Để mong muốn được mọi người rủ lòng thương cho tiền, một số đối tượng ở TP. HCM đã không ngần ngại đưa đứa trẻ mới được vài tháng tuổi này nằm ra đường. (Ảnh: Tuổi trẻ). |
Khi đứa trẻ khóc giãy trên chiếu thì một đối tượng ra quát mắng, bắt nằm im. (Ảnh: Tuổi trẻ) |
Hai đứa trẻ khác cũng bị những kẻ ăn mày "dởm" bắt nằm một mình trên vỉa hè để xin tiền người đi đường. (Ảnh: Tuổi trẻ) |
Cảnh những kẻ ăn mày "dởm" mang theo những đứa trẻ nhỏ để ăn xin không còn là hiếm ở các đền, chùa vào dịp lễ hội. |
Ở chùa Bái Đính (Ninh Bình) cảnh này rất phổ biến |
Bị bắt phải bồng bế nhau ra xin tiền giữa dòng xe đông đúc |
Nằm vạ vật |
Bị bắt phải giả bệnh để "mẹ" xin tiền cho dễ. |
Một kẻ chăn dắt ngồi bên cạnh những đứa trẻ nhỏ tại chùa Bái Đính |
Một đứa trẻ bị bắt phải nằm vạ vật, còn một đứa thì ra xin tiền người đi đường. |
Dù là trời mưa, rét cũng không được tha. |
Mang theo đứa con nhỏ thế này thì người nước ngoài mới cảm động cho tiền chăng? |
Thành Chung (tổng hợp)