BDT số 145: Ireland - Nơi tình yêu bắt nguồn từ trái tim thơ dại

16/10/2012 08:49
Trần Ánh Hằng
(GDVN) - Việt Nam của cô bé đẹp lắm với những điều bình dị giản đơn, Ireland lại gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Ireland hùng vĩ, dữ dội là vậy nhưng cũng không quên mang trong mình một sự bình yên, hiền hòa rất khó diễn tả.
Có người đã từng nói với cô bé rằng: “Cuộc đời này là một chuyến phiêu lưu đầy màu sắc và mới mẻ. Mỗi vùng đất ta đặt chân qua, mỗi xứ sở ta được ngắm nhìn đều là những trải nghiệm. Hãy nhặt nhạnh từng điều nhỏ nhoi ấy để tích trữ thành vốn kiến thức quý báu cho riêng mình”. Ngày ấy khi còn là một đứa trẻ lên năm, cô bé đã tưởng tượng về một thế giới bên ngoài với một suy nghĩ thật ngây thơ, non dại. Em cứ nghĩ về một thế giới bên ngoài giản đơn lắm, bé lắm, một thế giới mà em có thể thu vào tầm mắt. Em hình dung ra những cánh đồng với những rặng tre rì rào trong gió, em mơ đến những ngày hè ngồi ngắm nhìn dòng sông lặng lờ trôi… Cứ như thế, em yêu và gắn bó tha thiết với mảnh đất quê hương êm đềm, bình dị.
Cánh đồng Việt Nam
Cánh đồng Việt Nam
“Tre xanh Xanh tự bao giờ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”
“Tre xanh
Xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”
Thế rồi cô bé của ngày nào dần lớn khôn, cô bé ấy đã có khái niệm về cả một thế giới bao la, rông lớn bên ngoài, về những xứ sở xa xôi với bao điều mới lạ em chưa từng một lần được đặt chân đến. Yêu thích văn học, em bị ấn tượng mạnh mẽ bởi cuốn truyện “Những cuộc phiêu lưu của Gu-li-vơ”, em đã mường tưởng tượng về một Ireland xinh đẹp, quê hương của cha đẻ cuốn truyện: Jonathan Swift.
Nhà văn Jonathan Swift (1667 – 1745)
Nhà văn Jonathan Swift (1667 – 1745)
Giống như bao đứa trẻ khác, cô bé ấy mang trong mình ước mơ được khám phá, học hỏi, được đến thăm những mảnh đất đầy những trải nghiệm mới mẻ, và từ trong tiềm thức của mình, em vẫn luôn  ước ao về một đất nước Ireland xa xôi …
Ireland – “con vẹt đa màu sắc”
Ireland – “con vẹt đa màu sắc”
Họ và tên: Trần Ánh Hằng
Ngày sinh: 11/12/1995
Địa chỉ: số nhà 2 ngõ 33 khu C, tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội.
Số CMTND: 013561995
Việt Nam của cô bé đẹp lắm với những điều bình dị giản đơn, Ireland lại gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Cô bé ước ao được tận hưởng một ngày nghỉ ở Dublin – thành phố của thơ văn và cũng là thủ đô của Ireland, được tận mắt chiêm ngưỡng sự oai nghiêm của pháo đài Dublin để dòng thời gian quay ngược lại cho cô bé hình dung về chế độ cầm quyền Anh quốc. Cô bé ấy bị cuốn hút vảo bản nhạc “My love” trong khung cảnh thiên đẹp đến mơ màng, rồi cứ như vậy, em yêu con người và mảnh đất xinh đẹp ở một xứ sở xa xôi. Nếu được một lần đặt chân đến Ireland, em sẽ kết thúc một chuyến tham quan ngày dài ở vách đá Moher, một buổi chiều hoàng hôn với ánh nắng nhè nhẹ hoà với sắc xanh của cỏ cây, với màu xanh dương của nước biển. Em ngờ ngợ ra được cảm giác đắm mình vào “hòn đảo ngọc bích” và thích thú với những trải nghiệm về đất nước mến yêu này.
Dublin – thủ đô đất nước Ireland
Dublin – thủ đô đất nước Ireland
Pháo đài Dublin
Pháo đài Dublin
Vách đá Moher trong nắng
Vách đá Moher trong nắng
Ireland hùng vĩ, dữ dội là vậy nhưng cũng không quên mang trong mình một sự bình yên, hiền hòa rất khó diễn tả. Thân thương biết bao thứ cỏ ba lá mẹ vẫn hay kể, nó mang đến những điều may mắn thật bình dị. Đặt cánh cỏ ba lá lên tay mình, em nhắm mắt lại tưởng tượng mình được dạo chân trên những cánh đồng trải dài một màu xanh ngút ngàn, Ireland hoá ra lại nằm chính trong trái tim của cô bé, một tình yêu mới chớm từ Việt Nam thân thương gửi tặng đến Ireland kiều diễm, một tình yêu nhè nhẹ nhưng sâu sắc vô cùng.
Cô bé của ngày nào đã lớn khôn rồi cũng sẽ trưởng thành hơn nữa. Tuổi thơ của em tràn ngập màu hồng, rồi lớn dần lên em biết thêm được nhiều điều mới mẻ hơn trong cuộc sống. Và cho đến bây giờ, cuộc sống của em tràn ngập những gam màu, màu của hạnh phúc có, của nỗi buồn có và cũng không thể thiếu màu đỏ rực rỡ, nhiệt huyết tượng trưng cho khát khao được khám phá, được trải nghiệm. Giống như đất nước Ireland kia, nơi được mệnh danh là “con vẹt đa màu sắc”, cô bé ước ao đến một ngày sẽ được hoà vào với những gam màu ở một nơi xa xôi, nơi chứa đựng những điều mới mẻ và thú vị. Từ bên này nhìn sang, cô bé ấy không thấy đất nước Ireland đâu cả, nhưng em đã nhìn bằng con tim của tình yêu, của ước vọng, em nhìn thấy một Ireland rực rỡ đang hiện ra trước mắt mình.
Cô bé ấy là tôi, một cô học trò của đất nước Việt Nam mến yêu. Tôi ước mơ về những điều bình dị, về những con người thân thương, tôi đem ước mơ cháy bỏng này gửi đến một Ireland phương xa với bao điều mới lạ, một Ireland gần gũi ở ngay trong trái tim mình.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Bài dự thi số 137: Ailen – Việt Nam, tình bằng hữu Học bổng EF Founder’s 850 triệu đồng tại Anh và Mỹ
Học viện quản lý Singapore - SIM Phương pháp học tập tại nước ngoài
Triển lãm giáo dục Vương quốc Anh 2012 đang đến

 Trang trọng triển lãm giáo dục Canada tại Hà Nội

Trần Ánh Hằng