Trường ca bình luận EURO của TS. Lê Thống Nhất

Trường ca bình luận EURO của TS. Lê Thống Nhất
(GDVN) - 31 trận đấu của EURO 2012 đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. TS. Lê Thống Nhất có cách cảm nhận của riêng mình: cảm nhận bằng thơ. Và điều bất ngờ thú vị là các bài thơ ấy đều bắt vần nối tiếp nhau và ghép tất cả lại sẽ có một trường ca bình luận EURO 2012.

Thơ bình luận EURO: Bán kết Italia 2-1 Đức

Thơ bình luận EURO: Bán kết Italia 2-1 Đức
(GDVN) - Những gì đã thể hiện trong 4 trận đấu trước giúp Đức trở thành đội bóng chơi đẹp mắt nhất ở EURO 2012. Nhưng ‘xe tăng’ đã không thể húc đổ ‘bê tông’ và người Đức ôm hận.

“Thi sĩ” viết thơ “kể tội” trọng tài EURO

“Thi sĩ” viết thơ “kể tội” trọng tài EURO
(GDVN) - Những sai lầm có hệ thống của trọng tài EURO 2012 đã trở thành cảm hứng cho “thi sĩ” Tú Anh làm thơ. EURO chỉ còn lại 7 trận, hi vọng các ông vua áo đen sẽ không phạm thêm sai lầm.

Tổng kết vòng bảng EURO 2012 qua thơ Tú Anh

Tổng kết vòng bảng EURO 2012 qua thơ Tú Anh
(GDVN) - Không có quá nhiều bất ngờ khi Hà Lan là đội bóng lớn duy nhất sớm rời giải. Thi sĩ Tú Anh đã tổng kết vòng đấu bảng EURO 2012 qua một bài thơ thú vị.

Thơ EURO: Cảm tác về cục diện bảng A, B

Thơ EURO: Cảm tác về cục diện bảng A, B
(GDVN) - Nhập cuộc nhanh và gây ấn tượng mạnh ngay trận ra quân nhưng Nga và Ba Lan đã ngã gục ở chặng cuối. Hà Lan nhạt nhòa còn Đan Mạch không thể chạy trốn khỏi định mệnh khi rơi vào bảng đấu “tử thần”. TS. Lê Thống Nhất đã có những dòng cảm tác về số phận của họ.