Đại gia thủy sản: Công nhân "cầm lương" mà rơi nước mắt

12/03/2012 11:45
Theo Đàm Đệ/Vietnamnet
Hàng ngàn công nhân từng làm cho "đại gia thuỷ sản" Cần Thơ đang thất nghiệp, chưa biết dự tính ra sao về tương lai sắp tới của mình.

“Cầm lương mà… rơi nước mắt”

Đó là tâm sự của anh Trần Văn Công (SN 1987, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, là công nhân khâu phi - lê của công ty Bình An) với P.V vào chiều 9/3. Anh Công vừa ra khỏi công ty Bình An sau khi nhận những đồng lương “còm” đầu tiên của tháng 2/2012.
Công cho biết, nhà có 2 anh em đều đi làm công nhân nuôi cha mẹ già và vợ, con người anh trai. Anh nói: “May mắn là anh ruột tôi làm công nhân ở công ty khác, nếu cả hai anh em cùng làm Công ty Bình An thì không biết những ngày qua cả gia đình sẽ sống như thế nào”.
Rất nhiều công nhân vạ vật trước công ty Bình An trong những ngày qua để chờ nhận mức lương cho một số ngày làm việc từ 1- 2 tháng trước
Rất nhiều công nhân vạ vật trước công ty Bình An trong những ngày qua để chờ nhận mức lương cho một số ngày làm việc từ 1- 2 tháng trước

Theo người công nhân trẻ này, gần đây công việc trong công ty không ổn định, như tháng 2 vừa qua, anh chỉ được gọi đi làm 13 ngày, sau đó là những ngày đợi điện thoại… chờ việc.
Chính sự bấp bênh của lao động chính trong nhà, nên cả gia đình phải chạy ăn từng bữa, sống lay lắt nhờ vào đồng lương của người anh trai làm công nhân cho một công ty thủy sản ở KCN Trà Nóc 2.
Sau hơn nửa tháng nghỉ việc, bất ngờ sáng ngày 9/3, anh Công cùng đồng nghiệp khác trong khâu phi-lê nhận được điện thoại của tổ trưởng thông báo đến công ty nhận lương. Chờ đợi gần 2h đồng hồ, đến 11h sáng cùng ngày anh Công đã nhận được 1,3 triệu đồng cho 13 ngày công trong tháng vừa qua.
Công nhân này kể, trong thời gian thất nghiệp, anh lê la tới nhiều công ty khác trong KCN Trà Nóc 1, Trà Nóc 2…để xin việc làm, nhưng chưa có công ty nào nhận. Vừa cầm đồng lương, Công ngậm ngùi: “Chừng này không đủ trả nợ số tiền mà tôi vay mượn tiêu xài, ăn uống trong suốt thời gian chờ việc vừa qua”.
Anh Công cho biết, khó tin công ty Bình An có thể vượt qua cơn sóng gió này! Và dù rất muốn làm gần nhà để phụng dưỡng cha mẹ già nhưng trước tình hình khó khăn về việc làm, thu nhập, anh dự tính lên TP.HCM xin vào làm tại công ty giày da ở Q.7 để kiếm sống.
Tình cảnh của anh Công dù sao vẫn còn may mắn hơn so với nhiều đồng nghiệp khác. Chiều 9/3, P.V đã gặp vợ chồng anh Vân – chị Hồng (ngụ TX.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, là công nhân công ty Bình An) ngay trước cổng doanh nghiệp này.
Anh Vân cho biết, anh làm khâu phi-lê và đã nhận 1,2 triệu đồng cho 12 ngày công cách đây hơn 2 tháng (tức tháng 1/2012). Còn trong sáng nay, vợ anh (làm ở khâu thành phẩm) cũng đang chờ đến lượt để nhận vài trăm ngàn đồng cho 5 ngày công ít ỏi…
Theo anh Vân, cả 2 vợ chồng làm công nhân nuôi 2 con nhỏ, đứa nhỏ nhất mới được 8 tháng tuổi. “Trước đây hai vợ chồng thu nhập tổng cộng 8 – 9 triệu đồng/tháng, chi tiêu cũng dư dả, nên gửi chút ít về cho cha mẹ. Bất ngờ công ty dừng sản xuất, không có việc làm, vợ chồng tôi sống khổ sở, tiền trọ 500 ngàn đồng/tháng mà đã thiếu nợ 2 tháng liền. Túng thiếu quá, vợ chồng tôi đành gửi cả hai đứa con về quê nội ở Hậu Giang để đi xin việc làm mới, nhưng hơn 1 tháng nay vẫn chưa có chỗ nào nhận”.
Anh Vân cho biết thêm, chờ vợ nhận 500 ngàn tiền lương, 2 vợ chồng tiếp tục đạp xe gõ cửa từng công ty để xin việc. Anh nói: “Tụi tôi cố vài bữa nữa xem sao anh ạ! Nếu không được thì cùng lắm vợ chồng tôi về quê xin làm mướn…”.
Tình cảnh của anh Công, gia đình anh Vân cũng là thực trạng chung của hơn 5.000 công nhân công ty Bình An trong gần 1 tháng vừa qua.
Nhưng có lẽ bi kịch hơn là những công nhân quê miền Bắc vào tận miền Tây sông nước làm công nhân cho công ty Bình An… xảy ra cơ sự như hôm nay, họ không biết sẽ sống ra sao.
Chị Lê Thị Xuân (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa) vừa kể, vừa rớm nước mắt, đã 2 năm qua chị vào Cần Thơ thuê phòng trọ, làm công nhân. Gần đây công việc không ổn định, tháng 1/2012 chị làm được 10 ngày, rồi từ đó đến nay không có việc làm.
Cách đây 1 tháng, do thiếu tiền nhà, chủ nhà trọ buộc chị Xuân phải trả phòng; chị phải chuyển tới sống nhờ đồng hương cũng là công nhân tại KCN Trà Nóc 2, ăn uống thì nhờ bạn bè.
Hôm nay công ty gọi lên nhận 500 ngàn mà chị Xuân cũng mừng rơi nước mắt. Nhưng đến thời điểm chiều tối 9/3, chị Xuân vẫn chưa được nhận lương và không biết có được nhận hay không?
Hỏi về tương lai, chị Xuân dự tính: “Có người bạn thấy em nhìn không đến nỗi nên rủ đi bán bia, nhưng là bia ôm nên em không chịu. Em đang tính một là về quê tìm việc làm thuê, còn hai là lên TP.HCM xin làm công nhân tiếp…mà đường nào cũng khố hết.”
Sẽ “đặc biệt quan tâm” đến vụ thủy sản Bình An
Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Văn Tuấn, chủ tịch công đoàn các KCN, KCX TP.Cần Thơ xác nhận, trong những ngày qua chính quyền Cần Thơ dành sự quan tâm đặc biệt đến vụ việc tại công ty Bình An.
Đơn vị ông Tuấn đã cử cán bộ túc trực ngày, đêm tại cổng công ty Bình An, để xử lý các tình huống phát sinh, nếu có.
Ông Tuấn còn cho biết, qua làm việc với đại diện công ty Bình An, phía công ty này trình bày, đã hoàn trả hết lương tháng 1/2012, còn lương tháng 2 đang chi trả đến ngày 12/3 này sẽ hoàn tất.
Được biết, công ty Bình An đăng ký tổng số công nhân làm việc là 2.436, tuy nhiên nếu tính cả số công nhân thời vụ, nằm ngoài hợp đồng thì số nhân công lên tới hơn 5.000 người. Cuộc sống của từng ấy lao động sẽ hết sức khó khăn nếu doanh nghiệp này vỡ nợ, phá sản.
Do đó hiện các sở UBND, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; công đoàn các KCX, KCN…đang quan tâm, giám sát, kịp thời bảo vệ quyền lợi, đáp ứng các yêu cầu cho công nhân…
Tuy nhiên phía Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ đã chính thức thông báo thông tin, công ty Bình An chỉ nộp BHXH cho 843 lao động trong doanh nghiệp. Hiện doanh nghiệp này đang nợ khoảng gần 3 tỷ đồng tiền BHXH.
Trong ngày 9/3, xe tải vẫn ra vào công ty Bình An nhưng các công nhân tại đây nghi vấn là để “tẩu tán tài sản” đi chứ không phải chở cá hay thành phẩm kinh doanh
Trong ngày 9/3, xe tải vẫn ra vào công ty Bình An nhưng các công nhân tại đây nghi vấn là để “tẩu tán tài sản” đi chứ không phải chở cá hay thành phẩm kinh doanh

Về phía chính quyền, ông Trương Hồng Dự, Phó Chánh văn phòng UBND TP.Cần Thơ thông tin thêm, hiện chính quyền TP.Cần Thơ đang giám sát chặt chẽ mọi diễn biến liên quan đến vụ nợ nghìn tỷ của công ty Bình An, vấn đề quan trọng là đảm bảo cho người lao động không bị thiệt thòi.
Còn về các khiếu nại, tranh chấp… của các bên, chính quyền sẽ hướng dẫn thực hiện đúng trình tự, đơn từ đúng chỗ và theo đúng quy định pháp luật.
Như chúng tôi đã thông tin, sau nhiều lần hòa giải không thành, 2 hộ nông dân là Nguyễn Văn Liền và Phạm Thị Mai (cùng ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đã ủy quyền cho luật sư Nguyễn Trường Thạnh (văn phòng luật sư Vạn Lý, TP.Cần Thơ) khởi kiện công ty Bình An ra TAND Q.Ô Môn để đòi hàng chục tỷ đồng trong việc mua bán cá tra mà doanh nghiệp này còn nợ họ.
Ngoài ra thông tin mới nhất là công ty giao nhận, vận chuyển Siêu Sao (Super Star, trụ sở tại TP.TP.HCM) đã hoàn tất thủ tục khởi kiện công ty Bình An để đòi khoản tiền vận chuyển hàng hóa mà Bình An còn nợ lên đến gần 2 tỷ đồng.
Được biết cho đến thời điểm hiện nay, ngoài vụ vỡ nợ của công ty Bình An, dư luận đang có nhiều thông tin về các dự án của doanh nghiệp này.

Điểm nóng:
Trước khi thành đại gia, bà Diệu Hiền từng làm những gì?

Thai phụ vỡ bụng, sẩy thai dưới bánh xe ben

Tăng viện phí: BV lo bị... bùng tiền Vợ đến viện sinh con, chồng suýt chết vì bị trộm chó bắn gục

Hài cốt cô dâu bị chồng Hàn sát hại đã về đến quê

Gần 100 cảnh sát PCCC và quân đội dập lửa tại chân cầu Vĩnh Tuy
Nghệ An: Hai anh em ruột bị xe tải cán thương vong khi băng qua ngã tư  "Cô dâu bị hủy hôn" sẽ đi học trở lại

Theo Đàm Đệ/Vietnamnet