(GDVN) - Sau một vài lần phóng viên thâm nhập đường dây tuyển các cô gái Việt lấy chồng Hàn, đã thấy xuất hiện hơn chục "Tú Bà, Tú ông" gồm cả người Việt Nam và Hàn Quốc.
(GDVN) - Với cách “cò” chuyên nghiệp, các bà mối luôn vẽ nên một rể Hàn lý tưởng với mức thu nhập từ 2000 won/tháng trở lên, tính ra được gần 40 triệu tiền Việt.
(GDVN) - Thay vì kiếm công ăn việc làm ổn định, rất nhiều thiếu nữ ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình đang “mơ” giấc mơ “xuất ngoại, làm giàu” bằng cách tham dự cuộc tuyển vợ của trai Hàn Quốc.
(GDVN) - Trong hành trình đi tìm giá trị nhân văn giữa lòng Thủ đô, hai cô gái khiếm thị đã có thêm những lời giải mới cho bài toán nhiều ẩn số về tình người. Ngoài những ánh mắt dửng dưng, giữa cuộc sống hiện đại, ồn ã nơi thị thành, vẫn có những tấm lòng, những hành động đẹp đẽ trong đối xử giữa người với người. Giữa dòng xe tấp nập, một người thanh niên đã trở thành đôi mắt, là chiếc gậy giúp hai cô gái khiếm thị tự tin bước đi.
(GDVN) - Chứng kiến hai người khiếm thị đang loay hoay qua đường nhưng những người có mặt tại Hồ Gươm vẫn mặc cho họ dò dẫm lần đường trước nhiều bánh xe.
(GDVN) - Chiều 20/10, tại ngã tư Tràng An, Hoa Lư, Ninh Bình, phóng viên Giáo dục Việt Nam đã bắt gặp 2 người phụ nữ đi trên chiếc xe máy Wave Alpha màu xanh dùng thuật thôi miên để lừa bán Iphone 4 giả.
(GDVN) - Trong quá trình thực hiện chương trình thực tế, bên cạnh những người bị "ma lực kim tiền" làm cho mờ mắt, nhóm phóng viên cũng gặp không ít những con người "lá rách ít đùm lá rách nhiều", sẵn sàng chia sẻ những đồng tiền thù lao ít ỏi cho những người kém may mắn hơn. Tấm lòng nhân ái của những người lao động nghèo khổ này đã đánh thức "lương tri" của không ít người.
(GDVN) - Nhặt được chiếc ví, nhóm nữ sinh viên tìm cách trả lại người đánh rơi bằng cách chụp ảnh rồi tung lên Facebook để “khổ chủ” có cơ hội tìm lại đồ đánh rơi.
(GDVN) - Giữa rất nhiều những bon chen, xô bồ của cuộc sống hiện đại nơi thủ đô náo nhiệt, ta vẫn bắt gặp những câu chuyện tình người, những nghĩa cử cao đẹp.
(GDVN) - "Con người ta muốn nâng cao chất lượng gen, có khi cần tới cả trăm năm. Nhưng một điều đáng buồn đang diễn ra với dân tộc ta là, chỉ chưa đầy 40 năm sau chiến tranh, những giá trị cốt lõi, những đức tính tốt đẹp, căn cốt của dân tộc đã không còn gìn giữ được".
(GDVN) -Ông nói thêm, mấy chục nghìn mà những người xe ôm tranh giành nhau có lẽ
chỉ đủ mua 1 chai nước ngọt, hay một hộp cơm. Nhưng nó bán đi nhân cách
của cả một con người.
(GDVN) - Ngày làm việc của các cô gái trong "nghiệp đoàn mại dâm" Hà Thành bắt đầu từ 1h chiều nhưng "giờ cao điểm" là khi mặt trời đã đứng bóng. Lúc này, các đào tập trung ở cửa hàng trang điểm để tút tát lại nhan sắc, túm 5 tụm 3 ngồi "buôn dưa lê" tán phét. Nếu chưa có khách thì cùng xe ôm "bát phố" đón khách. Và sau đó, "ngày" làm việc mới chính thức bắt đầu.
(GDVN) - Nhanh tay cất ví nhặt được vào thùng người bán hàng chối đây đẩy không biết khi người đánh rơi quay lại hỏi dù biết trong ví chỉ có vài chục nghìn đồng.
(GDVN) - Chỉ cần người đi bộ sơ ý rơi tiền, gã xe ôm còn trẻ tuổi ở bến xe bus trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) nhanh như… “điện giật” xông ra nhặt vội rồi giấu biến.
(GDVN) - “Đào” Vân, nhân viên của tôi kể: “Anh biết không? Có những hôm, em chỉ
ngồi một bàn thôi, có hơn 1 giờ đồng hồ mà ra khỏi phòng em được vài
triệu. 4 vị khách, mỗi người cho vài trăm. Bình thường, khi đã ngồi bàn,
người thì cho 300, người cho 500, chứ cái loại 200 thì coi như ngồi
không công ”.
(GDVN) - Những đào mà tôi tiếp xúc trong quá trình thâm nhập "nghiệp đoàn mại dâm" này, phần nhiều cho biết họ tranh thủ kiếm tiền trong vài năm, giắt lưng ít vốn để ra ngoài kinh doanh, lấy chồng. Sinh tồn một cách đầy tủi nhục nhưng các "đào" vẫn truyền tai nhau: Làm nghề này dễ kiếm tiền lắm.
(GDVN) - Mặc cho người đánh rơi tiền nằn nì xin lại tiền để về quê, những thanh niên hành nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) vẫn cười hô hố và không trả lại.
(GDVN) - Trước sự van nài của một người thanh niên bị rơi tiền, những con người hàng ngày phải sống nhờ những hành khách ở bến xe vẫn cười rất khoái trá dứt khoát không trả lại…
(GDVN) - “Trong bao nhiêu năm làm tư vấn tâm lý cho rất nhiều người, tôi chưa gặp trường hợp nào như người đàn ông tung video xe sang đi “nghỉ trưa” như vậy…”, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết.
(GDVN) - Người chồng bị vợ "cắm sừng" bí ẩn tiếp tục tung thêm video và hình ảnh mới nhất lên mạng ghi lại toàn cảnh đủ loại xế hộp tranh thủ đi "nghỉ trưa".