Bài dự thi số 132: Một ngày nào đó tôi sẽ đến Ai Len

11/10/2012 16:31
Khương Quỳnh Nga
(GDVN) - Mẹ trở về từ đất nước ấy sau một tuần công tác đem theo biết bao những tình cảm yêu mến với thắng cảnh, lịch sử, truyền thống của con người Ai Len và tôi - người trực tiếp được nghe mẹ kể về nơi ấy bỗng nhận ra... Ai Len - vùng đất kì diệu  ấy là niềm mơ ước của tôi.
Sau chuyến đi Ai Len của mẹ, tôi chợt nhận ra mình đang bỏ lỡ những điều có thể làm cho tôi thay đổi. Ai Len và sự kì diệu của vùng đất này đến với tôi qua lời kể của mẹ - một cô giáo đầy tài năng và hoài bão, may mắn được đặt chân lên đất nước xinh đẹp này vào mùa đông năm kia. Mẹ trở về từ đất nước ấy sau một tuần công tác đem theo biết bao những tình cảm yêu mến với thắng cảnh, lịch sử, truyền thống của con người Ai Len và tôi - người trực tiếp được nghe mẹ kể về nơi ấy bỗng nhận ra... Ai Len - vùng đất kì diệu  ấy là niềm mơ ước của tôi. Đất nước Ai Len nơi những con sông xanh biếc trải trên cánh đồng thênh thang, những đàn cừu như những cụm bông nõn điểm xuyết trên triền đồi xanh nhạt, những đàn hải âu lượn vòng trên những ống khói của những lâu đài cổ kính như trong chuyện cổ tích không biết từ bao giờ đã làm con tim bé nhỏ của tôi xao xuyến lạ kì!
Họ và tên: Khương Quỳnh Nga
Ngày sinh: 08/09/1997
Điện thoại: 0904081875
Email: fly_like_a.rocket@yahoo.com.vn
Facebook:Kouki Ozawa
Học sinh lớp 10A1- Trường THPT Xuân Đỉnh
Và thế là tôi bắt đầu tìm tòi về đất nước xinh đẹp này. Điều làm tôi thực sự ấn tượng đó là một nền văn hóa đầy quyến rũ, một đất nước có lịch sử bi hùng về nạn đói khủng khiếp vào thế kỷ 19 khiến hàng triệu người chết, và đặc biệt một nền âm nhạc phong phú vẫn còn giữ những nét truyền thống không lẫn vào đâu! Dòng nhạc của Ireland không thể được tìm thấy ở bất cứ đâu khác đó là sự đặc trưng của văn hóa nước này. Những nốt ca dặt dìu, thánh thót bởi  tiếng bagpipes réo rắt khiến khó ai có thể không hòa mình vào bài ca bay bổng cùng những giai điệu sâu lắng. Cái làm tôi cảm nhận ở mỗi bài hát không chỉ là giai điệu vui nhộn, trong sáng mà còn bởi những cảm xúc kì diệu như được lạc vào thế giới cổ tích với người lùn, hũ vàng nơi cuối cầu vồng, thế giới xanh bạt ngàn cỏ ba lá và những tiếng gõ của điệu stepdance bên những đống lửa đang cháy bừng. Cứ như thế, Ai Len đi vào tim tôi không chỉ là một cái tên mà cuốn theo luồng nhạc chảy sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn và trở thành một phần của tôi. Hòa vào những giai điệu ấy là dòng truyền thống hào hùng, tình cảm với những con người tài hoa, thân thiện. Mẹ nói: “Nếu con thấy các bạn học sinh ở tuổi con vừa chơi đàn, thổi sáo, gõ trống và nhảy điệu nhạc truyền thống của họ, con mới trải nghiệm được những cảm xúc tuyệt vời ấy”. Tôi đã mơ một ngày nào đó được đặt chân lên trên hòn đảo xinh đẹp ấy, để có thể hít căng một lồng ngực không khí lành lạnh trong trẻo, dạo chơi trên những dãy phố có những ngôi nhà cổ kính, ngồi trên bến chờ những chuyến tàu điện leng keng trong làn sương sớm lạnh, đến thăm Strokestown Park xinh đẹp, thư viện trường Trinity College, nơi trưng bày một trong những cuốn sách lâu đời nhất thế giới – The Book of Kells. Tôi muốn vừa nghe vừa thử “bập bõm” một chút tiếng Gaelic …và tìm hiểu về lịch sử của xứ cỏ ba lá đáng yêu mà quật cường này đây…
Tôi học tiếng anh vào loại tàm tạm. Mẹ bảo tôi, mẹ gặp rất nhiều bạn người nước ngoài kể cả người Việt du học ở Ai Len. Người Ai Len mến khách, thân thiện, trường học ở Ai Len có chất lượng giáo dục tiên tiến vì vậy có thể là môi trường học tập tốt cho những học sinh Việt Nam. “Cơ hội học tập rất nhiều, nếu con cố gắng, con có thể đến với những đam mê và mơ ước của mình” - Mẹ béo má tôi trìu mến.  Tôi tự nhủ, phải cố gắng học tập để một ngày nào đó tôi sẽ được đặt chân tới vùng đất kì diệu này, vùng đất dù chưa được tận mắt nhìn thấy nhưng đã kết nối với trái tim bé nhỏ của tôi, cho tôi niềm đam mê, động lực, mục đính để đi tới… Cám ơn Ai Len, cám ơn mẹ vì đã dạy con tim tôi biết “hát” với cả đam mê!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Tưng bừng hội thảo du học tại Hà Nội 10 kinh nghiệm "dắt túi" khi du học Hồng Kông
Cuối tuần: Cơn mưa học bổng du học tại Hà Nội BDT số 122: Làng Adare - Ireland, vùng đất hoang sơ đầy quyến rũ
BDT số 123: Ireland - Đất nước của những nhà văn lớn

 Bài dự thi số 121: Địa hình và khí hậu của đất nước Ireland

Khương Quỳnh Nga