Bài dự thi số 168: Ai len và chuyến đi của gió - Phần cuối

20/10/2012 23:40
Nguyễn Việt An
(GDVN) - Gió sắp sửa phải trở về, cô nàng gió kia muốn đưa gió quay trở lại Ai len ngày mai, ngày lễ thánh Patrick. Vậy là gió sẽ phải xa đất nước Ai len xinh đẹp này và…cả cô nàng gió Ai len xinh đẹp kia nữa…
Cả hai quay trở lại Dublin, hôm nay là ngày lễ thánh Patrick… -  Cậu này, ngày lễ thánh Patrick là ngày lễ quốc gia ở Ai len đấy, không chỉ tổ chức ở Ai len mà người Ai len ở khắp nơi trên Thế giới đều tổ chức rất lớn. Thánh Patrick là tên gọi của Giám mục Patricius Magonus Sucatus, là người đưa Thiên chúa giáo đến với Ai len. Ngày hôm nay, 17/3- ngày mất của ông được người ta chọn làm ngày lễ để tưởng niệm ông.
Hôm nay trên đường phố Dublin thật đông đúc và nhộn nhịp, người dân ra đường với những bộ trang phục màu xanh lá cây cùng những món phụ kiện có hình cây cỏ ba lá, cả những tấm băng rôn, áp phích cũng có hình cây cỏ ba lá nữa… Tâm trạng ai nấy đều thật vui vẻ và phấn khích, nhiều người tập trung ở nhà thờ thánh Patrick…
-    Này, sao tớ thấy nhiều người có phụ kiện hình cỏ ba lá, cả những tấm băng rôn họ mang theo cũng có hình cây cỏ ba lá thế hả cậu?
Họ và tên: Nguyễn Việt An

Ngày sinh: 23-09-1996

Lớp: 11A8, trường THPT Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội

Email: ancoi1996@yahoo.com
-   À, chuyện kể rằng mỗi khi truyền đạo, Thánh Patrick thường dùng cây cỏ ba lá để giải thích về ý nghĩa của Chúa Ba ngôi (Cha, Con và Thánh thần). Đó là lý do vì sao vào hững ngày này, cậu có thể thấy tràn ngập khắp nơi một màu xanh lá cây như màu cỏ ba lá. Màu xanh và cỏ ba lá trở thành hiện thân của hi vọng và mong ước… “Màu xanh Ai len”, cỏ ba lá đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, đậm chất… Ai len trong ngày lễ Thánh Patrick trên toàn thế giới đấy cậu ạ. Cỏ ba lá cũng là biểu tượng quốc gia của Ai len cùng với những cây đàn Hạc. -   Thế, kia có phải là quốc kì của Ai len không hả cậu, đến Ai len gần 2 tuần rồi mà tớ mới để ý đấy. – Gió tò mò hỏi. -   Đúng rồi. Lá cờ mang ba màu xanh lá, trắng và da cam này chính là quốc kì của Ai len. Màu xanh thể hiện sắc xanh của đất nước Ai len và là biểu trưng của những người theo đạo Thiên chúa giáo. Màu da cam là biểu trưng của những người theo đạo Tin lành còn màu trắng ở giữa thể hiện sự hòa hợp của hai đạo Thiên chúa và Tin lành. Lá cờ này thể hiện sự đoàn kết và hòa bình của Ai len.
Gió lại được cô bạn kể cho biết thêm về đất nước Ai len. Trong không khí tưng bừng của ngày lễ, mọi người cùng diễu hành, gửi những lời chúc tốt đẹp cho nhau, cùng uống bia, đắm chìm trong tiếng nhạc truyền thống thưởng thức những chiếc bánh ngọt. Con người Ai len rất giản dị, thân mật và hiếu khách. Họ không quan tâm bạn đến từ đâu hay từ quốc gia nào, bất cứ khi nào cần bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của họ. Bắt tay nhau khi mới gặp lần đầu, thoải mái về thời gian, nói vui lòng và cám ơn, xếp hàng chờ đợi là những nét đẹp của người dân trên hòn đảo xinh đẹp này…
Cũng như những quốc gia khác, Ai len cũng có một nét tinh túy ẩm thực của mình, các món ăn truyền thống ở Ai len như: xúc xích và khoai tây nghiền, bánh khoai nướng, bò ngũ vị và bắp cải, phô mai và các món hầm,… những món ăn chủ yếu từ các sản phẩm của nông nghiệp.
… Trong tiếng cười vui vẻ của mọi người, trong không khí náo nhiệt của ngày lễ thánh Patrick, gió nghe thấy tiếng nghêu ngao của một cô bé: For each petal on the shamrock This bring a wish your way, Good health, good luck and happiness For today and everyday. Tạm biệt cô bạn ở Ai len, gió lên đường trở về Việt Nam. Gió sẽ nhớ những cánh đồng cỏ rộng bao la với bầu trời trong xanh cao vời vợi,… nơi mà khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất dường như không còn tồn tại, nhớ những bãi biển đầy nắng với màu xanh ngọc của nước, nhớ thành phố Dublin với biết bao điều thú vị,… và…nhớ… cả cô nàng gió Ai len xinh đẹp kia nữa… Nhưng,…chỉ nhớ thôi không đủ, gió sẽ quay trở lại đây, để được gặp lại cô nàng xinh đẹp kia, để được khám phá thêm nhiều thứ về hòn đảo Ngọc này… …Gió đã chưa bao giờ được đến Ai len…nhưng…giờ đây…gió cảm thấy yêu nơi này… …Gửi đến Ai len hương lúa của Việt Nam như một món quà tạm biệt và lời hứa sẽ quay trở lại… …Gió đi…tạm biệt Ai len!… …Gió đã được đến Ai len, tìm hiểu được nhiều thứ, biết được nhiều thứ. Nếu có một ngày được đến Ai len, không biết…liệu… tôi có thể gặp được một cô nàng Ai len xinh đẹp nào đó không?...
Hết.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Du học sinh quảng bá văn hóa Việt trên đất Mỹ Du học sinh Việt tại Pháp tự hào "Tôi yêu Việt Nam"
Kinh nghiệm du học Phần Lan Phương pháp học tập tại nước ngoài
Singapore- Điểm đến hấp dẫn cho du học sinh ngành luật

 Bài dự thi số 157: Cái đẹp giản dị trong cách gọi tên

Nguyễn Việt An