Có một SLNA tuyệt vời như thế!

09/04/2013 06:42
Bảo Ngọc
(GDVN) - Chứng kiến không khí trên sân Hàng Đẫy chiều Chủ nhật, chắc hẳn nhiều người tự nhủ: Giá mà trận đấu nào ở V-League cũng được như thế!
Đã lâu lắm, người hâm mộ bóng đá Việt mới lại háo hức chờ đợi một trận đấu ở V-League diễn ra như trận đại chiến giữa Hà Nội T&T và SLNA ở vòng 4 vừa rồi. Và đúng với những gì mà người ta chờ đợi, trận đấu được coi là derby của Việt Nam này đã kết thúc không thể viên mãn hơn, cả trên khán đài lẫn dưới sân cỏ.

Hàng vạn CĐV xứ Nghệ đã thực sự làm các khán đài sân Hàng Đẫy dậy sóng. Nhìn cảnh tượng ấy, không ít CĐV của chủ nhà phải chạnh lòng. Nhưng quan trọng hơn, người ta ghen tị với CĐV xứ Nghệ không chỉ bởi họ có lực lượng hùng hậu mà còn bởi phong cách cổ vũ chuyên nghiệp và đậm chất Nghệ của họ. Đúng vậy, những CĐV đầy nhiệt huyết ấy là của hiếm của bóng đá Việt Nam. 

SLNA - của hiểm của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
SLNA - của hiểm của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh

Những ngày qua, cộng đồng fan SLNA xôn xao với câu chuyện một chàng trai trẻ quê Tiền Giang vì ‘trót lỡ’ yêu SLNA nên đã quyết định đi làm thêm từ cuối năm ngoái để tiết kiệm tiền cho chuyến ra Hà Nội cổ vũ SLNA trong trận đại chiến này. Trong chuyến đi lịch sử này, chàng trai ấy đã gặp được người con gái xứ Nghệ mà cậu đã đem lòng yêu thương trước đó, dù chưa một lần gặp mặt. Chiều qua, cặp đôi ấy đã tay trong tay cùng hàng vạn CĐV xứ Nghệ khác tạo nên những hình ảnh không thể ấn tượng hơn trên sân của Hà Nội T&T.

Họ phủ vàng các khán đài bằng áo, băng rôn, cờ… Họ cùng nhau ca hát, nhảy múa, hò hét, cổ vũ và động viên các cầu thủ con cưng của mình từ trước khi trận đấu bắt đầu cả tiếng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên. Ngay cả khi các học trò của HLV Hữu Thắng bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, các CĐV Nghệ vẫn cháy hết mình với đội bóng, không một tiếng trách móc hay la ó. Những làn sóng vàng trên khán đài ấy thực sự là chỗ dựa tinh thần, là vũ khí lợi hại và là cầu thủ thứ 12 của đội bóng xứ Nghệ.

Đáp lại tình yêu của CĐV nhà, các học trò của HLV Hữu Thắng đã cống hiến một trận đấu thực sự đẹp, cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu, dù họ chỉ giành được 1 điểm. Trước khi trận đấu diễn ra, người ta đã nhắc rất nhiều đến ký ức chẳng lấy gì đẹp đẽ về cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T và SLNA như những pha đá láo, đá bậy, cố tình triệt hạ lẫn nhau… Điển hình cả 2 trận đấu ở mùa giải trước máu của Huy Hoàng và Cristiano đã phải đổ từ những tình huống ‘đá bậy’ ấy. Những pha ‘chém đinh chặt sắt’ đã trở thành ‘thương hiệu’ của đội bóng xứ Nghệ.

Nhưng, HLV Hữu Thắng đã quán triệt với các cầu thủ của mình rằng ‘phải đá sao cho người ta không ác cảm đội mình chơi chém đinh chặt sắt nữa’. Thực tế, các cầu thủ đến từ thành Vinh đã ‘ngoan ngoãn’ nghe lời và làm rất tốt chỉ thị của chiến lược gia sinh năm 1972 này. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã phải rút tổng cộng 6 thẻ vàng trong trận đấu chiều qua và trong số đó chỉ có 1 thẻ duy nhất của SLNA (Mạnh Hùng ở phút 22). Đáng ngạc nhiên thay, bởi trong 3 trận đấu trước đó, SLNA là đội phải lĩnh nhiều thẻ nhất giải (12 thẻ).

Không chỉ vậy, Công Vinh và đồng đội còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ về tinh thần thi đấu tuyệt vời. Liên tiếp bị đội bóng của bầu Hiển dồn ép và vượt lên dẫn trước nhưng các cầu thủ xứ Nghệ vẫn kiên trì và nỗ lực trong từng pha lên bóng. Bàn thắng cân bằng tỉ số của Hector đến như một tất yếu. Siêu phẩm ấy của Hector là cái kết không thể đẹp hơn cho trận derby Việt Nam.
Bảo Ngọc