ năm này qua năm khác trên những ngọn đồi này.

Góc ảnh: Tuyệt đẹp cảnh "Tung chài" trên sông nước

Góc ảnh: Tuyệt đẹp cảnh "Tung chài" trên sông nước
(GDVN) -Sông nước Huế nhiều vô kể, tài nguyên trù phú, có lẽ bởi vậy mà con người ở đây sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, dọc khắp đất Huế có biết bao nhiêu cảnh sông nước núi non hùng vĩ, tươi đẹp. Con người Huế chịu thương, chịu khó, kéo lưới, tung chài làm kế mưu sinh vì vậy mà có những  ngôi nhà nổi trên sông yên bình, tĩnh lặng. Những hình ảnh bình minh tung chài, kéo lưới trên sông Như Ý đã được Hoàng Hải kịp ghi lại bằng những bức hình như được vẽ bằng tranh, thực đúng là những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà không phải ai cũng có thể bắt được trong chớp nháy. Cùng chiêm ngưỡng những bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp - Tung chài trên sông nước Huế

Góc ảnh: Bóng đá "phủi"- niềm đam mê của những chàng trai yêu thể thao

Góc ảnh: Bóng đá "phủi"- niềm đam mê của những chàng trai yêu thể thao
(GDVN) -Hình ảnh những người mê bóng đá cởi trần, chân đất, sắp gạch làm cầu môn chặn ngang những con phố hay vỉa hè mỗi khi chiều về nhiều năm trước đã trở thành quá khứ. Giờ đây, Hà Nội có hàng trăm sân chơi bóng thi thố tài nghệ, từ sân đất, sân cỏ nhân tạo cho đến cỏ thật. Bóng đá phong trào, hay còn gọi là bóng đá "phủi" đã góp phần khuấy không khí bóng đá thủ đô. Không ít những cầu thủ nổi tiếng như Trương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà, Đức Thắng, Nguyễn Thành Lương, Đặng Phương Nam,… đã trưởng thành từ những sân đá “phủi” như vậy.

Góc ảnh: Đẹp mơ màng cảnh bình minh ở làng chài Hải Hậu

Góc ảnh: Đẹp mơ màng cảnh bình minh ở làng chài Hải Hậu
(GDVN) -Vùng biển Hải Lý (Hải Hậu – Nam Định) là một địa phương đặc biệt bởi người dân ở đây vừa là nông dân, vừa là diêm dân và cả ngư dân. Không chỉ được biết đến là vùng làm muối lớn ở duyên hải Bắc Bộ, nơi đây còn là ngư trường đánh bắt hải sản gần bờ tương đối lớn.

Góc ảnh: Mê mẩn vẻ đẹp bình minh trên biển Thuận An (Thừa Thiên Huế)

Góc ảnh: Mê mẩn vẻ đẹp bình minh trên biển Thuận An (Thừa Thiên Huế)
(GDVN) - Biển Thuận An nằm cách thành phố Huế 15km về phía Đông, là điểm du lịch lý tưởng cho mọi người. Nếu một lần bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển lúc bình minh với sự pha trộn giữa những gam màu huyền ảo cùng cuộc sống ngư dân nơi đây, hẳn bạn sẽ chẳng muốn rời xa nơi này.

Góc ảnh: Huế - mưa buồn và những cảm xúc khó quên (P2)

Góc ảnh: Huế - mưa buồn và những cảm xúc khó quên (P2)
(GDVN) -Huế từ lâu đã đi vào huyền thoại rất "buồn" bởi Huế quá yên bình và tĩnh lặng, những ngày Huế mưa lụt lại càng buồn da diết, những con đường vắng người qua lại, những dòng sông vắng những chuyến đò. Những ngày mưa ai đó đều có một cảm giác Huế thực quá buồn, buồn nhưng đẹp, những khoảnh khắc trong mưa đã được Hoàng Hải ghi lại và trong đó chứa đựng những cảm xúc khó quên...Huế mưa buồn

Góc ảnh độc giả: Những đứa trẻ "được mùa" hoa gạo

Góc ảnh độc giả: Những đứa trẻ "được mùa" hoa gạo
Từ thuở nhỏ, tôi đã quen thuộc với hình ảnh cây gạo bên bến nước đầu làng. Nó đã trở thành dấu mốc rất đỗi thân thương, bình dị trong trái tim mà mỗi người dân quê tôi quen gọi… là Ngã ba cây gạo. Xin được chia sẻ cảm xúc khi được trở về quê hương.