2,8 triệu euro cho siêu xế cổ Mercedes đời 1935

06/04/2012 07:34
Nguyễn Đào (tổng hợp)
(GDVN) - Chiếc Mercedes-Benz 500 K Roadster đời 1935 có giá 2,8 triệu euro, mức giá kỷ lục trong các cuộc đấu giá xế cổ trên toàn thế giới.
Đó là chiếc xe có tuổi đời lên tới 77 tuổi của người Đức đời 1935 đã kinh qua thế chiến thứ hai, có tin đồn bị đánh cắp và giờ đây nó được định giá cao ngất ngưởng. Gần như xô đổ mọi kỷ lục về giá trong các cuộc đấu giá xế cổ trên toàn thế giới.
Đó là chiếc xe có tuổi đời lên tới 77 tuổi của người Đức đời 1935 đã kinh qua thế chiến thứ hai, có tin đồn bị đánh cắp và giờ đây nó được định giá cao ngất ngưởng. Gần như xô đổ mọi kỷ lục về giá trong các cuộc đấu giá xế cổ trên toàn thế giới.
Chiếc mui trần 2 cửa này là niềm tự hào của Hans Friedrich Prym khi ông là người chủ sở hữu đầu tiên của nó. Tuy nhiên sau đó có rất nhiều nghi vấn xung quanh chiếc mui trần này, có thông tin cho rằng nó bị đánh cắp hoặc giả thiết rằng nó được bán cho một người lính Mỹ sau thế chiến thứ hai.
Chiếc mui trần 2 cửa này là niềm tự hào của Hans Friedrich Prym khi ông là người chủ sở hữu đầu tiên của nó. Tuy nhiên sau đó có rất nhiều nghi vấn xung quanh chiếc mui trần này, có thông tin cho rằng nó bị đánh cắp hoặc giả thiết rằng nó được bán cho một người lính Mỹ sau thế chiến thứ hai.
Mercedes 500K là một chiếc Roadster được coi là xế "khủng" nhất những thập niên 30 của thế kỷ trước.
Mercedes 500K là một chiếc Roadster được coi là xế "khủng" nhất những thập niên 30 của thế kỷ trước.
Tổng cộng chỉ có 342 chiếc được sản xuất nhưng chiếc xe mà chúng ta đang đề cập là một trong số 29 chiếc đặc biệt nhất.
Tổng cộng chỉ có 342 chiếc được sản xuất nhưng chiếc xe mà chúng ta đang đề cập là một trong số 29 chiếc đặc biệt nhất.
Một điều ly kỳ nữa đó là trong quá trình đấu giá những thông tin mà người ta nêu ra chỉ vỏn vẹn tới năm 1970, còn hơn 30 năm sau đó không ai biết điều tồi tệ gì đã đến với nó.
Một điều ly kỳ nữa đó là trong quá trình đấu giá những thông tin mà người ta nêu ra chỉ vỏn vẹn tới năm 1970, còn hơn 30 năm sau đó không ai biết điều tồi tệ gì đã đến với nó.
Và với số tiền gần 3 triệu Euro, nhà sưu tập xe Hà Lan Frans van Haren đã trở thành tân chủ nhân của nó.
Và với số tiền gần 3 triệu Euro, nhà sưu tập xe Hà Lan  Frans van Haren đã trở thành tân chủ nhân của nó.
Nguyễn Đào (tổng hợp)