Bài dự thi số 02: Ireland-Quyến rũ trái tim cô gái Việt vì một nụ cười

16/07/2012 09:46
Nguyễn Minh Phương
(GDVN) - Với bạn Nguyễn Minh Phương, đất nước Ai-len  không chỉ lung linh trên những bức hình, những bộ phim, những truyền thuyết mà đã hiện diện rất đẹp và gần gũi  với một nụ cười ấn tượng của Châu Âu cổ kính. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Phương với một người bạn Ai - len có nụ cười quyến rũ nhé. Chúc Phương sớm liên lạc được với Jonas.
Thư gửi Jonas

Jonas à, cậu biết không:“Ireland đã quyến rũ trái tim cô gái Việt vì một nụ cười” đấy! Tớ muốn kể lại một câu chuyện mà nhân vật chính là tớ và người bạn ấn tượng của tớ là cậu. Jonas thân, tạm biệt Hà Nội ngàn năm văn hiến, tớ đến Rome, Italy. Quả thực tớ đã “trúng tiếng sét ái tình” để rồi yêu đất nước Nam Âu xinh đẹp này ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến. Tớ yêu đất nước lúc nào bầu trời cũng xanh ngắt, yêu ánh nắng thơm thơm vị gió biển... Nhưng cậu đã làm tớ “phản bội” Italia để “yêu” thêm một “anh chàng” khác nữa. Đừng bất ngờ nhé, tớ sẽ giải thích ngay thôi. Những ngày đầu chưa quen đồ ăn Tây, tớ gần như không ăn được gì, thêm dạ dày yếu sau những đêm thức học thi, tớ thường bị lảo đảo choáng. Một lần, tớ còn đang ngồi choáng váng như thế ở ghế gỗ trường học, bỗng một đôi mắt xanh với nụ cười rất dễ thương hiện ra trước mắt, là cậu đấy. Cậu hỏi có sao không rồi đưa cho tớ một chiếc bánh ngọt. Quả thực, lúc đó với vốn tiếng Ý còn hạn chế, tớ không thể cho cậu hiểu tình trạng hiện tại mà chỉ cảm ơn và nhận lấy cái bánh. Trong khi ngấu nghiến cái bánh tớ biết tên cậu, Jonas, người Ai-len. Jonas, cậu biết không, cậu có nụ cười rất đặc biệt, giống như bông hoa trên khuôn mặt một anh chàng cao ráo tóc hung vậy. Nụ cười ấy tớ chưa từng bắt gặp ở bất kì đâu tại Rome này. Giống như một điều gì đó rất nhẹ nhõm, cảm giác rất yên bình nhưng lại cực kì ấn tượng…Đó là điều tớ ấn tượng nhất về cậu đấy, anh chàng người Ai-len dễ thương ạ!

Họ và tên: Nguyễn Minh Phương
Giới tính: Nữ.
Ngày sinh: 15/01/1991
Quê quán: Hà nam
Sinh viên Đại học Hà nội. Học trao đổi sinh viên Erasmus mundus tại L'universita di Roma La Sapienza.

Cảm ơn Jonas, tớ đã biết và hiểu thêm một đất nước rất đẹp. Khi tìm hiểu, tớ thấy thật bất ngờ, có rất nhiều điểm tương đồng với Italia. Quốc kì của Ai-len cũng có ba vạch màu giống Italia, chỉ khác ba màu ấy lần lượt là: Xanh lá cây, trắng và da cam. Màu xanh lá cây tượng trưng cho những người theo công giáo Rome, màu da cam cho những người theo đạo Tin lành, còn màu trắng thể hiện sự hòa hợp dân tộc. Thêm một điều rất đặc biệt, chiếc vòng đeo tay của cậu có một cây cỏ ba lá. Sau này tớ mới biết, đó là cây me chua đất, loài cây bình dị này là quốc hoa của cộng hòa Ai-len. Có truyền thuyết nói rằng thánh Patrick đã dùng loài cây này trong các bài giảng của mình để giải thích học thuyết “Ba ngôi” trong đạo Thiên chúa. Ông diễn giải tại sao Cha, Con và Thánh thần lại có thể tồn tại như những thành phần riêng biệt, ngang nhau về đặc tính và quyền năng của một thực thể giống nhau. Quả thực, đất nước Ai-len của cậu không chỉ lung linh trên những bức hình, những bộ phim, những truyền thuyết mà đã hiện diện rất đẹp và gần gũi ngay bên cạnh tớ với một nụ cười ấn tượng của Châu Âu cổ kính. Thật không may mắn, tớ đã không có chút thông tin gì để liên lạc với cậu khi vội vã chạy vào lớp. Tớ đã ngồi ở ghế gỗ đó rất nhiều lần nữa, hi vọng có thể gặp lại cậu, có lần còn ngồi vào đúng giờ lần trước tớ gặp cậu nữa đấy. Đi đâu, tớ cũng chú ý đến những nụ cười. Cậu biết không, nhờ điều đó mà tớ đã sống vui hơn, nỗi nhớ nhà cũng át đi rất nhiều. Tại sao à? Vì tớ hay tìm những nụ cười nên có rất nhiều người khi thấy tớ nhìn đều cười rất tươi. Điều đó khiến tớ vui vẻ cười lại và tớ đã có rất nhiều bạn mới với những điều rất thú vị. Nhưng tớ vẫn không tìm ra cậu! Tớ đã có một quyết định rất táo bạo là đến những cửa hàng món ăn truyền thống của Ai-len, biết đâu, run rủi, tớ gặp lại cậu. Giống như Việt Nam của tớ, những món ăn của Ai-len nước cậu rất phong phú và ngon miệng. Món xúc xích và khoai tây nghiền, món bánh khoai nướng đậm chất Ai-len với những gia vị đặc trưng, món hầm Ai-len với thịt cừu non trộn thịt bò, có thêm chén canh và một chút bia đắng. Tớ đặc biệt rất thích bia Guinness, loại bia có biểu tượng cây đàn Harp là quốc huy của đất nước cậu từ thời trung cổ. Cây đàn này xuất hiện trong con dấu của văn phòng chính phủ và mặt trước của đồng Euro Ai-len nữa. Hương vị của món Dubin Lawyer cũng thực sự làm tớ không thể quên được, món này thường xuất hiện trong những dịp quan trọng như lễ thánh Patrick gồm có tôm và nước sốt Whisky, thực sự rất hấp dẫn...Nhưng tớ vẫn không tìm thấy cậu! Cậu là người bạn rất đặc biệt với tớ, tớ đang lên kế hoạch đi tham quan đất nước tươi đẹp của cậu với những lâu đài cổ uy nghi trong màu xanh ngắt của biển, của núi, chắc chắn sẽ rất thú vị. Tớ biết, đất nước thanh bình này sẽ chào đón tớ, những người dân thân thiện cũng sẽ chào đón tớ, và cậu-Jonas, cậu cũng sẽ chào đón tớ. Hẹn gặp lại ở Ai-len! P/S: Tớ tin nếu cậu đã làm tớ “phản bội” Italy để “yêu” Ai-len chỉ vì một nụ cười, thì cậu cũng sẽ có cách để khiến may mắn mỉm cười cho tớ gặp lại cậu, đúng không?
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Bài dự thi số 01: Viết cho các bạn - Những CĐV Ireland tôi ngưỡng mộ Giải thưởng hấp dẫn cho cuộc thi viết: “Tìm hiểu về đất nước Ireland"
Nét thanh bình trên đất nước Ireland. Thông tin, điều lệ, cơ cấu giải thưởng cuộc thi "Tìm hiểu Ireland".
Ngất ngây với hình ảnh nữ thạc sĩ xinh như mộng. .Vài nét về lịch sử Cộng hòa Ireland.
Nguyễn Minh Phương