(GDVN) - Chiều ngày 28/5, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã đến thăm bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh tại chùa Bồ Đề.Cô bé đã khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn rất nhiều mặc dù mới vừa phải đi viện điều trị bệnh viêm tai giữa.
(GDVN) - Đọc những "trần tình" của bố bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, tôi liên tưởng đến hoàn cảnh bé Nhân Ái (nhân vật trong bài viết: "Bé gái bị bỏ rơi trên giường bệnh nguy kịch" tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tháng 9/2010…
(GDVN) - “Chó không chê chủ nghèo. Con không chê cha mẹ khó. Hổ dữ không ăn thịt con. Cha mẹ của cháu Hạnh đã phạm vào cái điều tệ nhất của đạo làm người…”
(GDVN) - “Khi người ta đã cố tình vứt đi đứa con mà họ cho là gánh nặng thì họ không thiếu gì cách để biện hộ cho việc làm của mình. Luật nhân quả đã có ngay trước mắt rồi. Đó là tất cả những sự bức xúc, phẫn nộ của dư luận xã hội đang nhắm về bố mẹ đẻ của cháu…”
(GDVN) - “Xin hãy thận trọng trước quyết định có nên đưa Hạnh về lại cái gia đình ấy, họ là những người cha, người mẹ không bình thường, còn đâu tình mẫu tử, đã sinh ra làm người thi phải sống sao cho xứng đáng chứ…”
(GDVN) - May mắn được góp mặt trên cõi đời nhưng bé Nguyễn Đàm Hồng Hạnh, bé 5 tuổi nghi bị xâm hại tình dục được bỏ lại ở chùa Bồ Đề, lại không có may mắn và hạnh phúc của một đứa trẻ bình thường…
(GDVN) - Đọc xong bài báo tôi thật không thể nói lên lời, nếu thật sự gia đình cháu quá nghèo mà vứt bỏ cháu đã là điều không thể chập nhận được, đằng này trên thực tế gia đình cháu không phải quá nghèo, chính vì vậy tôi không thể gọi và coi họ là cha là mẹ của cháu được. Họ dã bàn bạc rất kỹ và từ lâu về kế hoạch vứt bỏ cháu.
(GDVN) - Bé Hạnh bị bỏ rơi vì bố mẹ em quá nghèo hay vì những người làm cha, làm mẹ đó đã quá mất niềm tin, không còn kiên nhẫn… và hy vọng nơi đứa con thiểu năng, bệnh tật, muốn chối bỏ trách nhiệm?
Sau hơn 2 tháng với sự nỗ lực của cơ quan công an, bố mẹ của bé Hạnh được xác định là anh Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1979) và chị Đàm Thị Chiêm (sinh năm 1982), trú tại tổ 17, thị trấn Na Hang, Tuyên Quang.
(GDVN) - Đó là ý kiến của ông Nguyễn Trọng An – Cục phó Cục chăm sóc và bảo vệ trẻ em về vụ việc của cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh bị bỏ rơi tại chùa Bồ Đề.
(GDVN) – Theo ý kiến của nhiều độc giả, trong vụ cháu bé 5 tuổi bị xâm
hại tình dục, các lực lượng chức năng cần vào cuộc, truy bắt thủ phạm
như truy bắt Lê Văn Luyện.