(GDVN) - Thư gửi lãnh đạo Trung Quốc của các em học sinh lớp 4 đã trở thành nguồn cảm hứng để một em học sinh lớp 8 Hà Nội chủ động nhập vai làm con gái ngư dân có tàu cá bị bắn cháy, viết những dòng tâm sự gửi cho chính cha của mình.
(GDVN) - Một trong 2 bài thơ thầy Hoàng Dân đề trang trọng: Kính tặng tàu cá QNg 96382 TS (Lý Sơn, Quảng Ngãi) cùng thuyền trưởng Bùi Văn Phải và thuyền viên Phạm Quang Thạnh...
(GDVN) - Đã có lần con nghe bố bảo: “Dù thế nào đi nữa cũng vẫn bám trụ và giữ lấy Hoàng Sa, Trường Sa!”, chẳng phải bố của con cũng can trường và vững vàng như một người lính hải quân hay sao?
(GDVN) - "Còn trong tâm trí và ánh mắt trẻ thơ (như các em học sinh lớp 4 ở Hà Nội từng viết thư cho lãnh đạo Trung Quốc), thì tình yêu quê hương biển đảo ấy lại đặt ra những câu hỏi nhức nhối, khiến cho người lớn chúng ta đôi khi cũng phải giật mình vì tư duy logic của trẻ em thời hiện đại...".
(GDVN) - "Có lẽ chúng ta và cả ông cũng nên đọc một số lời các em đã viết, để biết thế hệ tương lai của Việt Nam nghĩ gì về đất nước mình và nước láng giềng Trung Quốc".
(GDVN) - "Thưa bác, nếu bác muốn là một tổng bí thư tốt thì bác hãy ngăn chặn ngay việc làm đó lại” (tàu Trung Quốc bắn cháy ca-bin tàu cá Việt Nam – pv).
(GDVN) - Là giáo viên dạy văn đã lâu năm, cô Đặng Nguyệt Anh trăn trở: Không chỉ thời nay mà từ lâu, học sinh thường có tâm lý ngại học môn văn, ít trò thích môn văn. Vì thế, quan điểm dạy học của cô là không áp đặt, nhồi nhét kiến thức cho học sinh mà phải giúp các em thích môn Văn qua các giờ học hứng thú, hướng dẫn các em học có hiệu quả và có thể tự viết văn, mạnh dạn nêu suy nghĩ, cảm nhận của mình chứ không bị phụ thuộc vào bài văn mẫu.
(GDVN) - Cộng đồng mạng đang truyền nhau bài văn ngắn vô cùng độc đáo của một học sinh nhập vai trong thế giới của loài chuột, để cảm nhận đói, khát, nỗi sợ hãi...
(GDVN) - Những bài văn này có bài bị điểm 0, nhưng cũng có bài được điểm cao, cũng có bài thầy cô không biết chấm như thế nào... Nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm là rất lạ. Và những bài văn này đang được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.
Bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông với đề bài phân tích
truyện Thánh Gióng vừa được phát tán trên mạng, được xem như “bài văn
lạ” mới, gây xôn xao cộng đồng. Nguyên văn bài viết như sau (GPRS xin
đăng nguyên văn, kể cả một số từ tạm gọi là “lỗi từ vựng” của thế hệ
9x)
Mấy ngày gần đây, cư dân mạng truyền tay nhau một bài văn lạ, bị giáo viên cho điểm 0. Bài viết này được cho là của một bạn nữ sinh trung học phổ thông với đề bài “Phân tích nhân vật Thánh Gióng”.
(GDVN) - Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Lý - Trường Amsterdam, chủ nhân bài văn cảm động về đồng tiền lọt vào DS 10 gương mặt tiêu biểu của Hà Nội.