Chuyện chưa kể sau những bức ảnh Fansipan đẹp mãn nhãn

24/05/2021 15:50
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mỗi khoảnh khắc, mỗi mùa, Fansipan lại đẹp theo một cách khác nhau. Và đó là lý do nhiều nhiếp ảnh gia cứ đam mê điểm đến kỳ diệu này.

Đỉnh Fansipan hùng vĩ, “Nóc nhà Đông Dương” huyền thoại từ lâu đã là “nàng thơ” quyến rũ, nguồn cảm hứng bất tận của các nhiếp ảnh gia.

Tuy nhiên, trước kia, muốn được chụp Fansipan, những người yêu cái đẹp sẽ phải trải qua ít nhất 2 ngày đêm khổ ải, băng rừng vượt núi để lên đến đỉnh trời.

Nếu may mắn thì sẽ gặp cảnh trời quang, mây tạnh, nhưng đa phần Fansipan sẽ tặng họ đặc sản sương mù dày đặc hay mưa rừng lạnh buốt.

Còn tuyết ư? Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh đã chia sẻ: “Có những đợt tuyết rơi, tôi chỉ biết đứng dưới Sa Pa nhìn lên dãy Hoàng Liên phủ trắng tuyết đầy thèm muốn vì không thể đặt chân tới đó được”.

Một bức ảnh của Nhiếp ảnh gia Kim Liên

Một bức ảnh của Nhiếp ảnh gia Kim Liên

Nhưng tất cả đã đổi khác cách đây 5 năm, khi hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới nối Sa Pa với đỉnh Fansipan của tập đoàn Sun Group đi vào hoạt động cùng sự xuất hiện của quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Không chỉ người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật được chinh phục đỉnh cao nhất của 3 nước Đông Dương, mà các nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng đã có cơ hội được ghi lại những khoảnh khắc vi diệu nơi đây bất cứ khi nào họ muốn.

Và cũng từ đây, vẻ đẹp kỳ vỹ của Fansipan bốn mùa đã được lan toả đến những người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và đam mê du lịch.

Ảnh chóp tháp Fansipan huyền thoại của Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh

Ảnh chóp tháp Fansipan huyền thoại của Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh

Thừa nhận luôn phấn chấn và tràn trề cảm hứng sáng tác mỗi lần đến Fansipan, Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh là một trong những tay máy có nhiều tác phẩm ấn tượng nhất về đỉnh núi đặc biệt này.

Trong số đó, tác phẩm mà anh tâm huyết nhất chính là “Tượng phật trên nóc nhà Đông Dương”, khung hình từng giúp anh giành giải 3 trong cuộc thi ảnh đen trắng uy tín quốc tế - Monochrome Awards 2020 trong hạng mục Professional, thể loại ảnh Kiến trúc.

“Tượng phật trên nóc nhà Đông Dương” – Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh

“Tượng phật trên nóc nhà Đông Dương” – Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh

Chia sẻ kỷ niệm về bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm có khi mây theo gió ôm lấy chân bức tượng uy nghiêm trên đỉnh cao, Lê Việt Khánh cho biết bức ảnh được chụp trong một ngày rét cắt da cắt thịt của mùa đông, thậm chí đôi tay anh cứng đờ, không còn cảm giác bấm máy.

Anh cho rằng, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, bức ảnh còn thể hiện được nét đẹp độc đáo của một công trình kiến trúc kỳ vĩ được tạo tác bởi bàn tay con người, hoà quyện với vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên, và đó là lý do mà bức ảnh này giành giải cao tại cuộc thi ảnh uy tín thế giới.

Show diễn Vũ điệu trên mây tại Sun World Fansipan Legend dưới ống kính Nhiếp ảnh gia Hoàng Hà

Show diễn Vũ điệu trên mây tại Sun World Fansipan Legend dưới ống kính Nhiếp ảnh gia Hoàng Hà

Với nhiếp ảnh gia Vũ Minh Quân (Quân Shotgun), trong bộ sưu tập đồ sộ ảnh Fansipan của mình, bức ảnh tuyết bao phủ như cổ tích trên quần thể Sun World Fansipan Legend được chụp vào dịp Tết nguyên đán 2021 vừa qua được anh tâm đắc nhất.

Tác phẩm chụp tuyết bao phủ tuyệt đẹp trên quần thể Sun World Fansipan Legend của Nhiếp ảnh gia Vũ Minh Quân

Tác phẩm chụp tuyết bao phủ tuyệt đẹp trên quần thể Sun World Fansipan Legend của Nhiếp ảnh gia Vũ Minh Quân

“Hôm đó là 28 Tết, không dễ dàng gì để “bỏ nhà” lên Sa Pa chụp tới 29 Tết mới về. Tuy nhiên khi tuyết rơi dày chưa từng có, những bức ảnh bạn bè trên Fansipan gửi khiến tôi không thể nào không lên đường. Tuyết vừa lạnh vừa trơn, tôi ngã mấy lần cả người lẫn máy, may mà không sao. Và quả thật quyết định đến Fansipan của tôi dịp đó là cực kỳ đúng đắn, bởi Fansipan mỗi khoảnh khắc đều không lặp lại, và tôi đã chớp được cơ hội vàng để sáng tác và chụp được những bức ảnh tuyết đáng nhớ nhất”, anh Vũ Minh Quân kể.

Một tác phẩm khác của Nhiếp ảnh gia Vũ Minh Quân chụp Fansipan

Một tác phẩm khác của Nhiếp ảnh gia Vũ Minh Quân chụp Fansipan

Là người đã sống và làm việc tại Sa Pa tới gần 20 năm, nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu tâm sự rằng, anh thực sự bị mê hoặc bởi cảnh đẹp và con người nơi đây.

Nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu chụp quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan

Nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu chụp quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan

“Ở Sa Pa có rất nhiều đề tài để các nhiếp ảnh gia thỏa sức sáng tác, ngoài ruộng bậc thang, mây trời, con người, ...thì Fansipan là điểm đến thực sự rất tuyệt vời đối với du khách cũng như các nhiếp ảnh gia. Nhiều người có nói với tôi sao chụp ở Fansipan nhiều như thế, không thấy nhàm chán hay sao?

Nhưng đối với Fansipan, mỗi lần tôi lên là mỗi cảm xúc khác nhau, bởi lẽ Fansipan ngoài cảnh thiên nhiên hùng vỹ cùng quần thể tâm linh được Sun Group đầu tư rất quy mô, kỳ vĩ, thì mỗi khoảnh khắc đều khác biệt và khó lặp lại, đơn cử như những áng mây vờn trên đỉnh Fansipan, chẳng lúc nào giống nhau, mỗi lúc có một vẻ đẹp riêng”, nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu chia sẻ.

Ảnh quần thể tâm linh Fansipan của nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu

Ảnh quần thể tâm linh Fansipan của nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu

Dành nhiều tâm huyết cho khu du lịch trên đỉnh Fansipan, Nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu cho rằng thời khắc mê hoặc nhất với anh ở “Nóc nhà Đông Dương” là lúc bình minh, khi mặt trời mọc dưới biển mây bồng bềnh, không gian nhiệm màu như trong một giấc mơ và không phải lúc nào cũng có cơ hội để chiêm ngưỡng. “Tôi thực sự đam mê ở nơi này và còn phải đến đây nhiều để chụp những góc mà tôi vẫn chưa thực hiện được”.

Ảnh đồi hoa tím mộng mơ tại Sun World Fansipan Legend – Nhiếp ảnh gia Phạm Bằng

Ảnh đồi hoa tím mộng mơ tại Sun World Fansipan Legend – Nhiếp ảnh gia Phạm Bằng

4 mùa lung linh với muôn hoa đua sắc, hàng loạt những Lễ hội đặc sắc riêng có như Vũ điệu trên mây, Vó ngựa trên mây, Lễ hội khèn hoa…, những khoảnh khắc thiên nhiên biến ảo từng giờ, Fansipan - đúng như các nhiếp ảnh gia đã nói - “chưa bao giờ lặp lại chính mình”. Bởi thế nên, dẫu có lên đỉnh cao 3143m này cả ngàn lần trong đời, với các Nhiếp ảnh gia, mỗi lần lại là lần đầu, với đủ háo hức và đam mê như chưa từng đặt chân tới đây.

Thu Giang