BDT số 148: Du học tại Ireland - quyết định thay đổi cuộc đời tôi

17/10/2012 09:36
Luyện Thị Linh
(GDVN) - "Người Ireland không hề lạnh lùng như khí hậu Ireland, nếu bạn mỉm cười với họ, bạn sẽ nhận lại hơn cả một nụ cười". Sự tiếp đón nồng nhiệt và thân thiện của con người nơi đây giúp con cảm thấy thân thuộc như quê hương thứ hai của mình. Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời.
Gửi mẹ yêu quý của con! Vậy là con đã đến Ireland học được một năm rồi mẹ nhỉ. Một năm đã trôi qua nhưng với con mọi việc vẫn mới mẻ và nguyên vẹn trong tâm trí. Con vẫn nhớ như in đôi mắt đẫm lệ của mẹ trong ngày tiễn con lên đường đến Ireland. Con càng không thể quên được những lời căn dặn của ba trước khi bắt đầu một cuộc sống tự lập nơi xứ người. Con - một đứa con gái bướng bỉnh và ngốc nghếch với những quyết định liều lĩnh đã đem đến cho mẹ không ít lo âu và buồn phiền. Từ khi sinh ra con đã luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ khi mà mẹ luôn bao bọc, che chở và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Mẹ muốn con học ngành tài chính ngân hàng, con đã nỗ lực thi vào trường đại học top đầu đào tạo về lĩnh vực đó. Nhưng rồi con chợt nhận ra rằng con không thuộc về nơi này. Một tâm hồn lãng mạn bay bổng, một đôi chân thích phiêu lưu không thể bó buộc một chỗ và đánh vật với những con số. Con đã rất mệt mỏi và buồn chán vì không được sống là chính mình, được sống với khát khao, mơ ước của con. Và rồi cuộc đời con chuyển sang một bước ngoặt lớn khi con biết đến vùng đất mang tên Ireland. Vẻ đẹp của những công trình kiến trúc, những đồng cỏ xanh mướt với những lễ hội rực rỡ sắc màu đã hấp dẫn con, để rồi con đưa ra một quyết định đầy mạo hiểm. Con sẽ đến Ireland học thiết kế, lĩnh vực mà con đam mê và yêu thích. 
Họ và tên : Luyện Thị Linh
Ngày sinh : 10/3/1993
Quê Quán: Ngọc Long - Yên Mỹ - Hưng Yên
Email: giobien100393@gmail.com
Điện thoại liên hệ : 01668031354
Số CMTND : 145528860
Niềm vui vỡ òa khi con nhận được học bổng của chính phủ sau biết bao nỗ lực. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để con nói với mẹ về dự định của con. Trước quyết tâm của cô con gái, ba thì gật đầu đồng ý : "Con hãy đi nếu đó là đam mê thực sự của con”, còn mẹ thì lại phản đối kịch liệt mặc cho con khóc lóc, thậm chí bỏ ăn. Mẹ nghĩ con quyết định chỉ vì phút nông nổi của tuổi trẻ và lo lắng tương lai của con, còn con thì vẫn ngang bướng khẳng định rằng con sẽ đi ngay cả khi không được sự cho phép của mẹ. Chưa bao giờ con làm việc gì quyết tâm đến thế và có lẽ đó cũng là lần đầu tiên con làm trái ý mẹ. Đến ngày nhập học, ba đã đưa con ra sân bay. Nước mắt con chỉ trực trào ra khi không thấy mẹ ra tiễn. Mãi đến khi xếp hàng lên máy bay, con ngoảnh lại thấy mẹ đang dõi theo, nước mắt giàn giụa. Con nghẹn ngào không nói được lên lời chỉ vẫy tay tạm biệt. Những ngày đầu đến Ireland con cảm thấy lạc lõng giữa dòng người vội vã trên đường phố, không người quen, và cũng không có sự che chở của mẹ. Chỉ đến khi vào học, được làm quen với nhiều bạn mới, con mới thấy mình không hề đơn độc. Những người bạn Ireland rất thân thiện và vui tính, chưa bao giờ họ phận biệt đối xử chỉ vì con là người ngoại quốc. Cô bạn Susan cùng phòng, người Ireland, rất nhiệt tình và thân thiện, dẫn con đi tham quan quanh thành phố Dulbin. Con thực sự bị lôi cuốn trước vẻ đẹp uy nghi và tráng lệ của những lâu đài cổ. Con đã không chịu rời bước khi đặt chân đến thư viện  Chester Beatty - nơi quy tụ nền văn hóa của thế giới, với kiến trúc cổ kính và những giá sách cao sừng sững.
Chester Beatty library
Chester Beatty library
Tất cả bảo tàng, sở thú, thánh đường, lâu đài, trường học ở Ireland đều mang một giá trị truyền thống và lịch sử lâu đời với những kiến trúc độc đáo. Ireland không náo nhiệt như New York, không tráng lệ như Pari, nó mang một vẻ đẹp rất riêng biệt - vẻ đẹp của sự thanh bình, một thiên đường cho những ai đam mê nghệ thuật. Những ngày cuối tuần chúng con dạo chơi trên cánh đồng cỏ xanh mướt ngắm nhìn bầu trời trong xanh, và những lâu đài cổ soi bóng xuống mặt hồ yên ả. Chúng con ghé thăm các trang trại, chủ nhà nhiệt tình và thân thiện còn cho chúng con thử trải nghiệm cuộc sống ở đây, dạy con cách cắt lông cừu, vắt sữa bò và nhấm nháp rượu Whisky. Họ nói rằng: "Người Ireland không hề lạnh lùng như khí hậu Ireland, nếu bạn mỉm cười với họ, bạn sẽ nhận lại hơn cả một nụ cười".
Con đã từng hòa mình vào dòng người đầy sắc màu trong lễ hội thánh Patrick. Con đã trải qua một mùa đông lạnh giá ở Ireland, cùng đón giáng sinh với những người bạn.
Điều con cảm nhận được rõ nhất là sự ấm áp của tình người nơi xa xứ vượt trên cả thời tiết giá lạnh. Sự tiếp đón nồng nhiệt và thân thiện của con người nơi đây giúp con cảm thấy thân thuộc như quê hương thứ hai của mình. Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời. Con đã trưởng thành hơn rất nhiều và biết cách tự chăm sóc bản thân khi không có mẹ ở bên. Bây giờ con đã thấy quyết định của con là đúng đắn và con sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó. Con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được học tập và thỏa sức sáng tạo ở đây. Con tin rằng mẹ cũng sẽ hạnh phúc khi thấy con vui vẻ. Đừng giận con, mẹ nhé!
                                                                                                      Con yêu mẹ!
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 20/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng
Bài dự thi số 146: Xốc ba-lô lên, và đi! Bài dự thi số 146: Xốc ba-lô lên, và đi!
Học viện quản lý Singapore - SIM Phương pháp học tập tại nước ngoài
Ngày hội thông tin và Hỗ trợ học phí các ngành Nghệ thuật tại LASALLE

 BDT số 145: Ireland - Nơi tình yêu bắt nguồn từ trái tim thơ dại

Luyện Thị Linh