Bao đời nay, học sinh mẫu giáo Kim Bon chưa từng biết đến những đồ chơi như thế này. |
Lần đầu tiên học sinh nghèo Kim Bon được nhìn thấy những chiếc ghế đu quay, cầu trượt, xích đu đẹp như thế này. Các em nhìn những bộ đồ chơi lần đầu thấy với sự bẽn lẽn, sợ sệt nhưng cùng đầy tò mò, thích thú |
Bởi lẽ, trước đó các em chỉ chơi nghịch cùng đất cát, chơi đánh đu trên dây thép gai, chơi đu quay bằng lốp ô tô hỏng... |
Niềm vui sướng, thích thú, hận hoan bộc lộ trên từng nét mặt |
Niềm vui sướng, thích thú, hân hoan bộc lộ trên từng nét mặt |
Niềm vui sướng của những đứa trẻ nghèo lần đầu tiên được chơi cầu trượt |
Mọi thứ dường như quá mới mẻ, quá thích thú, quá vui sướng với các em |
Nên em nào cũng muốn được một lần chơi thử |
Tổng giá trị đồ chơi lớn, bé và các quà tặng khác được các nhà hảo tâm trao tặng lần này có giá trị hơn 100 triệu đồng. |
Nói như ông Vũ Tiến Đĩnh - Bí thư xã Kim Bon, cái giá trị nhất chính là việc các nhà hảo tâm đã thấu hiểu được sự thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần của các cháu để từ đó đã bỏ công sức và tiền bạc đặt làm và vận chuyển các đồ chơi này lên đây. Để đưa được các đồ chơi lên đây, không phải của một đồng, công một nén mà là công... nghìn nén. |
Những món quà ý nghĩa mà các nhà hảo tâm xa xứ dàng tặng cho học sinh mẫu giáo nghèo Kim Bon khiến người ta xúc động, vui sướng. Đó không đơn thuần là những bộ đồ chơi mà còn là phương tiện mang đến tiếng cười, niềm vui để "mỗi ngày đến lớp là một ngày vui" |
Thu Hòe - Tùng Linh - Mạnh Mường