Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Chuyên gia tâm lý đầu ngành điếng người khi con ngoan nghiện chat sex

10/08/2012 07:14
Chuyên gia tâm lý P.Q.T
(GDVN) - “Tất cả lòng tin, niềm hi vọng của tôi đã sụp đổ hoàn toàn khi phát hiện đứa con gái ngoan của mình lại mắc nghiện… chat sex”.
LTS: Không ít các bậc phụ huynh đã vô cùng hoảng hốt khi bất ngờ phát hiện con mình đang ở tuổi ô mai lại trở thành những tín đồ của tệ nạn… chat sex. Đau đớn, tuyệt vọng về đứa con của mình là tình cảnh chung của những bậc làm cha làm mẹ khi phát hiện ra điều này. Họ đã tìm đến các chuyên gia tâm lý để tìm cách xử trí. Hầu hết các chuyên gia đều có những lời khuyên rất hữu ích để những bậc cha mẹ có thể “cứu rỗi’ được những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tuy nhiên, có trường hợp, chính một chuyên gia tâm lý đã không thể thốt lên lời khi phát hiện ra đứa con gái ngoan ngoãn của mình bấy lâu nay đã đắm chìm vào “thiên đường sex” hằng đêm ngay tại nhà. Đó là nội dung cuộc trao đổi đầy đau đớn của một chuyên gia tâm lý ở Hà Nội chia sẻ với chúng tôi trước tác hại khôn lường của chat sex. 
"Thường xuyên tiếp xúc và tư vấn cho rất nhiều trường hợp các phụ huynh có con đã quan hệ tình dục quá sớm với bạn trai, thích ăn mặc hở hang, thích đi bar, đi sàn và đặc biệt lén lút chat sex… tôi đã thấy được những thú vui bệnh hoạn của giới trẻ hiện nay đang lây lan rất nhanh. Tư vấn ở góc độ một chuyên gia tâm lý, tôi thường tìm được những giải pháp tối ưu nhất cho các bậc phụ huynh đang bị "sốc" nặng.

Từ thực tế của công việc và những kinh nghiệm của bản thân, cũng là những bậc làm cha làm mẹ, tôi và chồng luôn tự hào nuôi con giỏi, dạy con ngoan vì rất hiểu tâm lý của con. Gia đình tôi chỉ có độc nhất một cháu gái. Cháu hiện đang theo học lớp 12 một trường chuyên ở Hà Nội. Tôi và chồng luôn coi con là bạn và sẵn sàng chia sẻ mọi khúc mắc để thấu hiểu được những tâm tư nguyện vọng của tuổi mới lớn. 
Thời gian cứ thế trôi đi đến khi cháu gái nhà tôi chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp và thi Đại học Cao Đẳng 2012 vừa qua. Trong một ngày cuối hè nắng gắt, tôi nhận được một đường link từ một người bạn thân gửi khi đang làm việc với nội dung: “Hai cậu hãy giữ bình tĩnh trước khi mở link này nhé”. 
Những hình ảnh dễ khiến nhiều bậc phụ huynh chết đứng vì con cái của mình
Những hình ảnh dễ khiến nhiều bậc phụ huynh chết đứng vì con cái của mình
Tôi tò mò không hiểu nội dung của đường link là gì khi người bạn úp mở như vậy nên nhanh chóng click chuột. Mở link cô bạn thân gửi, tôi không biết diễn tả lại cảm giác của mình như thế nào. Lúc đó, tôi chỉ còn biết há hốc nhìn trân trối đến mức suýt chết ngất khi thấy hình ảnh một cô bé rất giống con gái tôi đang uốn éo khoe ngực trần, bàn tay làm điệu bộ mơn trớn vùng nhạy cảm của cơ thể. Có nằm mơ tôi cũng không thể tin được rằng người trong ảnh đó là đứa con gái bé bỏng ngoan ngoãn mà vợ chồng tôi hết mực tin tưởng, yêu thương.
Tuy nhiên, tôi đã trấn tĩnh lại và nghĩ rằng không thể tin ngay những gì mình vừa thấy trước mắt mà phải xác minh lại sự thật. Tôi hỏi lại người bạn của mình và nhận được câu trả lời: “Bức ảnh này tớ vô tình phát hiện ra được trên một diễn đàn chuyên dành cho tuổi teen đấy. Thấy nó giống con bé nhà cậu quá nhưng tớ không dám khẳng định chắc chắn. Cậu thử tìm hiểu xem thế nào. Nhỡ… đó là cháu thật còn biết hướng xử lý”.
Cuối buổi làm việc hôm đó, tôi cứ miên man suy nghĩ mãi. Cuối cùng, tôi quyết định không nói cho chồng biết và một mình tìm hiểu xem con gái mình có thực sự ngoan ngoãn như những gì gia đình vẫn thấy hay không. 
Ngay đêm hôm đó, tôi quyết định lập một nick Yahoo ảo để làm quen và tìm hiểu xem con gái tôi là người như thế nào đằng sau cha mẹ. Chỉ bằng một vài “thủ thuật” nhập vai đơn giản, tôi đã làm quen được với… con gái mình sau khi dò la được nick Yahoo của cháu. Thì ra con gái tôi từ ngày chúng tôi mua máy tính để phục vụ cho việc học vẫn thường chat chit giữa đêm khuya thay vì chăm chỉ học bài như chúng tôi vẫn thấy. Sự thật phũ phàng càng lúc càng khiến cho tôi bán tín, bán nghi hơn vào bức ảnh mà người bạn đã gửi cho tôi.
Sau những màn chào hỏi đơn giản, tôi tự giới thiệu là con trai và được bạn của cháu giới thiệu. Tôi quả thực không ngờ con gái của mình lại làm quen với người lạ dễ đến như vậy. Tiếp tục “quăng chài”… con gái mình, tôi đủ khả năng để làm cháu thấy ấn tượng vì tôi quá rõ nhưng sở thích và tâm lý của cháu. 
Thay vì chăm chỉ học tập, nhiều bạn trẻ đang bị dụ dỗ vào những thú vui bệnh hoạn như chat sex
Thay vì chăm chỉ học tập, nhiều bạn trẻ đang bị dụ dỗ vào những thú vui bệnh hoạn như chat sex
“Chiêu” này lập tức hiệu quả và tôi tiến tới chia sẻ hoàn cảnh “thật” của mình đang rất cô đơn vì vừa chia tay người yêu, muốn tìm một người bạn để tâm sự. Kết thúc buổi nói chuyện đầu tiên, có vẻ như tôi và chính con gái mình nói chuyện với nhau khá “ăn ý” nên tôi và con mau chóng trở thành những “người bạn” ảo thân thiết. 
Cứ như vậy, tôi vẫn cố giữ thái độ bình thường với con gái mình ban ngày còn đêm đến dù rất mệt mỏi tôi vẫn cố thức đến khuya để xem những động tĩnh mới của con gái mình. Tôi quyết định xin số điện thoại di động của cháu để hẹn gặp bên ngoài, không ngờ con gái tôi cũng hồn nhiên cho số điện thoại di động, thậm chí cho cả số nhà riêng khiến tôi suýt ngã ngửa vì choáng váng.
Nhưng sự hoảng hốt của tôi còn tăng lên cao độ chỉ sau chưa đầy 10 ngày tính cả từ lúc mới bắt quen. Mối quan hệ giữa tôi và con gái đã gần gũi, thân mật hơn rất nhiều, tôi bắt đầu bày tỏ ý định muốn… giao lưu bằng việc… chat sex để thay đổi không khí. Qua cửa sổ chat, tôi biết con gái mình đang ngập ngừng suy nghĩ và những dòng chữ tôi thầm mong con mình không viết ra vẫn xuất hiện: “Ok. Bạn chờ mình chút nhé. Mình sẽ có những thứ đặc biệt mà người khác không có. Nhưng bạn cũng phải có cái gì đó đặc biệt mình mới trao đổi”. Tôi đồng ý. Sau 2 phút, tôi bắt đầu chia sẻ với con gái tôi webcam, đương nhiên máy tôi không có webcam nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Đó chính là con gái tôi chứ không phải ai khác. Cháu chỉ mặc trên người đúng bộ quần áo chip và uốn éo rất gợi tình. Không thể chịu đựng nổi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và lấy lý do webcam bị hỏng sẽ thay cái khác ngay để bước xuống phòng của cháu…
Tôi rón rén bước xuống phòng của cháu lúc đó đã là 2 giờ sáng. Qua khe cửa, tôi đứng như trời trồng khi nhìn cô con gái ngoan ngoãn thường ngày trước mặt mọi người đang khoe tấm thân mới nảy nở của một đứa còn trẻ con, thỉnh thoảng lại chạy đến gõ vào bàn phím và làm những động tác khiêu dâm. Thì ra con gái tôi không chỉ chat với tôi mà còn chat với cả những người khác nữa.
Lấy hết sức bình tĩnh, tôi bước hẳn vào phòng. Lúc này con gái tôi đã nhận ra sự hiện diện của một vị khách “không mời” trong căn phòng của mình. Quả thực, vào khoảnh khắc đó, tôi đã rất muốn tát cho cô con gái độc nhất mà vợ chồng tôi đã dành tất cả sự yêu thương một cái thật đau nhưng rất may là tôi đã kiềm chế được sự nóng giận. Vào hoàn cảnh giống như biết bao những bậc phụ huynh khác từng cầu cứu tôi tư vấn, tôi mới thấy hết được cái cảm giác xấu hổ và đau đớn như thế nào khi con của mình là một kẻ bệnh hoạn như vậy.
Không trách mắng, cũng không tát cháu bất kì cái nào, tôi nhẹ nhàng yêu cầu cháu đi mặc quần áo vào rồi nói chuyện. Thực ra, khi phát hiện ra tôi có trong phòng, mặt cháu đã cắt không còn hột máu nào vì quá sợ hãi. Cháu co rúm lại núp vào góc tường như đã sẵn sàng đón nhận mọi hình phạt của tôi.
Tuy nhiên, khi thấy thái độ của tôi khác hoàn toàn so với dự tính ban đầu, cháu đã dần lấy lại được bình tĩnh và đi mặc quần áo rồi quay trở lại phòng “giải trình” cho tôi nghe mọi chuyện. 
Qua những lời thú nhận của con gái, hóa ra, con của tôi đã a dua theo một nhóm bạn ăn chơi trong trường và thử nghiệm trò chơi quái đản này nhiều lần rồi. Thậm chí, đám bạn bè của con tôi còn lập hẳn một diễn đàn rồi tung lên những hình ảnh nóng để “khoe” bạn bè cùng chấm xem ai là người có hình thể “gợi tình” nhất. 
Những việc đó vẫn chưa làm tôi sốc bằng chuyện cháu đã có người yêu và chính người yêu của cháu cùng bằng tuổi đã dạy cho cháu trò chat sex quái đản này. Ban đầu là do những tò mò về giới tính, dù đã được biết tất cả về con gái nhưng con gái tôi cho biết cháu… tò mò những thứ tương tự như vậy ở con trai nên mới bị dụ dỗ. Rồi khi có người yêu, sau một vài lần chat chit con gái tôi đã nghiện chat rồi chuyển sang môn học “giáo dục giới tính” ngay qua webcam cùng cậu bạn trai lúc nào không hay.

Ảnh: Nữ sinh "không mảnh vải che thân" lên mạng xã hội
Chùm ảnh: "Kiều nữ" về đêm "bay show" trong phòng chat sex

Vừa “giải trình” con gái tôi vừa cúi gằm mặt khóc nức nở. Nhìn cô con gái ngoan ngoãn ngày nào cúi gằm mặt nức nở, tôi vẫn nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết để cháu hiểu được rằng những việc làm của cháu là khó có thể tha thứ nhưng tôi vẫn cho cháu một con đường để làm lại từ đầu. Và đương nhiên phải từ bỏ ngay thói quen và thú vui bệnh hoạn mà cháu đã du nhập trong thời gian ngắn vừa qua.
Tôi biết quá rõ, nếu tôi làm to chuyện đêm hôm đó thì coi như sôi hỏng bỏng không và sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Tôi biết cháu rất xấu hổ. Tôi hứa sẽ không nói chuyện này ra cho bố cháu biết miễn là cháu phải giữ lời hứa với tôi. 
Nói cứng với cháu như vậy nhưng là một chuyên gia về tâm lý và cũng là một người mẹ thương con, tôi hiểu được rằng lỗi một phần cũng là do chính vợ chồng tôi. Chúng tôi đã quá tự tin về sự hiểu biết tâm lý ở độ tuổi của con gái tôi. Tin con là một chuyện, là bạn của con là một chuyện nhưng thực sự, tôi thấy rất ân hận vì đã không kiểm soát cháu từ xa để ngăn chặn những hiểm họa từ xã hội tác động vào con gái mình… 
Ôm đứa con gái độc nhất quá dại dột đang khóc nức nở, những giọt nước mắt của tôi cũng bắt đầu rơi vì quá đau đớn và xấu hổ khi con gái của mình đã làm những chuyện khó chấp nhận. Liệu cháu sẽ ra sao nếu tôi không phát hiện ra kịp thời???".
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Chuyên gia tâm lý P.Q.T