Được trở lại trường học trực tiếp, sinh viên đại học hào hứng, mừng rỡ

15/02/2022 08:51
Linh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều sinh viên bày tỏ cảm xúc hào hứng khi được trở lại giảng đường đại học, được gặp lại bạn bè, thầy cô sau nhiều tháng dài xa cách.

Ngày 14/2, nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã bắt đầu đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong ngày trở lại trường.

Sinh viên hào hứng trong ngày đầu trở lại trường học trực tiếp. (Ảnh: Linh Trang)

Sinh viên hào hứng trong ngày đầu trở lại trường học trực tiếp. (Ảnh: Linh Trang)

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong ngày trở lại trường, Đặng Thanh Thủy - sinh viên chuyên ngành Văn hóa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết: “Em rất vui và phấn khởi vì đã được quay trở lại trường học, được gặp các thầy cô, các bạn, được nghe những bài giảng thú vị ở trên lớp.

Mặc dù vậy, để đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp chúng em vẫn phải hạn chế nói chuyện, tiếp xúc. Nhưng dẫu sao, những tiết học trực tiếp vẫn luôn sống động và hấp dẫn hơn nhiều”.

Đặng Thanh Thủy cho rằng, sinh viên cần nhanh chóng thích ứng trở lại với thời gian, nhịp độ học tập trực tiếp. (Ảnh: NVCC)

Đặng Thanh Thủy cho rằng, sinh viên cần nhanh chóng thích ứng trở lại với thời gian, nhịp độ học tập trực tiếp. (Ảnh: NVCC)

Thủy cũng thông tin trong ngày trở lại học tập, nhà trường đã thực hiện tốt công tác đón chào sinh viên, đảm bảo yêu cầu an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là điều khiến sinh viên như chúng em cảm thấy được an tâm hơn, giảm bớt lo lắng, căng thẳng trong ngày đầu tiên trở lại trường.

"Sau một thời gian khá dài học tập online ở nhà đã tạo nên một số thói quen nhất định, vì vậy, em cho rằng, sinh viên cần nhanh chóng thích ứng trở lại với nhịp độ học tập trên lớp.

Một số bạn trong ngày trở lại gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở, phòng trọ. Em may mắn hơn vì được ở trong Ký túc xá của trường, luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô.

Được trở lại trường, em nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội để học tập và trải nghiệm hơn. Em đã có dần những định hướng để bổ trợ thêm kiến thức, kỹ năng cho ngành học của mình. Em sẽ tích cực hơn trong các hoạt động của lớp, của trường; sinh hoạt sôi nổi hơn trong câu lạc bộ và rèn luyện, tiếp thu, học hỏi các kiến thức mới”, Thanh Thủy chia sẻ.

Trở lại trường học tập, Đỗ Minh Tuấn, sinh viên năm 2 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng bày tỏ cảm xúc tràn đầy hứng khởi: “Em cảm thấy rất hào hứng vì được gặp lại bạn bè, thầy cô và em đã chuẩn bị tâm lý tốt nhất, sẵn sàng với nhiệm vụ học tập trong giai đoạn mới.

Sinh viên trở lại trường đều được yêu cầu có giấy xét nghiệm âm tính, chúng em luôn cố gắng tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn. Công tác phòng chống dịch thực hiện nghiêm túc là điều giúp em an tâm, có một tinh thần thoải mái để học tập”.

Đỗ Minh Tuấn (bên phải) cùng bạn bè hào hứng trong ngày đầu trở lại trường học tập trung. (Ảnh: Linh Trang)

Đỗ Minh Tuấn (bên phải) cùng bạn bè hào hứng trong ngày đầu trở lại trường học tập trung. (Ảnh: Linh Trang)

Một thời gian dài đã quen với phong cách học online, trở lại trường cũng là một thử thách với nhiều sinh viên như Tuấn, phải cố gắng bắt nhịp được với thời gian học trực tiếp.

Để đảm bảo việc học tập tại trường, Tuấn cũng phải dành 2 ngày để tìm phòng trọ ưng ý, giá phòng cũng có tăng cao hơn so với thời gian trước nhưng Minh Tuấn cho rằng mức giá không quá đắt.

“Em sẽ hi vọng mình sẽ làm quen được với việc thay đổi phong cách học này nhanh nhất, em đang cố gắng vừa học trên lớp vừa tổng hợp lại kiến thức để ôn thi hiệu quả trong thời gian tới. Sau 1 thời gian học tập ở nhà, em thực sự mong muốn mình có thể tham gia được nhiều hoạt động ngoại khóa, vừa là để có tinh thần học tập tốt, vừa là để học hỏi được nhiều kỹ năng mềm và kiến thức về cuộc sống, ngành nghề”, Đỗ Minh Tuấn tâm sự.

Ghi nhận của phóng viên tại Trường Đại học Mở Hà Nội đón sinh viên trở lại học tập trực tiếp từ ngày 14/2 cho thấy, Nhà trường đã thực hiện công tác chuẩn bị về vật tư ý tế như Kit test, quần áo bảo hộ, khử khuẩn Cloramin B, dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế dự phòng; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh…nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giảng viên và người học.

Trường Đại học Mở Hà Nội thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch trong ngày đầu đón sinh viên trở lại trường. (Ảnh: HOU)

Trường Đại học Mở Hà Nội thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch trong ngày đầu đón sinh viên trở lại trường. (Ảnh: HOU)

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức tập huấn cho các Tổ an toàn Covid-19 các kỹ năng phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch tễ trong quá trình dạy – học trực tiếp, đảm bảo môi trường học tập an toàn, hiệu quả cho sinh viên.

Trong ngày đầu trở lại học tập trung, Phạm Thị Vân Anh - sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ: “Dù đã là sinh viên năm 2, nhưng sau 8-9 tháng học online và dần thích nghi với giờ giấc học tập, không phải ra ngoài,... thì hôm nay, được đến trường, em thấy mình bỡ ngỡ như sinh viên năm nhất.

Em phải đi tìm thuê phòng trọ, phải dậy sớm hơn, đón xe bus và đến trường. Vừa hào hứng nhưng cũng nhiều nỗi lo. May mắn trường em có Ngân hàng nhà trọ, lại được các anh chị đoàn viên hỗ trợ nên em đỡ vất vả rất nhiều, tìm được phòng trọ ưng ý. Nghĩ lại, đôi khi em như sinh viên năm nhất mới xa nhà vậy, em nhớ nhà, lo cho gia đình ở quê và phải dần làm quen với cảm giác xa lạ ở một ngôi nhà mới.

Em chỉ mong sao mọi dịch bệnh sớm qua và em cố gắng sớm bắt nhịp lại được với việc học tập trực tiếp”.

Phạm Thị Vân Anh trở lại trường học tập với niềm hào hứng, phấn khởi đan xen cảm giác bỡ ngỡ. (Ảnh: NVCC)

Phạm Thị Vân Anh trở lại trường học tập với niềm hào hứng, phấn khởi đan xen cảm giác bỡ ngỡ. (Ảnh: NVCC)

Trước Tết, Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo cho sinh viên về lịch học trực tiếp, do đó, Vân Anh có thời gian chuẩn bị, tìm nhà trọ và tìm hiểu các biện pháp phòng chống dịch an toàn.

“Cả khoa và nhà trường trường đều có những hoạt động hỗ trợ, chào đón sinh viên trở lại trường. Nếu sinh viên là F0 và F1 thì tiếp tục học online tại nhà, điều này cũng giúp chúng em yên tâm hơn nhiều khi quay trở lại giảng đường học tập trung.

Ngay khi có thông tin đi học lại, em đã lên kế hoạch sẽ đi thực tập. Việc phát triển nhanh của mạng xã hội cũng mang đến em rất nhiều thông tin về các cơ hội học tập, làm việc. Em tìm hiểu thông tin các công ty, tập đoàn có kế hoạch hỗ trợ cho sinh viên và mong mình sẽ cố gắng để bắt lấy cơ hội đó khi trở lại trường học trực tiếp”, Nữ sinh khoa Du lịch chia sẻ.

Nguyễn Thị Khánh Linh - sinh viên năm 2 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Mở Hà Nội cũng bày tỏ niềm vui khi được trở lại trường, được gặp bạn bè, thầy cô và bắt đầu kỳ học quân sự yêu thích.

Khánh Linh cho biết, nhà trường đã tổ chức test nhanh cho toàn bộ sinh viên đi học quân sự và có nhiệt kế để đo thân nhiệt hàng ngày cũng như dung dịch sát khuẩn, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Nữ sinh cũng kỳ vọng trường học mở cửa là cơ hội để em học tập tốt hơn, được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để giao lưu học hỏi và rèn luyện kỹ năng, phát triển bản thân.

Một số hình ảnh trong ngày đầu đón sinh viên trở lại học tập trực tiếp tại một số cơ sở giáo dục đại học:

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trở lại trường học tập vào sáng ngày 14/2. (Ảnh: Linh Trang)

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trở lại trường học tập vào sáng ngày 14/2. (Ảnh: Linh Trang)

Nhiều sinh viên vui mừng vì được gặp thầy cô, các bạn sau nhiều tháng dài xa cách. (Ảnh: Linh Trang)

Nhiều sinh viên vui mừng vì được gặp thầy cô, các bạn sau nhiều tháng dài xa cách. (Ảnh: Linh Trang)

Tiết học giáo dục thể chất tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh: Linh Trang)

Tiết học giáo dục thể chất tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. (Ảnh: Linh Trang)

Sinh viên tuân thủ nghiêm yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: HOU)

Sinh viên tuân thủ nghiêm yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: HOU)

Nhiều sinh viên cho rằng, tiết học trực tiếp thú vị, sinh động giúp các em tiếp thu tốt hơn. (Ảnh: HOU)

Nhiều sinh viên cho rằng, tiết học trực tiếp thú vị, sinh động giúp các em tiếp thu tốt hơn. (Ảnh: HOU)

Giảng đường đại học mang đến nhiều cảm xúc và hứng khởi học tập cho sinh viên. (Ảnh: HOU)

Giảng đường đại học mang đến nhiều cảm xúc và hứng khởi học tập cho sinh viên. (Ảnh: HOU)

Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội cũng đã trở lại học tập trong ngày 14.2. (Ảnh: Linh Trang)

Sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội cũng đã trở lại học tập trong ngày 14.2. (Ảnh: Linh Trang)

Linh Trang