Dư âm PSG 2-2 Barcelona: Thủ hay, Barca sẽ bay vào bán kết

04/04/2013 06:40
Thanh Tùng
(GDVN) - Liệu có lợi thế dẫn trước nào của Barca thực sự an toàn? Họ sẽ phải coi phòng ngự là ưu tiên nếu muốn tiến vào bán kết.
Trận lượt đi tứ kết Champions League của Barcelona tại sân Các Hoàng tử là một thế trận tương đối áp đảo của các vị khách nếu như chỉ nhìn vào các con số: kiểm soát bóng 63%, dứt điểm 15 lần (5 lần trúng đích, 4 trượt, 6 lần bị block).
Thế nhưng 2 bàn thắng trên sân khách, dù mang lại cho Barcelona lợi thế ở trận lượt về tại Nou Camp, không đủ để khiến trận đấu này là một kết cục khiến Tito Vilanova hài lòng. 
Tito đã tung ra đội hình ra sân mạnh nhất và để các cầu thủ chơi thứ bóng đá tấn công thông thường. Sự tận tâm của các cầu thủ là khá rõ ràng, họ vẫn di chuyển bóng liên tục để tìm ra lỗ thủng trong hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của Paris Saint-Germain.

Hàng thủ Barcelona không chặn được Ibrahimovic chuyền bóng trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Matuidi
Hàng thủ Barcelona không chặn được Ibrahimovic chuyền bóng trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Matuidi

Đối thủ của Barca không phải tay vừa. Họ đã đầu tư 257 triệu euro trong 2 mùa giải vừa qua, và không có gì ngạc nhiên khi Lucas Moura, Ezequiel Lavezzi và Zlatan Ibrahimovic luôn gây ra những chấn động trước cầu môn của Victor Valdes. Thậm chí Lavezzi đã sút trúng cột dọc ngay phút thứ 5.
Cái sự nguy hiểm trong tấn công ấy của PSG cho phép họ đe dọa cầu môn của Valdes, và kể cả đã 2 lần vượt lên dẫn trước, Barcelona vẫn bị gỡ hòa mỗi lần.
Sự khổ sở trong phòng ngự của Barcelona được thể hiện qua rất nhiều tình huống, trong đó bàn gỡ hòa của Blaise Matuidi là ví dụ. Zlatan Ibrahimovic với chiều cao 1m95 đã nhảy lên được để đánh đầu chuyền bóng cho Matuidi dứt điểm. Ai chặn được Ibra? Pique? 1m92. Mascherano? 1m74. Busquets cũng cao có 1m89.
Jordi Alba là một trong 2 cầu thủ đá chính chơi tệ nhất của Barcelona (bên cạnh David Villa). Alba đã 3 lần bị vượt qua ở cánh trái của mình trong suốt trận đấu. Không ngạc nhiên cho lắm, bởi đó là cánh mà Lucas Moura hoạt động.

Jordi Alba không kèm được Lucas Moura
Jordi Alba không kèm được Lucas Moura

Sự lỏng lẻo hàng thủ còn thể hiện một con số khác: PSG cầm bóng chỉ 32% thời lượng trận đấu nhưng vẫn tung ra 14 lần dứt điểm, kém Barcelona chỉ 1 lần.
Tuy nhiên trận lượt về ở Nou Camp, kể cả không có Lionel Messi vì chấn thương, Barcelona vẫn sẽ sở hữu lợi thế. Nếu như ở Parc des Princes, PSG chủ động chơi phòng ngự phản công, thì ở Nou Camp họ sẽ phải tấn công nếu không muốn bị loại vì luật bàn thắng sân khách. 
Yếu tố tâm lý đó sẽ khiến PSG tự bộc lộ khoảng trống ở phía sau trong khi trận đấu tiếp diễn. Khoảng trống mở rộng sẽ là điều kiện tuyệt vời để Barcelona ghi bàn.
Nhưng họ sẽ chỉ làm được điều đó nếu hàng thủ không mắc lại những sai lầm tại Paris. Sẽ phải có một phương án để ngăn cản Lucas Moura, Ezequiel Lavezzi và đặc biệt là Zlatan Ibrahimovic, một trong những tiền đạo khó ngăn chặn nhất châu Âu.
Thanh Tùng