Bài dự thi số 81: Ireland - cánh cửa mơ ước trong tôi

24/09/2012 09:25
Lê Thị Cẩm Nhung
(GDVN) - Một đất nước rộng 81640km2, với nét đẹp văn hóa, thiên nhiên hùng vĩ, cùng nền kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt, lại khiến tôi nhận ra: cánh cửa bắt đầu cho ước mơ tôi - Ireland
Là một cô gái với chí hướng ngoại, từ nhỏ, tôi đã nuôi dưỡng trong mình một ước mơ đó là: đặt chân đến những vùng đất mới lạ, được đằm mình trong cái hương khí hậu khác nhau, được nằm dài trên bãi cát trắng mịn và tự hỏi: "Sóng và biển nơi ấy có khác Việt Nam quê hương tôi?”. Và tất nhiên để có được hành trình tuyệt vời ấy, tôi phải tìm cho mình một nơi để bắt đầu. Trong một lần lướt web, tôi đã vô tình nhìn thấy Cuộc Thi này, bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết mình đã tìm thấy nó, cánh cửa bắt đầu cho ước mơ tôi - Ireland
Ireland - một quốc đảo xinh đẹp tuyệt vời, nằm ở phía Tây Bắc Châu Âu, phía Tây đảo Anh. Nơi ấy có con sông Shannon, mang chiếc áo màu xanh mát đằm thắm, yểu điệu và đáng yêu như cô nàng Ireland với mái “tóc nắng” dài óng ánh. Tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần, được ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ xinh, nghe gió vi vu bài ca thiên nhiên, xuôi dòng theo con sông ấy, len lỏi qua những bờ hồ Lough Ree, Lough Der yên bình. Hay được vác trên vai balo du lịch, một mình thám hiểm, đặt chân lên đỉnh Carantohill - ngọn núi cao nhất quốc đảo xinh đẹp này (1040m), hay chạy nhảy trên những thảo nguyên bao la, lộng gió, tận hưởng cái miền khí hậu ôn đới đỏng đảnh, nắng mưa bất chợt đầy quyến rũ. Nhưng hơn cả, tôi muốn đặt chân đến Mayo - hạt nằm ở tỉnh Connatch, nổi tiếng với những thắng cảnh có 1-0-2 của thế giới: Cánh đồng Céide - một di tích lịch sử đã tồn tại hơn 5500 năm. Nó không chỉ là cánh đồng thông thường mà là sự tái hiện cuộc sống từ thời kì đồ đá với những vùng đầm lầy hoang dã, những vách núi cao ngất ngưởng vĩ đại. Hay hòn đảo Achill với những bãi tắm đầy cát trắng mịn ở Keem hay Kem; thám hiểm những vách đá cheo leo đầy thú vị ở Sievemỏe, Miaun, hay cùng tản bộ đến những khu làng xinh đẹp đầy chất thơ như: Dooagh,…
Rồi sau đó, bắt chuyến tàu tốc hành, đến thủ đô Dublin xinh đẹp, đầy kiêu hãnh - niềm tự hào của người dân Ireland - nằm bên con sông Liffey. Để thăm quan Dublin Castle - tòa lâu đài nổi tiếng với lịch sử đầy huy hoàng - hiện là phòng khánh tiết của chủ tịch nuớc Ireland, đồng thời cũng là bối cảnh chính cho nhiều bộ phim nổi tiếng như: “becoming Jane”,” the Medalion”, “the Tudors’…
Họ tên: Lê Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh:15/1/1996
Lớp: 11C4 Truờng: THPT Chuyên Phan Bội Châu
Địa chỉ: Số nhà 15, đuờng ĐInh Công Trứ, Vinh, Nghệ An
SĐT: 01645045577
Hay lạc bước vào khu cà phê phố Grafton, nhâm nhi một cốc cà phê ngọt ngào hương sữa kem tươi, lại có chút hơi nồng của wishkey - kiểu cà phê rất Ireland. Ngồi vào một góc của quán nhỏ, nghe điệu nhạc "When you say nothing at all” của Ronan Kating, nhìn bụi mưa xuân, trên tay mân mê cốc cà phê thơm nức lòng người ấy cùng món bánh gà tỏi tây, thịt hầm County Cock với cừu, thịt lợn nướng Ireland ăn kèm với táo hay món cá hồi nướng với nho khô và kem cùng hàng ngàn món ăn thơm nức lòng người khác nữa. Tuyệt vời nhỉ! Và có một điều đặc biệt mà Dublin đem lại cho những du khách "rỗng túi” như tôi, đó là những viện bảo tàng rộng lớn hay những công viên thoáng mát với giá vé vào là miễn phí. Đến với Ireland, ta còn đến với một nền văn hóa lâu đời, nơi đã sản sinh ra hàng ngàn nhà văn lớn và đặc biệt là 3 nhà văn từng đạt giải Nobel. Trong số đó phải kể đến: Joahnathan Swift - tác giả cuốn Juliver ký, Oscar Wilde - tác giả những kiệt tác trào phúng kịch như: The importance of being Earnest, The picture of Dỏian Gray, và James Joy, George Shaw - tác giả những cuốn truyện ma nổi tiếng lấy bối cảnh chính ở Dublin. Không chỉ thế, một điều nữa ở đây, ngọt ngào như chính cái tên Ái Nhĩ Lan, chính là ban nhạc đến từ miền Tây - Westlife, những chàng trai ấy đã lấy đi con tim của hàng triệu người trên toàn thế giới với những bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, đầy ý nghĩa, phải kể đến như: you raise me up, fool again, season in the sun, as long as you love me, my love,……..
Thế đấy, một đất nước rộng 81640km2, với nét đẹp văn hóa, thiên nhiên hùng vĩ, cùng nền kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt, lại khiến tôi có cảm giác náo nức như vậy. Phải chăng, đó là do những con người thân thiện và sự yên bình đã đuợc thế giới công nhận (Lonely Planet năm 2008, 2010 và nằm vị trí 12 trong Global Peace Index 2009) đã đem lại cho tôi cái cảm giác bình dị, thân quen như ở Việt Nam. Chỉ mới ngắm nhìn bông hoa Ái Nhĩ Lan ấy trên ảnh và qua web, chưa thể hiểu hết giá trị của nó, tôi thật sự mong muốn đuợc một lần đặt chân đến đây, hiểu rõ hơn về nền giáo dục đã sản sinh ra những con người kiệt xuất và đời sống của họ, để một lần có thể chạm vào cánh cửa - nơi bắt đầu ước mơ tôi.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

15 trường đại học đẹp nhất nước Anh

10 địa chỉ cấp học bổng được săn đón nhất trên Internet
Clip hot: Học sinh Chuyên ngữ nói về đất nước và con người Ireland Nhiều trường danh tiếng coi Châu Á là 1 thị trường đầy hứa hẹn

Video: Connemara - Ireland

Video: Moore Street, Ireland
Lê Thị Cẩm Nhung