Bài dự thi số 167: Ai len và chuyến đi của gió - Phần 3

20/10/2012 23:35
Nguyễn Việt An
(GDVN) - Gió đã đi thăm quan thêm nhiều nơi nữa ở Dublin. Nàng gió kia nói ngày mai sẽ đưa gió ra biển. Gió thấy thích thú và mong ngày mai đến thật nhanh để còn được đi ngắm biển nữa…
*** Sáng tinh mơ, không khí hôm nay thật tuyệt, mát mẻ- đối với gió. Nằm trong khu vực ôn đới lại chịu nhiều ảnh hưởng của các dòng biển ấm từ Đại Tây dương, Ai len được sở hữu một khí hậu khá ôn hòa, mùa hè ấm áp còn mùa đông thì rất mát mẻ tạo nên một môi trường sống thật thoải mái. Gió theo chân người bạn kia ra biển. Ai len là nơi sở hữu những bãi biển hoang sơ đẹp nhất Thê giới. Với một đường bờ biển gồ ghề dài hơn 5300km, dải bờ biển phía Tây tập trung nhiều vịnh sâu, phía Đông tương đối bằng phẳng còn hai phía Bắc và Nam tập trung nhiều các vịnh lớn nhỏ. Nước biển Ai len có một màu xanh ngọc mát mắt với nhiều bãi biển đẹp, Là một quốc đảo nên Ai len có rất nhiều các vách đá lớn nhỏ. Với vẻ đẹp của mình, Ai len được mệnh danh là hòn đảo Ngọc Bích…
Ngắm nhìn biển Ai len mà gió cứ ngỡ mình đang đi lạc ở một nơi xa xôi nào vậy. Gió đã thốt lên không dưới mười lần rằng: “Biển đẹp quá!”… Gió mong mình có đôi chân để bước đi trên những cồn cát trắng, lắng nghe tiếng rì rào của sóng biển…một cảm giác sẽ thật tuyệt vời. Làn nước biển trong xanh hòa vào những khoảng xanh của cây cối tạo nên một khung cảnh đẹp tựa trên thiên đường vậy… Ai len thật xứng đáng với cái tên: Hòn đảo Ngọc Bích…
Người bạn kia đưa gió đi ngược ra phía Tây đảo để thăm quan vách đá Moher. Trải dọc 8 km theo bờ biển phía tây của vùng Clare Ai len, vách đá Moher với vẻ đẹp hùng vĩ và rực rỡ nhìn ra biển Đại Tây dương, mênh mông, xanh ngắt…
Điểm đến tiếp theo là đảo Skellig Michael. Trên đảo có một loài chim rất đẹp và quý là Hải âu rụt cổ Gannet. Gió thấy loài chim này trông giống như con vịt ấy, rất ngộ. Không biết có đúng không nhưng gió nghĩ rằng hình dạng của đảo Ai len thật giống loài chim này…
-    Cậu ơi, ở Ai len còn có loài động vật nào hay ho nữa không? -   Tớ thấy loài chim này là hay nhất. Có một khí hậu ấm áp dễ chịu và được bao bọc bởi Đại Tây dương nên Ai len là nơi tập trung của nhiều loại chim biển và chim di cư, loài hải cẩu và đôi khi có cả cá voi đến gần bờ nữa đấy. Ở Ai len có khoảng 27 loài thú có vú như hươu đỏ, rái cá, thỏ, chuột và nhiều loài gặm nhấm khác. Ai len có nhiều loại cá và 3 loài lưỡng thể là sa giông, ếch và cóc. Một điều rất thú vị là ở Ai len là cậu sẽ không tìm thấy một con rắn nào đâu và thay vào đó là những con…thằn lằn, rất nhiều thằn lằn nhé. -    Ể, thế thì Ai len quả là một nơi lý tưởng cho những ai…sợ rắn và…không sợ thằn lằn rồi. – Gió cười khoái trá. -    Chuẩn luôn, mà giờ vẫn còn sớm lắm, cậu có muốn đi thăm vùng quê ở Ai len không? -    Có chứ, mình mong đợi điều này lâu rồi. – Gió hăm hở nói.
Bản đồ động vật ở Ai len và vương quốc Anh =)).
Bản đồ động vật ở Ai len và vương quốc Anh =)).
***
Họ và tên: Nguyễn Việt An

Ngày sinh: 23-09-1996

Lớp: 11A8, trường THPT Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội

Email: ancoi1996@yahoo.com
Cơn gió kia đưa gió đến hạt Cork. Không chỉ sở hữu những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới, Ai len còn có những đồng cỏ trải dài mênh mông. Phong cảnh thiên nhiên ở Ai len thật tươi đẹp, nếu như bạn đến những vùng quê của Ai len, bạn sẽ được thả hồn vào những cơn gió thơm mùi cỏ mới, nằm dài trên những đồng cỏ xanh bao la, ngắm nhìn khoảng trời trong xanh với những đám mây trắng trôi hững hờ…, những cánh đồng bát ngát với những chú cừu, những chú bò sữa đang thảnh thơi gặm cỏ…Ánh nắng chan hòa cũng bầu trời cao rộng như thể được đặt xuống mặt đất vậy. Trước không gian mênh mông ấy…bạn thấy sao…? Gió không thể trả lời dùm bạn vì điều đó phải do chính bạn cảm nhận… Còn đối với gió, gió thấy một cảm giác nhẹ nhõm, gió sẽ quên đi mọi thứ làm gió phải lo lắng, phải suy nghĩ và đắm chìm trong sự yên bình này… Bạn sẽ không cần phải thốt lên rằng” Đẹp quá, mênh mông quá”…hay gì cả, bạn chỉ cần ngắm nhìn và cảm nhận bằng cả trái tim mình, mà thôi…
-    Nơi này thật rộng quá, cả đồng cỏ bao la thế này mà tớ thấy không nhiều người dân cậu nhỉ? – Gió nói. -    Đảo Ai len tuy lớn nhưng dân cư ở trên đảo Ai len chỉ khoảng 4,5 triệu người thôi cậu ạ. -    Ồ, vậy dân số Ai len chỉ bằng 1/17 so với Việt Nam thôi. -    Cậu đến từ Việt Nam sao, tớ đã từng nghe về Việt Nam nhưng chưa bao giờ được đến Việt Nam cả. Khi nào đến đó cậu dẫn tớ đi thăm quan nhé. -    Tất nhiên rồi, làm sao tớ từ chối một quý cô Ai len như cậu được. Gió bỗng thấy nhớ vùng quê Việt Nam quá, mà… gió đã đi được gần 3 tuần rồi… *** -    Cậu định về sao, cậu mới chỉ ở đây có hơn 1 tuần thôi mà, còn nhiều thứ để cậu thăm quan lắm… tớ đã dẫn cậu đi hết đâu… -    Tớ sẽ quay trở lại mà, một ngày không xa đâu, tớ đã hứa với mọi người là  sẽ chỉ đi một tháng thôi. -    Cậu ở lại lâu một chút cũng có sao? -    Tớ rất tiếc. -    Vậy, mai cậu về hả, mai chúng ta sẽ quay trở lại Dublin. -    Để làm gì vậy? -    Mai là ngày 17-3, ngày lễ thánh Patrick và tớ không muốn cậu bỏ lỡ dịp này. -    Được thôi, vậy… mai là tớ phải chia tay cậu rồi. Mà này,… cậu… đẹp lắm. -    … Ừm…Vậy… sao, cám ơn cậu nhé!… -    Ừ, cậu đẹp thật còn tớ thì chỉ suốt ngày nói dối thôi. -    … Ừm ừm…Ơ,… cái cậu này. Đứng, đứng lạiiii!!! Trên cánh đồng cỏ rộng bát ngát, hai cơn gió vừa đuổi theo nhau vừa cười đùa vui vẻ… Vậy là gió sắp phải rời xa Ai len rồi, nơi này có những điều thật tuyệt vời khiến gió thấy thật thú vị, gió còn biết thêm được rất nhiều điều… và còn gặp được cả một nàng gió Ai len xinh đẹp nữa…
(Còn nữa)
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Du học sinh quảng bá văn hóa Việt trên đất Mỹ Du học sinh Việt tại Pháp tự hào "Tôi yêu Việt Nam"
Kinh nghiệm du học Phần Lan Phương pháp học tập tại nước ngoài
Singapore- Điểm đến hấp dẫn cho du học sinh ngành luật

 Bài dự thi số 157: Cái đẹp giản dị trong cách gọi tên

Nguyễn Việt An