Dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu học sinh, thầy giáo viết thư xin giảm nhẹ kỷ luật

09/09/2022 15:36
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi có hành vi đánh học sinh, thầy giáo viết thư xin lỗi ngành giáo dục, phụ huynh, học sinh và mong được giảm nhẹ hình thức kỷ luật.

Ngày 9/9, trao đổi với báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã yêu cầu Ban giám hiệu trường trung học phổ thông Hùng Vương (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) báo cáo vụ việc một giáo viên trường này có hành vi dùng thước và mũ bảo hiểm đánh hai học sinh tại sân trường.

Thầy giáo dùng thước và mũ bảo hiểm đánh học sinh tại sân trường. Ảnh cắt từ clip

Thầy giáo dùng thước và mũ bảo hiểm đánh học sinh tại sân trường. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 8/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thầy giáo đi xe máy dùng thước gỗ và mũ bảo hiểm đánh hai nam học sinh ngay tại sân trường.

Hành vi của giáo viên này đã gây bức xúc dư luận bởi cách hành xử thiếu chuẩn mực, mang tính chất bạo lực của một nhà giáo.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại Trường trung học phổ thông Hùng Vương và thầy giáo đánh học sinh trong clip nói trên là ông Lê Văn T. (giáo viên bộ môn Ngữ văn của nhà trường).

“Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo nhà trường báo cáo, đồng thời tạm ngừng cho thầy giáo trên đứng lớp để xác minh, làm rõ sự việc. Quan điểm của Sở sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định”, đại diện Sở Giáo dục Đắk Lắk thông tin.

Theo thông tin từ phía nhà trường thì thầy T. đã làm bản tường trình sự việc, đồng thời đến tận nhà học sinh để xin lỗi.

Trong sáng ngày 9/9, ông Lê Văn T. đã viết thư xin lỗi lãnh đạo, giáo viên toàn ngành giáo dục và gia đình phụ huynh học sinh. Trong thư, ông T. cho rằng, sự việc xảy ra chiều ngày 8/9 “nằm ngoài vòng kiểm soát của bản thân”.

“Với tính cách cầu toàn, vì một phút nóng giận, tôi không kiềm chế được nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Nhìn thẳng vào sự việc, tôi đã vi phạm đạo đức nhà giáo. Bản thân ý thức được điều đó nên tối ngày hôm qua đã đến nhà phụ huynh xin lỗi, không né tránh hậu quả việc làm của mình.

Thực sự trong những năm qua, tôi liên tục chủ nhiệm lớp 12, trong đó có những em có hoàn cảnh, tính cách đặc biệt, cũng giống như lớp năm nay làm cho bản thân giáo viên chủ nhiệm vô cùng vất vả, mệt mỏi. Nhưng vẫn luôn mong kết quả cuối cùng là có đạo đức tốt, thi đậu kết quả cao. Nên đã xử lý không đúng vai trò của người giáo viên” (trích nội dung thư do ông T. viết).

Trong thư, ông T. bày tỏ mong muốn toàn thể ngành giáo dục và gia đình hai em nhận lời xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, sửa chữa. Đồng thời, mong được các cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho ông để ông được tiếp tục phục vụ trong ngành giáo dục.

MINH THẢO