Di nguyện của cô giáo mầm non gửi gắm tương lai hai con gái mồ côi

17/08/2022 06:42
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước lúc mất, trăn trở lớn nhất của cô giáo Biên là mong sao hai cô con gái mồ côi cha mẹ sẽ được ăn học đàng hoàng nên người.

Khó quên hình ảnh cô giáo tận tâm với nghề đến hơi thở cuối cùng

Nhắc đến cô giáo Vũ Thị Biên, người dân tại xã Thư Phú (huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội) khó có thể quên được hình ảnh một nữ giáo viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề. Cô là một trong những giáo viên xung phong đi từng ngõ, gõ từng nhà tại các khu lẻ, để vận động phụ huynh cho trẻ đến lớp khi trường mầm non Thư Phú được thành lập vào năm 1998.

Lập gia đình khi tuổi đã ngoài ba mươi, sau đó sinh hai cô con gái, cô Biên tưởng chừng như đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Tuy nhiên, tai ương liên tiếp ập đến gia đình cô, vào năm 2015, chồng cô đột ngột qua đời, tháng 5/2021 cô Biên mất do căn bệnh ung thư quái ác.

Cô giáo Vũ Thị Hồng Bắc (Hiệu trưởng Trường Mầm non Thư Phú) cho hay, cô Biên là giáo viên công tác từ khi nhà trường mới được thành lập, cô từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và danh hiệu Lao động tiên tiến.

"Cô Biên tính tình hòa đồng, cởi mở nên được đồng nghiệp rất quý mến, cô vẫn cố gắng dạy học ngay cả những ngày sức khỏe yếu", cô Bắc chia sẻ.

Nữ Hiệu trưởng nhớ lại, khi đó vào mùa đông, thấy cô Biên thường mặc áo cổ cao, hỏi ra thì mới cô Biên mới nói có hạch ở cổ. Vậy là giáo viên trong trường thông báo cho gia đình để cho cô đi khám.

"Nếu chị ấy đi khám chữa sớm thì có thể ở lại với các con được thêm thời gian nữa...", cô Bắc nói.

Cô Biên mất, hai bé Nguyễn Thị Thanh Trà (2012) và Nguyễn Thị Thảo Nhi (2008) trở thành trẻ mồ côi cha lẫn mẹ. Sau 50 ngày chịu tang mẹ, các bé về ở với ông bà ngoại, cậu mợ để được nuôi dưỡng, giáo dục.

Ông Vũ Minh Cường chia sẻ về hoàn cảnh hai đứa cháu ngoại. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Ông Vũ Minh Cường chia sẻ về hoàn cảnh hai đứa cháu ngoại. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Đến nhà bố mẹ đẻ của cô Biên tại thôn Thư Dương (xã Thư Phú), phóng viên gặp ông bà đang ở nhà trông các cháu. Ông Vũ Minh Cường (77 tuổi, bố cô Biên) cho hay, hai cháu về ở với ông bà đến nay được khoảng một năm, sống trong môi trường mới đông thành viên, các cháu cũng bớt đi cảm giác cô quạnh.

Nhắc đến con gái, ông Cường lại thấy thương và nhớ con, ông nói bốn thành viên gia đình vợ chồng con gái khi xưa sống trong gian nhà cấp bốn lụp xụp. Bố của hai cháu đi làm lao động tự do gần nhà, rồi khi bố các mất thì lúc đó đứa lớn mới học lớp 2, đứa nhỏ mới 4 tuổi.

"Sau khi chồng mất, Biên vay trả góp, cùng với gia đình nội ngoại hỗ trợ tiền để xây nhà. Đến giờ, vay ngân hàng chưa trả hết", ông Cường nói.

Ông Cường chia sẻ, năm 2020, con gái phát hiện ung thư vú và điều trị, sau đó bệnh di căn chèn dây thanh quản khiến không nói được. Tuy nhiên, cô Biên giấu mọi người về tình trạng bệnh án.

"Trước khi mất khoảng 3 ngày, Biên viết giấy nhờ tôi mang cho ít cà chua. Biên nói, bệnh của con không sao đâu...", ông Cường nhớ lại.

Trong những ngày sức khỏe của con gái yếu dần, các đồng nghiệp thường xuyên đến thăm hỏi động viên con khiến ông Cường và gia đình rất xúc động.

Ước muốn còn lại của mẹ gửi gắm vào tương lai hai con

Sau khi cô Biên mất, do ông bà nội cũng đã mất, ông bà ngoại và cậu mợ chính là những người sẽ chăm sóc, giáo dục hai con của cô Biên bằng tình thương yêu và trách nhiệm.

Nguyễn Thị Thanh Trà (sinh năm 2012), con gái út của chị Biên, cô bé có đôi mắt to tròn nói với chúng tôi, trước đây khi ba mẹ con sống cùng nhau, biết mẹ bị bệnh, cháu và chị gái thường hay xoa bóp cho mẹ bớt đau. Mẹ cũng thường dặn dò các con phải cố gắng học tập.

Cô Vũ Thị Hồng Bắc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thư Phú chia sẻ thêm, khi biết tin cô Biên rất yếu, các giáo viên trong trường đã đến thăm hỏi, động viên, mua bộ áo lửng để cô Biên mặc cho mát. Nữ Hiệu trưởng hỏi cô Biên: "Chị có điều gì dặn lại cứ nói, chúng em sẽ cố gắng giúp hết sức".

Lúc này, cô Biên chỉ mong sao hỗ trợ, giúp đỡ cho hai đứa con còn nhỏ được ăn học thành người. Trước khi mất, cô Biên còn "giục" đồng nghiệp về, không muốn mọi người ở lại. Biết tin người chị mất khi về gần đến nhà, cô Bắc không khỏi xót xa.

Cô Bắc cho hay, thực hiện di nguyện của cô Biên, nhà trường cũng có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, quyên góp cho các cháu.

Bé Trà ngồi cạnh bà ngoại, vì mới bị mọc chắp bên mắt phải, khiến mí mắt bị sụp. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Bé Trà ngồi cạnh bà ngoại, vì mới bị mọc chắp bên mắt phải, khiến mí mắt bị sụp. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Cô Uông Thị Hương (giáo viên chủ nhiệm lớp 4A4 - Trường Tiểu học Thư Phú) cũng cho biết, hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Thị Thanh Trà rất đáng thương khi mồ côi cả bố lẫn mẹ, sau đó em và chị gái về ở cùng ông ngoại, gia đình cậu ruột.

"Năm học vừa rồi, em Trà đạt danh hiệu học sinh giỏi, em từng tham gia cuộc thi trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện năm 2021. Tại lớp học, Trà rất ngoan và có nền nếp thực hiện các quy định của trường, lớp, các bạn trong lớp không hiểu bài thì em nhiệt tình giúp đỡ, hoặc bản thân em không hiểu bài sẽ chủ động hỏi thầy cô", cô Hương chia sẻ.

Theo nữ giáo viên chủ nhiệm, năm qua trường Tiểu học Thư Phú cũng có những hoạt động, đồng thời nhờ huyện giúp đỡ cho Trà và chị gái các phần quà. Trong tháng 7/2022 nhà trường cũng quyên góp ủng hộ gia đình.

Về phía huyện Thường Tín, Phòng Giáo dục và Đạo huyện cũng có văn bản kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân cho hoàn cảnh hai cháu bé.

Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội đã vận động, kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gây quỹ và mở sổ tiết kiệm để hỗ trợ gia đình chăm lo nuôi dậy hai cháu con cô giáo Vũ Thị Biên tiếp tục học hành.

Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận ủng hộ 280 triệu đồng. Tại buổi trao quà, Bí thư Huyện ủy huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đã trao sổ tiết kiệm với số tiền 280 triệu đồng cho 2 cháu nhỏ và ông bà ngoại để có tiền chăm lo cho hai cháu học tập.

Mạnh Đoàn