Bài dự thi số 128: Cảm ơn Ireland đã sinh ra Westlife

11/10/2012 08:28
Hà Hương Giang
(GDVN) - Ireland là một quốc đảo nằm giữa vùng biển Greenland và bắc Đại Tây dương, phía tây vương quốc Anh. Quốc đảo này nổi tiếng với những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp: từ những đồng cỏ bát ngát tới những dãy núi sừng sững, từ những dòng sông băng đến những thác nước hùng vĩ. Không chỉ thế, đây còn chính là nơi ra đời của một trong những nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn thế giới - Westlife.
Tôi làm quen với âm nhạc của Westlife từ khi khá nhỏ, khoảng 5 - 6 tuổi qua những đĩa nhạc và những tấm poster dán đầy tường của bà chị. Lúc đầu, tôi cũng không mấy ấn tượng với nhóm nhạc này. Tôi chỉ thấy họ là 5 chàng trai châu Âu giản dị với những cái tên khó nhớ là Mark Feehily, Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne và cả Brian McFadden nữa. Tại bấy giờ, tôi chưa hề biết tiếng anh và tôi cũng hoàn toàn chẳng có hiểu biết gì về âm nhạc. Nhưng dần dần, những bài hát của các anh đã thấm dần vào tôi. Westlife là thế! Với giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát ấm áp và phong cách giản dị của mình, họ từ từ từng bước một chinh phục người nghe ở mọi lứa tuổi. Từ đó tôi bắt đầu nghe nhạc của các anh thường xuyên hơn. Và, đôi khi cao hứng, tôi cũng lẩm nhẩm theo những giai điệu ấy. Đến tận bây giờ, những bài hát ngày nào vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Nào là “My love”, “Season in the sun”, “Flying without wings” hay “ Unbreakable”... Có lẽ, chính các anh đã gợi cho tôi một niềm đam mê âm nhạc và cũng chính vì thế, tôi đã và đang hăng say học tiếng Anh để có thể tới Ireland và gặp trực tiếp thần tượng của mình.
Năm 2004, khi Brian McFadden đột ngột rời bỏ nhóm để phát triển sự nghiệp riêng, tôi đã thật sự sốc. Tôi nuối tiếc cho sự lựa chọn của Bryan khi cả nhóm đang ở thời đỉnh cao. Tôi buồn thay cho cả 4 thành viên còn lại. Westlife không còn Bryan giống như một bàn tay thiếu mất một ngón. Tôi lo lắng cho sự nghiệp của cả nhóm. Liệu các anh có vượt qua được cú sốc này không? Nhưng, may mắn thay, không phụ sự mong chờ của các fan, Mark, Shane, Kian và Nicky vẫn bước tiếp trên con đường ca hát. Có lẽ giờ đây các anh đã trở lên già dặn hơn nhiều so với những anh chàng nhí nhảnh hay nô đùa trước kia.
Họ và tên: Hà Hương Giang
Số CMTND: 125125335
Địa chỉ: Số nhà 411, Toà nhà CT1, chung cư FBS, tổ 30, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Số điện thoại: 0966345567
Những năm gần đây, nền âm nhạc KPop đang rất thịnh hành tại Việt Nam cũng như các nước Châu Á. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sở thích của tôi. Tôi vẫn yêu Weslife, yêu những bản Ballad êm dịu, yêu những ca từ đầy ý nghĩa. Tôi yêu giọng hát ấm áp của Shane, yêu cả phong cách ăn mặc giản dị của họ. Tôi thường xuyên lên mạng tham gia fan page của Westlife, cập nhập những bài hát, thông tin về các anh. Các anh đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong tôi! Thế rồi điều tôi và các fan trung thành mong đợi nhất cũng đến.Weslife đến Việt Nam. Tôi đã sung sướng vô cùng khi được nghe tin này. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy các anh sống động trên sân khấu chứ không phải trong mơ, được nghe giong hát thật của Weslife.  Mơ ước bấy lâu nay của 2 chị em tôi đã thành hiện thực. Tôi cảm động suýt khóc trước biển người đang hoà vào ca khúc “My love” bất hủ. Một kỉ niệm không thể nào quên!
Vào ngày 21 tháng 10 năm 2011. fan page của Westlife tại Việt Nam đã thông báo về sự tan rã của nhóm sau 14 năm hoạt động. Dù biết trước rằng ngày này rồi sẽ đến, tôi vẫn không khỏi sững sờ, tiếc nuối. Tôi vẫn muốn được nghe và xem các anh hát nhiều hơn nữa. Nhưng tôi hiểu, và tôi chắc các bạn cũng hiểu. Họ đã mệt mỏi và họ cần được nghỉ ngơi. Họ đã làm việc trong một thời gian rất dài để cống hiến cho fan những ca khúc hay nhất. Bây giờ là lúc để các anh nghỉ ngơi bên vợ con. Tôi tôn trọng quyết định của các anh. 14 năm bền bỉ, các anh đã đem đến cho cuộc sống những bài hát hay nhất, những giai điệu lãng mạn nhất.14 năm, các anh không ngừng tô điểm cho nền âm nhạc thế giới. 14 năm, hơn một thập kỷ, một khoảng thời gian không hề ngắn. 14 năm để gây dựng nên một nhóm nhạc với những thành công và tiếng tăm vang dội, bây giờ và mãi mãi về sau. Tôi luôn mơ ước một ngày nào đó không xa, các anh sẽ tái hợp để cùng hát lên những giai điệu Ballad trữ tình trên sân khấu. Không phải 4 mà là 5, đầy đủ 5 thành viên: Mark, Shane, Kian, Nicky và Brian. Và tôi cũng hi vọng 1 ngày nào đó sẽ dành được học bổng ở Ireland. Tôi sẽ đến gặp trực tiếp các anh. Và, có thể ngày đó sẽ không xa. Cảm ơn các anh, Westlife! Cảm ơn Ireland, đất nước đã sinh ra một nhóm nhạc vĩ đại! Cảm ơn vì tất cả!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
BDT số 122: Làng Adare - Ireland, vùng đất hoang sơ đầy quyến rũ BDT số 123: Ireland - Đất nước của những nhà văn lớn
Tưng bừng hội thảo du học tại Hà Nội 10 kinh nghiệm "dắt túi" khi du học Hồng Kông
Bài dự thi số 119: Ireland này, tôi yêu bạn! Bài dự thi số 115: Bồ công khoe sắc giữa thiên nhiên Ireland tươi đẹp
Hà Hương Giang