Đường cây sồi "ma quái" ở Ireland.

16/07/2012 09:48
Theo Ione
(GDVN) - Những truyền thuyết kể lại càng làm cho con đường trở nên nổi tiếng và có sức hút kỳ lạ với du khách.
Hedges Dark là một đoạn đường ngắn tuyệt đẹp trên đường Bregagh gần Armoy, Ireland. Hơn 300 năm qua, hai hàng cây sồi già bên đường với những cành cong tự nhiên, đan xen vào nhau vùng với sương mù đã tạo cho con đường này một nét đẹp vừa hoang sơ, lãng mạn nhưng cũng rất bí ẩn. Người dân địa phương cho biết những cây sồi này được trồng bởi gia đình Stuart vào thế kỷ thứ mười tám. Ngày nay, Hedges Dark gây ấn tượng mạnh với những du khách và nổi tiếng đến mức đã trở thành một trong những thắng cảnh thiên nhiên được chụp ảnh nhiều nhất ở Bắc Ireland.
Hedges Dark là một đoạn đường ngắn tuyệt đẹp trên đường Bregagh gần Armoy, Ireland. Hơn 300 năm qua, hai hàng cây sồi già bên đường với những cành cong tự nhiên, đan xen vào nhau vùng với sương mù đã tạo cho con đường này một nét đẹp vừa hoang sơ, lãng mạn nhưng cũng rất bí ẩn. Người dân địa phương cho biết những cây sồi này được trồng bởi gia đình Stuart vào thế kỷ thứ mười tám. Ngày nay, Hedges Dark gây ấn tượng mạnh với những du khách và nổi tiếng đến mức đã trở thành một trong những thắng cảnh thiên nhiên được chụp ảnh nhiều nhất ở Bắc Ireland.
Xung quanh con đường xinh đẹp này tồn tại nhiều câu chuyện kỳ bí, trong đó có truyền thuyết kể về một người con gái xuất hiện bí ẩn giữa hai hàng cây sồi già. Hình ảnh cô gái lặng lẽ lướt dọc theo bên đường và biến mất khi đi qua cây sồi cuối cùng được nhiều người truyền tai nhau. Một số người nói rằng đó là hồn ma của một cô hầu gái từ ngôi nhà gần đó đã chết một cách bí ẩn từ thế kỷ trước. Số khác lại cho rằng đó là một linh hồn lang thang từ nghĩa trang gần đó.
Xung quanh con đường xinh đẹp này tồn tại nhiều câu chuyện kỳ bí, trong đó có truyền thuyết kể về một người con gái xuất hiện bí ẩn giữa hai hàng cây sồi già. Hình ảnh cô gái lặng lẽ lướt dọc theo bên đường và biến mất khi đi qua cây sồi cuối cùng được nhiều người truyền tai nhau. Một số người nói rằng đó là hồn ma của một cô hầu gái từ ngôi nhà gần đó đã chết một cách bí ẩn từ thế kỷ trước. Số khác lại cho rằng đó là một linh hồn lang thang từ ​​nghĩa trang gần đó.
Theo Ione