BDT số 139: Điều gì tạo nên sức hấp dẫn đến từ Ireland?

14/10/2012 01:40
Tạ Hồng Nhung
(GDVN) - Tôi yêu Ireland không chỉ bởi tình yêu đối với nhánh cỏ ba lá mỏng manh mà kiên cường, không chỉ bởi thỏa mãn niềm đam mê văn học vô tận của mình. Tôi khao khát đến với Ireland bởi chính đất nước, chính con người Ireland.
- Con có muốn đi du học ở Mỹ giống chị không? - Không bố ơi, con muốn đến Ireland học cơ.
Tôi biết đến Ireland qua bộ phim Foreign Exchange (Cánh cửa bí mật) do Australia và Ireland hợp tác sản xuất. Khi đó Ireland hấp dẫn tôi như một câu chuyện cổ tích đặc biệt với tên nhan đề lạ hoắc chưa từng được nghe đến. Chính cái sức hấp dẫn đặc biệt này luôn khiêu khích, khơi dậy sự tò mò trong tôi, một đứa trẻ 8 tuổi khi đó. Giờ đây, khi nhắc đến Ireland tôi vẫn thốt lên rằng: "Sao mà gần gũi thế? Sao mà thân thuộc thế?",ở chính "hòn lục bảo" xinh đẹp này, tôi cảm nhận được đây chính là nơi chứa đựng những sở thích, nơi nắm giữ đôi cánh ước mơ mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi:
Một Ireland chìm đắm trong không khí tuyệt vời của mùa lễ thánh Patrich, chìm đắm trong màu xanh của cỏ ba lá dịu dàng tràn ngập khắp đường phố, cùng uống bia, diễu hành, cùng chìm đắm trong âm nhạc và thấy ước mơ, hi vọng bắt đầu từ những nhánh cỏ ba lá mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống.
Một Ireland với đồng cỏ xanh  ngát, rộng bao la kết hợp với những làn gió thổi khiến cánh đồng cỏ như một mặt biển gợn sóng. Hẳn không ít người trong chúng ta đã từng tưởng tượng khung cảnh nằm dài trên bãi cỏ mát, hòa mình với thiên nhiên làm một, thả hồn theo những đám mây trên cao, gạt bỏ mọi buồn phiền trong người,... thật yên bình, tuyệt vời biết bao.
Một Ireland với dòng sông Liffey như dải lụa mềm mại, duyên dáng uốn lượn chia đôi thủ đô Dublin yên tĩnh độc đáo với những kiến trúc cổ đang được bảo vệ xen lẫn kiến trúc hiện đại. Một Ireland với sự thanh bình và thân thiện hiếm có. Nếu có quốc gia nào mà cảnh sát đi ngoài đường không bao giờ phải mang súng, thì đó chính là Ireland. Tôi đã từng hỏi bố:
Họ tên : Tạ Hồng Nhung
Ngày sinh : 12/02/1996
CMND : 013484087
Địa chỉ: Sóc Sơn - Hà Nội
SDT: 0977058895
Email: nhungyeumua@gmail.com
- Bố ơi, khi nào thì cảnh sát ra đường mà không phải mang theo súng? - Là khi đất nước đó không có kẻ xấu con à. - Vì sao lại có người xấu, người tốt ạ? -Trong người chúng ta luôn có hai con vật đang đấu tranh với nhau một con xấu và một con tốt. - Vậy con nào sẽ thắng vậy bố? - Con nào được nuôi dưỡng tốt hơn thì con đó sẽ thắng, con yêu à. Sự nuôi dưỡng ở đây phải chăng chính là nhờ hệ thống giáo dục ưu tú ở Ireland? Quả thật vậy, giáo dục - chiếc chìa khóa mở cửa tri thức đã mở cho đất nước Ireland và toàn thế giới thấy được điều kì diệu của con người ngay trong thời hiện đại. Năm 1972, Ireland còn là một nước nghèo nhất Châu Âu, với dân số vỏn vẹn hơn bốn mươi triệu người. Vậy mà, 36 năm sau, 2008, Ireland đã là một trong những nước giàu nhất Châu Âu, có dân số trẻ và lực lượng lao động chất lượng cao, là một trong ba nước xuất khẩu phần mềm lớn nhất thế giới. Một xứ sở dân số ít, diện tích không lớn, nhưng lại được coi là Tổng hành dinh Châu Âu, thu hút các công ty như eBay, Google, Twitter, Paypal,... đặt làm chi nhánh hoạt động.
Với cái gen giáo dục khá trội, giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, Ireland hiện là một trong những đất nước có tỉ lệ người đi học cao nhất thế giới với bằng cấp được giáo dục được cả thế giới công nhận. Quần đảo Ireland có quyền hãnh diện về tài hoa của dân tộc mình bởi đây là quốc gia có tỉ lệ người đoạt giải Nobel/người cao nhất thế giới. Chính vì vậy, đây là một trong những quốc gia có điều kiện sống tốt nhất thế giới, xếp thứ năm toàn cầu về chỉ số phát triển con người. Phải chăng tất cả những điều đó đã tạo nên tính hấp dẫn cho giáo dục của nước này, một đất nước hiện có hơn 25000 sinh viên quốc tế theo học đến từ 122 quốc gia? Một trong những sức hấp dẫn lớn nhất khiến tôi luôn hướng tới đất nước Ireland xinh đẹp đó chính là văn học. Văn học luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong di sản văn hóa châu Âu, và thủ đô Dublin của Ireland chính là một trong những địa danh được nhắc đến nhiều nhất trong thế giới văn học. Là nơi sản sinh ra các nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch xuất sắc không những của Ireland mà cả thế giới, Dublin sở hữu một di sản văn hóa khổng lồ với ba giải Nobel văn học khiến những thành phố khác luôn ghen tỵ. Giờ đây, các nhà văn ở Dublin vẫn tiếp tục gây vang trên trường quốc tế.
Nếu một ai đó nói với bạn rằng "Ở Dublin, mỗi người dân đều có một cuốn tiểu thuyết cho riêng mình" đừng quá ngạc nhiên bởi quả thật Dublin chính là một thành phố của nhà văn và độc giả, mỗi con đường, góc phố Dublin đều tràn ngập trong những hiệu sách và đó chính là nơi giành cho tình yêu sách, tình yêu văn chương của người dân nơi đây.
Đại học Trinity College Dublin cũng tự hào là một ngôi trường có thư viện sách cổ kính và đẹp nhất thế giới với những mái vòm đặc biệt, cổ kính, tráng lệ với phòng thư viện lớn cùng hàng triệu đầu sách với hơn 200 000 cuốn sách cổ. Đến đây bạn có thể tìm thấy cuốn "The Book of Kells" từ thời Trung cổ, một trong những kiệt tác viết tay hiếm hoi của nhân loại và cũng được coi là báu vật quốc gia của Ireland. Có lẽ giờ đây, bạn đã hiểu vì sao Ireland lại có sức hấp dẫn với tôi đến như vậy? Tôi yêu Ireland không chỉ bởi tình yêu đối với nhánh cỏ ba lá mỏng manh mà kiên cường, không chỉ bởi thỏa mãn niềm đam mê văn học vô tận của mình. Tôi khao khát đến với Ireland bởi chính đất nước, chính con người Ireland. Bằng một sức mạnh nào đó, họ đã tạo cho tôi một cảm giác gần gũi, thân thuộc mỗi khi nhắc đến. Có lẽ đó là sự tương đồng. Cũng bởi thế,tôi luôn giữ Ireland trong trái tim của mình như chính đất nước Việt Nam thân yêu của tôi vậy.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Tuần lễ giáo dục Canada tại Hà Nội Dã ngoại khi đi du học
Bài dự thi số 125: Cảm giác rất gần... Phương pháp học tập tại nước ngoài
Bài dự thi số 132: Một ngày nào đó tôi sẽ đến Ai Len

 Bài dự thi số 127: Hành trang đến với Ireland

Tạ Hồng Nhung