Bài dự thi số 144: Thèm quá Ireland ơi!

16/10/2012 08:47
Phí Văn Tuấn
(GDVN) - Không quá hào hứng với cuộc thi, cũng chẳng đến nỗi mơ mộng về những giải thưởng của BTC, mục đích ban dầu của tôi chỉ là 1 con số đẹp trong sổ điểm của giáo viên mà thôi. Có lẽ chính vì vậy mà mục tiêu số 1 của tôi lúc đó chỉ là một bài văn đã viết sẵn, ít người biết đến và hay hay một chút. Vậy mà khi tôi mới chỉ lướt qua những thông tin và hình ảnh của đất nước hình chú vẹt này, tôi đã thực sự bị nó thu hút, để rồi…. Thèm quá Ireland ơi!!!

Tôi thèm được một lần đến với nền văn hóa ẩm thực nơi đây, thèm được 1 làn thưởng thức bữa sáng truyền thống của Ireland với thịt xông khói, trứng và bánh pudding… Tôi thèm được hòa mình vào cái bầu không khí sôi động của ngày lễ thánh Patrick 17/3, để rồi được thưởng thức 1 ly whisky Ireland – thứ rượu mà tạp chí Esquire đã bình chọn là một trong những đồ uống ngon nhất thế giới - được nếm cái vị nồng nàn ấm nóng tràn qua cổ họng, điều mà chẳng 1 ngòi bút nào có thể miêu tả nổi. Rồi khi cái lạnh của mùa đông làm tê tái lòng người, tôi còn thèm cả một ly cà phê Ireland với whisky và đường dưới đáy cốc, cà phê espresso ở bên trên và thật tuyệt nếu có thêm 1 chút kem sữa tươi. Tôi thèm được đứng trên đỉnh núi của vách đá Moher hùng vĩ, để ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển Đại Tây Dương, được đưa tay đón lấy tia dài glinting CN khi nó trượt trên dốc đứng. Và tôi thèm, thèm một lần đứng trên những cụm cát trải dài đầy hoa và cỏ dại ở Nort Bull, thèm 1 lần được chạy trên bờ biển Dolly mount Stand miên man trong những ngày hội thả diều hay nhảy dù đầy màu sắc. Tôi thèm cả nhà hát Abbey tráng lệ, những pháo đài đồ sộ trên đồi Dun Aengus,… hay đơn giản chỉ là một trang trại ngựa mướt xanh để hòa mình vào một cuộc đua sôi động.

Họ và tên : Phí Văn Tuấn
Lớp 12A6 - Trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội
Nhưng niềm ao ước lớn nhất của tôi vẫn là thành phố Dublin, thành phố lớn nhất và là thủ đô của nước CH Ireland. Đây là một trong những trung tâm văn hóa và kinh tế lớn của đảo quốc này. Đến đây, bạn có thể tham quan dinh thự Aras An Uachataran hay hòa mình vào biển tại làng Howth, làng câu cá xinh đẹp với những ngọn đồi xanh mướt dọc theo bờ biển phía Bắc. Tôi khao khát 1 làn được đến với Ireland không phải chỉ vì vẻ đẹp đa sắc màu của nền văn hóa hay sự hấp dẫn từ những danh lam thắng cảnh nơi đây mà còn là vì vẻ đẹp của người dân Ireland. EURO 2012 vừa qua đi, tôi vô cùng ấn tượng với lối đá quyến rũ tikitaca đã đua Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, nhưng tôi còn ấn tượng hơn về tinh thần của các CĐV Ireland. Khác hẳn với sự nhạt nhòa của đội tuyển quốc gia, các cổ động viên của Ireland vẫn hết sức lạc quan, họ luôn thể hiện một cách cổ vũ lành mạnh nhưng cũng đầy hưng phấn và cuồng nhiệt. tôi còn nhớ rõ cảnh toàn bộ cổ động viên Ireland sau khi hát xong quốc ca của nước mình đã tiếp tục đứng lên và hát vang quốc ca của nước Croachtia - đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng. Điều mà chưa một quốc gia nào làm được.

Tôi muốn, thèm dược một lần đến với Ireland vì nơi đây đã sản sinh ra tay golf huyền thoại: Harrington. Ông đã từng 3 lần vô địch giải “Major” và 1 lần đăng quang tại “Vô địch Anh mở rộng”. Tôi muốn đến đây vì Ireland là quê hương của 5 chàng trai nhóm "Westlife", những con người đã làm hàng triệu trái tim phải rung động với giọng ca ngọt ngào của mình. Vì tôi muốn một lần được nghe âm thanh của chiếc đàn Harp, một thứ nhạc cụ mà theo tín ngưỡng sẽ dẫn dắt ta tới thiên đường, khi chúng ta đã đi hết con đường của mình. Tôi thèm 1 lần được đến Ireland vì nơi đây vẫn còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ hoang sơ của nó, chẳng thế mà Ireland còn được biết đến với cái tên hòn đảo ngọc lục. À, vậy các bạn đã thèm Ireland như tôi chưa? Xin chào Ireland, một ngày không xa tôi sẽ đến đất nước đảo quốc đó, để 1 lần tôi được trải nghiệm tất cả, để một lần tôi được giải tỏa những khao khát đã thôi thúc bấy lâu trong tâm trí tôi… Và để 1 lần tôi được hét lên rằng: “I’m here now, Ireland”.

Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Phí Văn Tuấn