Chùm ảnh: Vật vã chờ xe về quê dịp giỗ Tổ Hùng Vương

31/03/2012 17:01
Hoàng Lâm
(GDVN) - Được nghỉ dài ngày nên ai cũng muốn về quê sớm dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Tuy nhiên, để kiếm được xe về quê là chuyện không hề đơn giản chút nào.
Ngay trong chiều 30/3 đến sáng sớm 31/3, trên các tuyến đường dẫn ra các bến xe ở Hà Nội và các cửa ngõ thủ đô trở nên đông cứng.
Ngay trong chiều 30/3 đến sáng sớm 31/3, trên các tuyến đường dẫn ra các bến xe ở Hà Nội và các cửa ngõ thủ đô trở nên đông cứng.
Mệt mỏi vì lên được xe chưa biết khi nào mới về được nhà vì xe khách còn đi lòng vòng bắt khác
Mệt mỏi vì lên được xe chưa biết khi nào mới về được nhà vì xe khách còn đi lòng vòng bắt khác
Bến xe chật cứng người và người
Bến xe chật cứng người và người
Xe bus thậm chí không đóng nổi cửa
Xe bus thậm chí không đóng nổi cửa
Mệt mỏi
Mệt mỏi

Để kiếm được vé lên xe trong chiều ngày 30 - 31/3 là điều không dễ vì lượng người đổ dồn về quá đông. Không còn xe, nhiều người quyết định nán lại để vãn người đi hơn.
Để kiếm được vé lên xe trong chiều ngày 30 - 31/3 là điều không dễ vì lượng người đổ dồn về quá đông. Không còn xe, nhiều người quyết định nán lại để vãn người đi hơn.
Chưa kể việc lợi dụng nhu cầu đi lại tăng đột biến, nhà xe cố tình chặt chém, nhồi nhét khiến nhiều người nghèo đành phải ngồi ngóng để đầu giờ chiều ngày 31 vãn khách mới dám về.
Chưa kể việc lợi dụng nhu cầu đi lại tăng đột biến, nhà xe cố tình chặt chém, nhồi nhét  khiến nhiều người nghèo đành phải ngồi ngóng để đầu giờ chiều ngày 31 vãn khách mới dám về.
Đi ô tô mà cũng được "ngồi ngược" như đi tàu hỏa.
Đi ô tô mà cũng được "ngồi ngược" như đi tàu hỏa.

Ai cũng muốn về quê sớm để nghỉ 3 ngày liên tục
Ai cũng muốn về quê sớm để nghỉ 3 ngày liên tục


Không còn chỗ trong bến, nhiều người ra đợi "xe dù" ngoài đường
Không còn chỗ trong bến, nhiều người ra đợi "xe dù" ngoài đường



Hoàng Lâm