Cô gái nhìn thấy ranh giới sống - chết dự thi Nữ sinh trong mơ

16/11/2012 14:16
Y.A
(GDVN) - So với nhiều bạn cùng lứa thời đến trường là "tuổi ăn tuổi học" thì những trải nghiệm của bạn Trịnh Thị Nga, Đại học Công nghiệp TP.HCM, quả là "dữ dội". Những câu chuyện đầy ám ảnh đã sớm đi vào cuộc sống sinh viên của bạn.
Trong bài dự thi ảnh Tìm kiếm Gương mặt Nữ sinh trong mơ 2013 gửi BTC ngày 15/11, phần viết về ước mơ, Trịnh Thị Nga viết:

"Đức hạnh lớn nhất mà bên cạnh đó, mọi đức hạnh khác đều mờ nhạt đi, đấy là không làm hại ai và tùy sức mà giúp đỡ mọi người". Tôi thật sự xấu khổ khi muốn giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nhiều hơn nữa nhưng bản thân chưa đủ điện kiện.

Tôi ước mơ có thể góp "nhiều phần nhỏ" hơn nữa để giúp đỡ những mảnh đời mong manh đang chống chọi với cái chết từng ngày.
Trịnh Thị Nga
Trịnh Thị Nga
Năm tôi 8 tuổi, tai họa ập tới khiến tôi bị chấn thương sọ não phải nhập viện mấy tháng trời. Những ngày trong viện tôi phải từng giờ oằn mình lên với những cơn đau và xuất huyết. Tôi phải nghỉ học liền mấy tháng, không được chạy nhảy, vui đùa...

Tôi may mắn bình phục trong sự ngạc nhiên đến không ngờ của bác sỹ và gia đình. Tôi đã hiểu sâu sắc cái cảm giác của những ai đang ở rất gần giữa ranh giới sự sống và cái chết. Nó thật khủng khiếp!

Tôi từng có dịp đi thiện nguyện ở một ngôi chùa ngoại ô TP.HCM. Ở đây, tôi bắt gặp những trẻ em cơ nhỡ, bệnh tật... Nhìn những em bị bại não bẩm sinh, thân thể héo hon nằm co một góc giường làm tim tôi nhói đau. Có em bị bỏ rơi khi mới chào đời, có em thì dị tật thiếu hẳn đôi chân... những hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi, thôi thúc tôi phải làm điều gì ấy, dù nhỏ nhoi để xoa dịu phần nào những mất mát của các em...

Quay lưng đi mà nước mắt tôi nhạt nhòa. Thấy quý trọng cuộc sống này biết bao...

Một ngày không xa, tôi sẽ quay lại thăm các em.

* Là một trong 10 thí sinh gửi ảnh đầu tiên dự thi, những bức hình của Trịnh Thị Nga sẽ được đăng tải trên trang web chính thức cuộc thi vào vào ngày 19/11 tới. Mời bạn đón xem!

Cuộc thi Nữ sinh trong mơ - cần làm là gì?

* BẤM VÀO ĐÂY để gửi ảnh dự thi ngay, hoặc vào trang www.facebook.com/baogiaoducvn để gửi ảnh từ facebook.

* Bài thi của bạn nếu hợp lệ sẽ được đăng sớm (thường không quá 3 ngày) sau khi gửi. Khi bài đăng lên sẽ có email thông báo kèm link bài thi đã đăng, gửi vào email của bạn.

* Thông qua mọi mối quan hệ có thể (và tạo lập mối quan hệ mới) để tích cực LAN TỎA bài của bạn. Tìm hiểu về cách LAN TỎA, bấm đây

* Có thể NHẮN TIN để tăng cơ hội vào vòng 2; hoặc lên www.facebook.com/baogiaoducvn, vào trang hoclamgiau.vn để giành thêm nhiều giải thưởng do nhà đồng hành hoclamgiau.vn trao tặng.

* Nữ sinh trong mơ 2013 được tổ chức bởi Báo Giáo dục Việt Nam và nhà đồng hành HOCLAMGIAU.VN
Y.A