Chùm ảnh: Học sinh Chí Viễn hân hoan giao lưu trong ngày mưa giá rét

04/03/2012 08:37
Kim Ngân

(GDVN) - Mặc dù trời mưa, nhưng hơn 700 học sinh Chí Viễn vẫn hào hứng hòa mình hân hoan giao lưu văn nghệ, tươi cười nhận những món quà “vô giá”.

Hiệu trưởng trường tiểu học Chí Viễn nói rằng: Hôm nay biết tin có đoàn về tặng quà và động viên tinh thần nên các em đã đến trường háo hức đợi từ 12h trưa. Đây là lần đầu tiên có đoàn từ thiện đến với xã Chí Viễn xa xôi này, nên phụ huynh và học sinh rất phấn khởi. Đây được coi như ngày hội của người dân nơi đây. Người lớn, trẻ em sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình để đón đoàn. ”.
Hiệu trưởng trường tiểu học Chí Viễn nói rằng: Hôm nay biết tin có đoàn về tặng quà và động viên tinh thần nên các em đã đến trường háo hức đợi từ 12h trưa. Đây là lần đầu tiên có đoàn từ thiện đến với xã Chí Viễn xa xôi này, nên phụ huynh và học sinh rất phấn khởi. Đây được coi như ngày hội của người dân nơi đây. Người lớn, trẻ em sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình để đón đoàn. ”.
Để xem cho rõ, nhiều bố con chọn cho mình chỗ ngồi trên tường hay đứng ở sảnh xa xa.
Để xem cho rõ, nhiều bố con chọn cho mình chỗ ngồi trên tường hay đứng ở sảnh xa xa.
Hai cậu bé này nói rằng có lần được uống sữa, nhưng chỉ khi ốm mới được mẹ mua. Từ mai, hai cu cậu sẽ viết những quyển vở mới.
Hai cậu bé này nói rằng có lần được uống sữa, nhưng chỉ khi ốm mới được mẹ mua. Từ mai, hai cu cậu sẽ viết những quyển vở mới.
Những nét tinh nghịch, nhí nhảnh "tạo dáng" trước ống kính đến hồn nhiên, dễ thương (ảnh Trần Lân).
Những nét tinh nghịch, nhí nhảnh  "tạo dáng" trước ống kính đến hồn nhiên, dễ thương (ảnh Trần Lân).
Ngay cả người bà, người mẹ người Tày cũng địu cháu, con nhỏ để xem văn nghệ, để tìm chút ấm áp trong mùa đông này. Những nụ cười đẹp đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc (ảnh Trần Lân).
Ngay cả người bà, người mẹ người Tày cũng địu cháu, con nhỏ để xem văn nghệ, để tìm chút ấm áp trong mùa đông này. Những nụ cười đẹp đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc (ảnh Trần Lân).
Kim Ngân