Thảo Trang tiết lộ điều tự ti và sốc nhất năm 2012

22/01/2013 14:54
Văn Trinh
(GDVN) - Thảo Trang 'xấu lạ' đã có những tổng hết hết sức thú vị và không kém phần chân thực về năm 2012.
Điều ức chế nhất: Vẫn chưa ra được album "Đại lộ đón gió" sau 2 năm ém hàng. Album này ấp ủ từ sau album The New Me, nhưng với nhiều lý do, bận rộn, cộng với hứng thú theo mùa của Trang nên đã bị trì trệ. Trang rất tâm đắc với album nên cũng muốn có thời gian để cho ra 1 sản phẩm thật hoàn thiện.

Tự ti nhất: Chưa mua được nhà.



Bực mình nhất: Nghĩ mãi không có!

Việc làm hài lòng nhất: Ra được single hơi bị hoành tráng "Party all night" và du ngoạn 2 lần tại nước Mỹ.

Sự việc- được chứng kiến cảm thấy sốc nhất: 1 vài scandal bêu nhau trên báo của đồng nghiệp, không nhớ rõ là cái nào nhưng nhớ là rất bức xúc.

Tật xấu bỏ mãi không được:
Thức dậy muộn. Dẫu rằng có những buổi tối không đi hát nhưng theo thói quen vẫn ngủ muộn vì vậy toàn mở mắt nhìn bình minh lúc...gần giờ trưa. Như thế là Trang tự tay làm mất gần nửa ngày trong cuộc đời rồi đấy.

Hành động dễ lấy lòng Thảo Trang nhất: Ngọt ngào, nhưng không được quá giả tạo vì Trang sẽ phát hiện ra ngay.

Hành động dễ làm mất lòng nhất: Bị... sàm sỡ.



Lời đồn thất thiệt nhất: Thảo Trang làm ngực. Có 1 số người thấy vòng 1 của Trang hơi to so với dáng người nên cho rằng Trang độn ngực. Thực tế thì.. chỉ những người thân quen mới biết nó có thật hay không.
 
Hạnh phúc nhất: Tìm được người đàn ông của đời mình.

Đen đủi nhất:
Vào viện mất vài ngày vì bị sỏi mật.

3 điều mong ước lớn năm 2013
: Tiến xa trong cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo", thắng lợi với album " Đại lộ đón gió" và có 1 liveshow đầu tiên cho mình.
Văn Trinh