Samuel Beckett – cuộc đời và sự nghiệp (Kỳ 1)

03/09/2012 06:04
P.M (Nguồn ĐSQ Ireland)
(GDVN) - Nền văn học truyền thống với các nhà thơ Ireland thời kỳ đầu để lại một di sản nhiều màu sắc và các tác phẩm lịch sử. Các nhà văn Ireland đoạt giải Nobel văn học bao gồm nhà soạn kịch và viết tiểu thuyết George Bernard Shaw (1856-1950), và nhà thơ, nhà viết kịch William Butler Yeats (1865–1939), tác giả của những tác phẩm truyền cảm hứng đến thời kỳ phục hưng hiện đại của văn học Ireland. Và không thể không nhắc đến Samuel Beckett (1906–1989), người đi theo lối viết lột tả nỗi đau khổ tột độ, thường là bằng tiếng Pháp. Vở kịch của ông, Đợi chờ Godot (1953) đã trở thành tác phẩm kinh điển của thế kỷ XX.

Samuel Beckett (13/04/1906 – 22/12/1989) sinh ra ở Dublin. Ông là một trong những nhà viết kịch, nhà văn hàng đầu thế giới trong thế kỷ 20. Trong các tác phẩm kịch và sáng tác văn xuôi, Beckett đã khắc hoạ được một vẻ đẹp giản dị, tự nhiên và một nỗi đau dài vô tận, sâu thẳm của con người thông qua chất bi – hài kịch châm biếm. Câu trích dẫn cho giải Nobel văn chương năm 1969 đã ca ngợi ông “các sáng tác của ông sử dụng những dạng thức mới của tiểu thuyết và kịch để biến đổi sự nghèo khổ, túng quẫn của con người hiện đại thành niềm hạnh phúc tột cùng”. Báo GDVN xin giới thiệu tới bạn đọc về cuộc đời, sự nghiệp của Samuel Beckett và một số tác phẩm của ông.Bài 1: Gia đình, giáo dục, và những cuộc tình đầu.1. Gia đình Samuel Beckett sinh ra vào đúng ngày thứ Sáu tuần thánh, 13/04/1906 trong một ngôi làng giàu có ở vùng Foxrock cách thủ đô Dublin 8 dặm về phía Nam. Ông là con trai thứ hai của William và May Beckett. Gia đình ông cơ bản là trung lưu, theo đạo Tin Lành. Bill Beckett – một kỹ sư khảo sát khối lượng thành công, là người tráng kiện, tốt bụng và sống tình cảm mà Beckett rất gần gũi. Họ thường có những cuộc đi bộ dài cùng nhau trên những ngọn đồi ở Dublin và Wicklow – những phong cảnh tràn ngập trong sáng tác của Beckett. Năm 1016, một cuộc nổi dậy có tên gọi là “Easter Rising”. Ngày thứ hai đầu tiên sau phục sinh – ngày 24/4/1916, một lực lượng khoảng 1.000 đến 1.500 người Ireland cả nam và nữ, được trang bị vũ khí cố gắng giải phóng Dublin với mục đích cuối cùng là đánh đuổi quân đội Anh dựng nên nền độc lập cho Ireland nhưng không thành công.
Samuel Beckett sinh ngày 13/4/1906, ngày thứ Sáu tốt lành
Samuel Beckett sinh ngày 13/4/1906, ngày thứ Sáu tốt lành
Trong sự kiện này, cha của Beckett đã đưa ông và anh trai của ông lên đỉnh ngọn đồi nơi mà họ có thể nhìn thấy những đám lửa đang cháy trong trung tâm thành phố. Đó là hình ảnh đọng lại trong tâm trí ông trong suốt cuộc đời. Cái chết của cha ông năm 1933 đã để lại cho Beckett một nỗi trống vắng khủng khiếp trong suốt cuộc đời còn lại và cũng đưa đến cho ông một chủ đề chủ đạo – bản chất nỗi thống khổ ngẫu nhiên, không công bằng, không lý do của con người. May Beckett có cả hai tính cách: tình cảm và độc đoán và “tình yêu độc đoán” của bà ấy đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đứa con trai của mình. 2. Giáo dục Samuel Beckett học tiểu học tại trường Earlsfort House ở trung tâm của Dublin, sau đó trọ học ở trường Portora Royal ở Enniskillen – trường học của Oscar Wilde (1854 – 1900: kịch gia, tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà viết truyện ngắn người Ireland gốc Anh). Năm 1923, Beckett vào học trường Trinity College Dublin, tại đó ông học tiếng Pháp và tiếng Italia. Beckett học rất giỏi, nhận được học bổng danh giá cho nghiên cứu ngôn ngữ hiện đại khi kết thúc năm học thứ 3. Ông tốt nghiệp với điểm cao nhất lớp năm 1927 và được nhận huy chương vàng của nhà trường.
Trường Portora Royal ở Enniskillen, nơi Samuel Beckett theo học tiểu học. Oscar Wilde cũng theo học ở đây hồi nhỏ.
Trường Portora Royal ở Enniskillen, nơi Samuel Beckett theo học tiểu học. Oscar Wilde cũng theo học ở đây hồi nhỏ.
Trường Đại học Trinity College Dublin, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Ireland, nơi đào tạo ra những nhà lãnh đạo chính trị thế giới và của Ireland.
Trường Đại học Trinity College Dublin, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất Ireland, nơi đào tạo ra những nhà lãnh đạo chính trị thế giới và của Ireland.
 3. Thể thao Beckett trở thành một nhà thể thao hoàn hảo khi là học sinh và sinh viên Đại học. Ông chơi rất giỏi các môn như bóng bầu dục, crikê, quần vợt, gôn và đấm bốc. Khi học trường Portora, ông là hậu vệ ném bóng trong đội tuyển bóng bầu dục và khi là học sinh cuối cấp, Beckett là đội trưởng của đội bóng bầu dục cũng như crike 11 người. Beckett chơi cho đội crikê của trường Trinity và tham gia hai giải sinh viên tại Anh, và ông cũng được đề cập trong “Wisden” – kinh thánh của người chơi crikê. Ngay cả khi tuổi cao, khi sống trong căn hộ ở Paris, ông vẫn thường xem các trận đấu bóng bầu dục quốc tế của đội tuyển Ireland trên ti vi.
Samuel Beckett (người thứ hai từ trái sang) trong đội cricket của trường (ảnh: Guardian)
Samuel Beckett (người thứ hai từ trái sang) trong đội cricket của trường (ảnh: Guardian)
4. Sự nghiệp học thuật Gia đình và những người bạn của ông mong muốn Beckett theo đuổi sự nghiệp học thuật. Sau một thời gian ngắn dạy học tại một trường tư ở Belfast, tháng 10 năm 1928 ông tiếp tục công việc trợ lý giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Sư Phạm danh tiếng ở Paris trong một trương trình học bổng trao đổi trong 2 năm. Ngay sau khi đến nơi, Beckett gặp người tiền nhiệm vị trí này – Thomas MacGreevy, nhà thơ, nhà phê bình người Ireland theo đạo Thiên chúa – người sau đó trở thành một người bạn tâm tình suốt đời và thân thiết của Beckett. McGreevy giới thiệu chàng trai trẻ Beckett tới các nhà văn, nhà xuất bản rất có ảnh hưởng ở Paris, trong đó quan trọng nhất là James Joyce.
Samuel Beckett
Samuel Beckett
Niểm đam mê của ông ấy với đời sống văn học của Paris lúc đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến chàng trai trẻ người Ireland này. Khi quay trở lại Dublin, Beckett không được hạnh phúc với công việc giảng dạy ở trường Trinity và ông đã thôi việc này chỉ sau hơn một năm ở đây. Ông nói rằng ông không thể dạy người khác những gì mà chính ông cũng chưa được học.5. Những cuộc tình đầu Suốt cuộc đời, Beckett chiếm được tình cảm, tình yêu của rất nhiều cô gái và rất nhiều trong số họ sau này trở thành những người bạn lâu dài của ông. Beckett yêu lần đầu tiên khi đang là sinh viên đại học với một người bạn cùng khoá, hấp dẫn tên là Ethna MacCarthy – người mong manh xuất hiện như “The Alba” trong một số sáng tác và thơ đầu tay của Beckett. Đó có vẻ như là một tình cảm đơn phương và sau đó cô đã kết hôn với A.J. ‘Con’ Leventhal, một người bạn suốt đời của Beckett. Tình yêu sâu đậm đầu tiên làm cho cha mẹ ông lo lắng là với người em họ Peggy Sinclair – hay “Smeraldina” trong “More Pricks than Kicks”. Những cái chết trẻ của Peggy vì bệnh lao năm 1933, Ethna vì bệnh ung thư mang đến nỗi khổ não ghê gớm cho Beckett. Khi ở Paris, Lucia – con gái của James Joyce, sau này được chuẩn đoán là bị bệnh tâm thần phân liệt, đã phải lòng chàng trai trẻ hay đến thăm nhà cha mình. Sự khó xử cho tình cảm say đắm không được đèn đáp này dẫn đến một giai đoạn tạm thời đứt gãy quan hệ giữa Beckett và gia đình Joyce.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

9 trường đại học có nhiều giảng viên nổi tiếng nhất thế giới

Cộng đồng người Việt ở Ireland: Luôn gìn giữ văn hóa và tình đoàn kết.
Bài dự thi số 51: Giấc mơ nơi con tim vẫy gọi. Bài dự thi số 50: Hẹn gặp ở Dublin, Ireland.

Học bổng 50% học phí tại Đại học Plymouth, Anh

Ẩm thực Việt Nam tại Öffnentag
P.M (Nguồn ĐSQ Ireland)