Tại Rome, các CĐV đã sẵn sàng chào đón đội tuyển Ý trở về, những người mà họ coi là anh hùng bất chấp thất bại tại Kiev |
Hàng nghìn người đã ra tận sân bay để tiếp đội tuyển |
Các cầu thủ được bảo vệ “tận răng” nhằm tránh những nguy hiểm, dù điều đó có hơi thừa |
Andrea Pirlo trong cặp kính râm thời trang |
Riccardo Montolivo cười tươi cảm ơn sự ủng hộ của các CĐV. |
Các tuyển thủ được Tổng thống Giorgio Napolitano tiếp đón thân mật. |
Họ được mời dự một bữa tiệc nhỏ do phủ Tổng thống tổ chức |
15h (giờ địa phương), đội tuyển TBN trở về bằng máy bay, mang theo cúp vô địch. |
Họ tranh thủ nghỉ ngơi và thư giãn, bởi trước mắt họ là cả một buổi tối bận rộn. |
Khác với EURO 2008 hay World Cup 2 năm trước, các tuyển thủ không tỏ ra quá phấn khích trước những chiến công vừa giành được. |
Xabi Alonso đã nói, những gì có thể xảy đến thì đã xảy ra ở giải đấu này, và chức vô địch của TBN không phải là điều gì quá ngạc nhiên |
Vicente Del Bosque tranh thủ “ngâm cứu” xem báo chí viết gì về chiến thắng. |
Một chiếc bánh kỷ niệm được làm sẵn cho các thành viên đội tuyển. |
Một vài người làm công việc tạp vụ cũng được chụp ảnh với cúp. |
Sau chuyến bay 5 tiếng đồng hồ, các tuyển thủ đã đặt chân xuống Madrid và ghé chân vào khách sạn trước khi gặp mặt Hoàng gia. |
Bên ngoài đường phố, các CĐV đã sẵn sàng cho một màn ăn mừng tưng bừng. |
Các lính cứu hỏa vui tính phun nước vào một vài cổ động viên |
17h, các tuyển thủ đến diện kiến Quốc vương Juan Carlos I cùng các thành viên Hoàng gia |
Del Bosque được Quốc vương cùng với gia đình của Hoàng tử Felipe và Công nương Letizia đón tiếp thân mật. |
Và lễ diễu hành bắt đầu. |
Gần 20.000 người đã khiến các con phố nơi đội tuyển diễu hành ken đặc. |
Chiếc cúp vô địch – chiến lợi phẩm lớn nhất của giải đấu – được các tuyển thủ mang tới cho người hâm mộ. |
Quang cảnh từ xa của lễ diễu hành |
Quang cảnh từ xa của lễ diễu hành |
19h, các tuyển thủ bước lên sân khấu ở quảng trường Canalejas. |
Họ bày tỏ sự biết ơn rất lớn đối với những ai đã cổ vũ trong suốt cuộc hành trình chinh phục danh hiệu, và bữa tiệc cổ động bắt đầu |
Trần Long