(GDVN) - Du khách nước ngoài bị "chém" đắt hơn khách Việt nhưng vào mùa lễ hội, ngày lễ Tết thì cả khách ngoại và khách nội đều bị "chém đẹp" như nhau....
(GDVN) - "Đảo Tuần Châu đẹp nhưng trong khi nước biển đang bị ô nhiễm, cặn đen nhiều thì các dịch vụ phục vụ vừa thiếu chuyên nghiệp, giá cả lại bị 'chặt chém' đến kinh sợ nên có lẽ tôi chỉ đến Tuần Châu một lần và sẽ không quay trở lại...", độc giả Nguyễn Đình Hậu bày tỏ
(GDVN) - “Nếu được đầu tư tốt, quản lý tốt nguồn thu của Hạ Long, Sầm Sơn sẽ gấp 10 lần hiện nay. Mọi người hãy lấy TP Đà Nẵng làm gương, nhìn về Đà Nẵng sẽ thấy họ đã và đang làm được tương đối nhiều điều to lớn rồi đấy”. Ý kiến đóng góp của độc giả Trương Văn Quang.
(GDVN) - Đó là ý kiến khẳng định của ông Võ Duy Sang, Bí thư Thị ủy Sầm Sơn xung quanh vấn nạn "chặt chém", thái độ phục vụ thiếu tôn trọng du khách thời gian qua mà báo Giáo dục Việt Nam phản ánh.
(GDVN) - Là người dân Thanh Hóa, tôi cũng rất yêu quý mà tự hào với Sầm Sơn vì đó là một bãi biển đẹp. Nhưng quả thật bản thân những người con sinh ra tại TP Thanh Hóa như tôi khi xuống Sầm Sơn đi nghỉ cũng luôn mang theo cảm giác bất an sợ mình bị chặt chém thì những khách du lịch ở tỉnh ngoài làm sao có thể chịu được.
(GDVN) -Tôi không biết phải nói gì lúc này, ngoài nỗi thất vọng tràn trề về lần bị chặt chém ở
biển Sầm Sơn. Tôi đã từng 2 lần đến
Sầm Sơn du lịch, nhưng cả 2 lần tôi bị chặt chém, ăn quỵt. Quá bức xúc, tôi đã gọi điện để cầu cứu, nhưng tôi không thể liên hệ được với một cá nhân, tổ chức nào để giải quyết việc của tôi gặp phải....
(GDVN) -
“Đến vùng biển mà nhiều khi đồ hải sản còn không tươi ngon. Nếu không có người chỉ dẫn hoặc ngây ngô chút là giá cả được hét lên cao hơn nhiều lần so với giá tại Hà Nội. Chưa kể thái độ phục vụ thường rất kém và nhiều lúc Loan có cảm giác mình đang là “con mồi”.
(GDVN) -“Nếu tôi là Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, tôi nghĩ việc đầu tiên là phải rà soát lại mọi vấn đề báo chí đã nêu. Một nơi du lịch lý tưởng và đáng yêu thì báo chí chắc chắn không nêu vấn đề nhức nhối như đang nói nhiều lần và nhiều năm”. Chia sẻ của độc giả Tuấn Kiệt.
(GDVN) - "Tôi dám đảm bảo chắc chắn rằng nếu Ngài Chủ tịch thị xã Sầm Sơn cần bằng chứng thì sẽ phải tiếp hàng chục ngàn người từ khắp cả nước, đã từng bị "chặt chém" ở Sầm Sơn đến gặp để cung cấp bằng chứng...", độc giả Lưu Văn Sơn nhấn mạnh.
(GDVN) - “Mài dao ba tháng, chém một lần” là điều mà các công ty du lịch phải thốt lên khi đưa khách đến Sầm Sơn. Không chỉ du khách thấy khiếp sợ mà đến các công ty du lịch cũng muốn “tránh xa” Sầm Sơn.
(GDVN) - Để tìm hiểu rõ về hoạt động mại dâm ở Sầm Sơn, PV báo GDVN đã có cuộc khảo sát, thâm nhập vào những động "sung sướng" tại phố biền Sầm Sơn này.
(GDVN) -"Tôi chưa đến tất cả các tỉnh trong nước nhưng cũng đi tương đối nhiều các địa điểm du lịch nghỉ mát nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều vô lý tương tự như ở Sầm Sơn mặc dù đây là quê hương tôi".
(GDVN) - Không chỉ khách du lịch mới dính phải nạn "chặt chém" ở Sầm Sơn mà ngay cả Sở VHTT&DL Thanh Hóa cũng "nếm mùi" của những chiếc "siêu máy chém" ở địa phương này.
(GDVN) - "Người bán hàng ở Sầm Sơn có thể mời như van xin mình mua một thứ gì đó, nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt lên chửi thẳng vào mặt mình để đòi thêm tiền của chính món hàng này...”, độc giả Đăng Quang chia sẻ.
(GDVN) - "Rất nhiều độc giả và phóng viên đã vào tận nơi, mắt thấy, tai nghe, rồi ghi lại những hình ảnh thực tế đó, vậy mà ông chủ tịch UBND thị xã vẫn bàng quan hỏi chứng cứ đâu, điều đó cho thấy sự quan liêu, tắc trách hay đó là do bộ nghe, bộ nhìn của ông đã có vấn đề?...", độc giả Vũ Việt Hưng bày tỏ.
(GDVN) -"Trước phản ánh của khách du lịch, ông Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cần phải lắng nghe để rút kinh nghiệm chấn chỉnh lại những gì mà du khách góp ý. Du khách đến với địa phương mình là đem nguồn lợi đến với dân địa phương chứ không phải đến để "ăn xin"... ý kiến phản hồi của độc giả Nam An ở địa chỉ email dvngoc98@...
(GDVN) -“Văn hóa ứng xử và văn hóa của những người làm du lịch ở Sầm Sơn còn thua xa ở các nơi như Huế, Đà Nẵng… Không biết bao nhiêu năm nữa ở Sầm Sơn mới hết vấn nạn chặt chém khách du lịch này. Đối với tôi, Sầm Sơn một lần là mãi mãi”. Chia sẻ của độc giả Trần Quang.
(GDVN) - Ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch cho biết sẽ có văn bản yêu cầu các nơi mà báo chí phản ánh về tình trạng "chặt chém" du khách báo cáo để chấn chỉnh tình trạng trên.
(GDVN) -“Biển Sầm Sơn - Thanh hóa là địa phương mạnh về tài nguyên du lịch mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng Sầm Sơn lại trở thành nơi “một đi không trở lại” của khách du lịch vì vấn nạn chặt chém. Nếu cứ đà quản lý và chỉ nghĩ về hôm nay thu được gì thì trước sau du lịch Sầm Sơn cũng chỉ tồn tại chứ không thể phát triển được...”. Chia sẻ của độc giả Hoài Đức.
(GDVN) - Luôn miệng chào mời du khách ngồi ghế nghỉ ngơi ngắm biển, uống nước dừa, nhưng sau khi hưởng dịch vụ, chủ quán lại tính với giá "cắt cổ" và vô lý, còn du khách cảm thấy bực mình, khó chịu vì phải trả thêm khoản tiền phí ghế ngồi...
(GDVN) - “Các anh nói căn cứ vào đâu thì cung cấp ra đây?”, đó là câu trả lời của ông Vũ Đình Quế - Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa xung quanh câu hỏi của phóng viên GDVN đưa ra cho vấn đề chất lượng phục vụ quá tồi và tình trạng "chặt chém" khách du lịch được báo chí phản ánh thời gian qua tại bãi biển Sầm Sơn...
(GDVN) -Tôi không biết phải nói sao cho hết những phẫn nộ và thất vọng khi bị ăn quỵt, chặt chém ở biển Sầm Sơn. Chỉ những ai gặp trường hợp tương tự như chúng tôi mới thấu hiểu được cảm giác này. Chia sẻ của độc giả Trung Kiên.
(GDVN) -Từ tờ mờ sáng cho đến nửa đêm, chỉ cần ló mặt ra cửa khách sạn nhà nghỉ là du khách sẽ nhận được những lời mời chào tận tình của nhiều người chạy xích lô, xe ôm, xe điện tư vấn về dịch vụ "sung sướng" nơi đây. Trong vai du khách dạo phố PV báo GDVN bị phen hú vía vì lời mời chào, thậm chí chèo kéo "dịch vụ sung sướng" của một "cò" đạp xích lô.
(GDVN) - "Lâu nay rất nhiều du khách vẫn phàn nàn và thiếu thiện cảm với du lịch Sầm Sơn. Nếu người làm du lịch và chính quyền ở đây mạnh dạn bài xích kiểu "chặt chém" này thì doanh thu đảm bảo sẽ cao hơn rất nhiều...", độc giả Trịnh Lâm Hải bày tỏ.
(GDVN) -“Chặt chém như thế thì còn ai dám đến Sầm Sơn mà du lịch nữa, chỉ có những người thích “đặc sản chặt chém” và muốn bỏ tiền mua sự bực mình thì mới đến Sầm Sơn du lịch thôi” – độc giả Đặng Đức Hiếu chia sẻ.
(GDVN) - Sầm Sơn là bãi biển khá nổi tiếng của ngành du lịch Việt Nam. Tuy nhiên giờ đây, để tìm được một lời khen về cách làm du lịch ở bãi biển này thì quả là xa xỉ. Có lẽ chỉ cần không bị chê cũng đã trở thành một niềm vinh dự.
Đến với điểm du lịch nổi tiếng Hạ Long, du khách bị “chặt chém” thì như cơm bữa: các dịch vụ, nước giải khát, thủ công mỹ nghệ… với giá trên trời. Du khách ngậm đắng nuốt cay chấp nhận bởi đã đến đây rồi…
(GDVN) -Cái tên Sầm Sơn không biết từ khi nào đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít khách du lịch gần xa. Sau hàng loạt bài viết về thái độ phục vụ cũng như việc chặt chém khách mới đây lại càng khiến cho khu du lịch ở đây trở nên tai tiếng và thiếu thiện cảm.