Bài dự thi số 158: Ireland ơi, đợi tớ nhé!

20/10/2012 15:57
Nguyễn Phương Lam
(GDVN) - Tôi vẫn đang cố gắng tìm học bổng để được đặt chân đến Ireland, không chỉ bởi nơi đây có người mà tôi yêu quý, mà còn bởi tình yêu mà tôi chót trao cho đất nước xinh đẹp này. Ireland ơi, đợi tớ nhé!

Tôi chưa từng đến Ireland, nhưng trong tôi luôn có một tình yêu kì lạ mà gần gũi với hòn đảo ngọc này, mà theo Phong – cậu bạn thuở nhỏ của tôi thường gọi là: “tình yêu phương xa”. Trước đây, tất cả những gì tôi biết về đất nước này chỉ là qua những trang sách của James Joyce, đặc biệt là cuốn “Người Ireland”. Ở đó, Ireland hiện lên thật trần trụi với những mảng đen tối của cuộc sống, những con người trong phong trào giành độc lập với thế giới nội tâm vô cùng phức tạp. Tôi đã không biết Ireland lại đẹp đến nhường này, cho đến khi Phong theo gia đình định cư ở đó. Kể từ khi Phong đi, chúng tôi vấn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Mỗi ngày, mở máy tính cùng webcam ra, tôi lại được thấy Phong cùng với ô cửa sổ xinh xinh nơi phòng cậu ấy. Từ ô cửa sổ ấy, tôi có thể nhìn thấy bầu trời và cây cối bên đường, nó làm tôi cảm thấy Ireland hiện lên thật chân thực và gần gũi biết bao, giống như ở ngay bên tôi vậy. Nhất là vào  mùa đông, tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ như bay bay vào màn hình máy tính, tôi nhìn chúng bằng ánh mắt kì lạ và thích thú, bởi đất nước nhiệt đới của tôi không có. Và mơ ước được sang Ireland của tôi dường như đã bắt đầu từ một điều nhỏ bé như vây. Trên bục cửa sổ phòng Phong là một chậu cây chua me đất, loại cây biểu trưng của Ireland. Nghe nói rằng trước đây thánh Patrick - vị thánh bảo trợ của Ireland đã sử dụng loại cây có 3 lá này để giải thích cho học thuyết tam ngôi trong thiên chúa giáo. Các môn đồ cũng thường mặc trang phục có hình loại cây này trong những ngày lễ kỉ niệm của thánh. Đối với tôi, loại cây ba lá này rất đỗi thân thuộc, bởi chiếc vòng có hình chúng vẫn được tôi luôn mang bên mình, với niềm tin đem lại may mắn và hạnh phúc.
Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn đều đặn kể những câu chuyện xung quanh mình cho nhau nghe. Tôi háo hức nghe kể về Ireland với một sự tò mò và thích thú như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Ireland hiện lên trong đầu tôi với một màu xanh tươi tuyệt đẹp, những vùng đồng bằng màu mỡ, những sông hồ trải dài bất tận cùng những con người vui vẻ hòa nhã. Người dân nơi đây sau mỗi ngày làm việc lại gặp gỡ nhau để nói chuyện, ăn uống và đắm mình trong các bản nhạc Celtic cho tới tận đêm khuya, Đó là lí do vì sao đàn ông Ireland thường nói vui: tới quán bar là điều ưa thích thứ hai của họ chỉ sau bóng đá, Và Irish Pub, quán bar nổi tiếng nhất nơi đây đã trở thành một thương hiệu, một nét văn hóa của Ireland.
Mặc dù là quê hương của rượu whisky nhưng người Ireland lại rất thích uống bia, đặc biệt là bia đen. Bia Guiness có lẽ là nổi tiếng nhất, và ông chủ của hãng bia này cũng chính là người đã lập ra quyển kỉ lục Guiness. Thế nhưng Phong lại bảo địa điểm nhâm nhi yêu thích của cậu là quán cà phê Bewley’s Orieltal. Đây cũng là nơi đại văn hào James Joyce thường xuyên lui tới xưa kia. Phong còn gửi cho tôi xem những bức cậu ấy chụp bên cạnh những bức ảnh của James Joyce được treo trịnh trọng trong quán, làm tôi phát điên lên vì ghen tị.
Tôi đã không ngạc nhiên khi Phong gọi Ireland là đất nước của tri thức, đất nước này rất coi trọng việc đầu tư vào giáo dục với những trường đại học hàng đầu thế giới. Không chỉ là nơi đã sản sinh ra nhiều nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới  như Jonathan Swift, James Joyce, nơi đây còn nổi tiếng với nhiều thư viện, bảo tàng. Nổi tiếng và lâu đời nhất là thư viện đại học Trinity ở Dublin.
Đó cũng chính là nơi con mọt sách như tôi yêu thích nhất. Tôi hằng tưởng tượng có một ngày mình được đặt chân đến đây, được tận mắt nhìn thấy bản thảo cuốn "The book of Kells” trứ danh. Phong cười, bảo đó không phải là tất cả, bởi đây còn là nơi lưu trữ chiếc đàn hạc cổ nhất Ireland. Tôi mới chỉ nghe đàn hạc duy nhất một lần trên TV nhưng cũng đủ hiểu vì sao nó lại được xuất hiện trên quốc huy, trở thành biểu tượng Ireland, và vì sao Phong lại yêu thích nó đến thế, thậm chí có lần tôi còn thấy một mô hình đàn hạc nho nhỏ được đặt cẩn thận ở cửa sổ phòng cậu ấy.
Rồi vào những ngày gần ngày lễ thánh Patrick, phòng của Phong tràn ngập một màu xanh lá cây, qua màn hình máy tính đối diện ô của sổ, tôi còn thấy thấp thoáng những dòng người diễu hành trên đường, họ uống bia, ca hát và nhảy múa, thật hào hứng và vui nhộn.
Họ tên: Nguyễn Phương Lam
Ngày sinh: 3/11/1993    
Địa chỉ: 439 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: 01697231688
Email: nguyenphuonglam.311510@gmail.com
Cũng có những lần cả tuần liền tôi không liên lạc được với Phong. Trong tôi nổi lên một cảm giác cồn cào khó tả. Tôi nhớ cậu ấy, và nhớ cả những câu chuyện kì thú bất tận về Ireland. Tôi bỗng giật mình nhận ra, từ lúc nào mình lại yêu quý đất nước này đến vậy, một đất nước mà tôi chưa từng đặt chân đến. Nếu Việt Nam giống như người mẹ đã sinh ra tôi thì Ireland giống như một người yêu ở phương xa mà tôi hằng khát khao nhung nhớ. Cảm giác đó thật kì lạ và cũng thật kì diệu. Khi Phong về, cậu ấy kể rằng mình đã tự đi du lịch, nói rằng chỉ có như vậy mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của Ireland. Cậu ấy đã đến vách đá Moher - nơi quay bộ phim nổi tiếng “Harry Potter và hoàng tử lai”, đi câu cá ở hồ Lough Ree, tự tay làm các món ăn truyền thống như cá hồi nướng và khoai tây hầm, ngủ một đêm trong lâu đài được cho là ma ám BallyGally. Tất cả, tất cả những điều Phong kể đều khơi dậy trong tôi sự khát khao. lòng quyết tâm mãnh liệt được tự mình đến đây trải nghiệm và khám phá.
Vách đá Moher
Vách đá Moher
Lâu đài ma ám Ballygally
Lâu đài ma ám Ballygally
Tôi vẫn dang cố gắng tìm học bổng để được đặt chân đến Ireland, không chỉ bởi nơi đây có người mà tôi yêu quý, mà còn bởi tình yêu mà tôi chót trao cho đất nước xinh đẹp này. Ireland ơi, đợi tớ nhé!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Du học sinh quảng bá văn hóa Việt trên đất Mỹ Du học sinh Việt tại Pháp tự hào "Tôi yêu Việt Nam"
Bài dự thi số 151: “Ireland – nơi tôi tìm thấy tâm hồn mình” Singapore- Điểm đến hấp dẫn cho du học sinh ngành luật
Vòng quanh thế giới ngắm “Chân dung lớp học”

 Kinh nghiệm du học Phần Lan

Nguyễn Phương Lam